Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay Thi Địa với Anh tàm tạm, hic kiểm tra Đại cũng tàm tạm, dài quá :-s
 
1 con lợn bông xinh ơi là xinh...:roflmao: :roflmao: :roflmao:
Mình trông giống con đó lắm seo???/:)
 
anh trai yêu:x:x:x Yêu nhiều:x:x:x chả biết nói giề ngoài chữ yêu:x:x:x

Chúc mọi ng` giáng sinh vui vẻ:x
 
1 noel ko tình yêu nhưng tràn đầy niềm vui ^^ Chỉ 2 ngày thôi mà học đc rất nhiều điều, đã giải thích đc tại sao bây h mình như thế này rồi, đôi khi quá lý trí, quá vượt lên trên mọi thứ để sống cho vui vẻ thì lại khó sống ^^, khó tìm đc hạnh phúc cho mình ^^
 
đã gặp, đã nhìn thấy ...
đủ rồi ..
yên tâm mà đi ...
chào nhé ...
 
Làm bài như dở hơi :-<
Dù sao cũng nhẹ cả người :x

Hôg bít tình hình bên kia thế nào oài :-<
Vẫn chưa onl :-<
 
Sáng nay tưởng vui vẻ, hóa ra chán chết, ngồi học mãi cuối cùng cũng chỉ xong Sinh Thái, còn từ h đến chiều để ôn nốt di truyền, vào phòng thi chắc phải hỏi bài mạnh :-s
 
ĐI tiêu khiển 1 lúc, cũng đỡ nhiều, hì hì chả hiểu sao cứ ăn no rồi lại có nhu cầu nicotin >:)
 
chào mọi người nhé :-h

chúc mọi người thi tốt ;)
HSG cả trường lun %%-
 
Net khốn nạn đơ đúng hôm nay
Hot không lên được net
Feo buồn :(

Đề 2 môn dài vãi tè và cuộc đời cũng bất công vãi tè
Tuy nhiên, cảm ơn trời con vẫn sống sót
Hôm nay không phải là ngày con chết
Và hôm nay PHẢI LÀ NGÀY HOT VÀO HAO ĐƯỢC CHỨ :((
 
CỐ NÊN NÈO !!!!!! >:) nôt chìu nay thoai !! >:)

FOR THE HORDE !!!!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên