Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Dạo này chả có gì vui.
Trường mới thuê thêm 2 vệ sĩ làm cho hoạt động của Amsers bị gò bó quá.
Các tiết học thì chá còn gì vui nữa (trừ 1 số tiết tủ của mình)
Nói chung là cố sống cho đến cuối năm và duy trì phong độ hiện tại là được.
 
mấy đồng chí bảo vệ Kim Băk đúng là hok thể đỡ đc:|.có lớp nào hok bị thu bài chưa nhỉ :|:-< :-< .con bạn tớ sáng nay còn phải giơ thẻ ra mới đc vào trường>:/ >:/ >:/ >:/ .nhạt nhẽo ko để đâu cho hết:-< :-< :-<
 
Công nhận mấy ông sờ cu nhìn ngứa mắt ghê +__+

Ngày nhẹ nhàng ^^
Bù lại , cuối giờ chạy hồng hộc +__+
Công cốc +__+
Chỉ tại Shit ngu quá :(( Oai zoài oai :((

Tự nhiên có cảm jác kì lạ +__+
 
ê, lí 2 chưa bị thu nè. Mấy bác sờ cu đứng ở cửa phòng vệ sinh chiếu tướng lớp tớ nhưng ko làm gì được. Các sòng ở lớp tớ được bảo về đặc biệt mà. Amsers thì vào được nhưng mấy bác sờ cu có muốn vào cũng chả được.
 
" anh ngồi một mình rồi cất tiếng hat vang ... " ... ...
 
cái cần gửi đã gửi,cái cần xem đã xem...no more reply...:|...thoai, j` cũng đc...:-< :-< :-< :-<
 
Ko ngờ anh ý vẫn nhớ mình :|
Hiz hum nay lại còn ra hỏi sao dạo này ít lên vincom thế +__+
Kể ra có ng quan tâm cũg zui zui ^^
 
Mai chẳng KT j` :))--> sướng >:-D<

hum nay thật là bùn cười

sáng đến lớp chán ốm ra , nhạt , chẳng ra làm sao , tính khí thất thg`
2 đứa bạn thân cùng bẩu sáng nay mày lạ 8-} , mà đúng là mình làm sao thật :(

chẳng sao cả , chiều thì vui hơn nhìu , phởn \:d/
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên