Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tassie hay calif ?
quốc gia hay ở nhà ?
điều đó phụ thuộc hành động của bạn. chỉ thuộc vào bạn mà thôi :))
 
bi h mún onl tối lắm mà ko đc:(( :(( :(( :(( ,lại phải chờ đến thứ 7:((

mà tối đấy nó có ở nhà cho mình nhờ ko:((

đáng ghét:(:)|
 
ĐIÊN MẤTTTTTTTTTTT
Nghĩ đến tương lai mà rùng hết cả mình . Nghĩ đến những ngày tháng sắp phải trải qua mà sởn hết cả gai ốc . Chết mất .
:(:)(:)(:)(:)(:)((
cứu
 
give me your hand :)) :))

chị gia sư bảo : mày mặc đồng fuc. trông trẻ con quá :| ... toàn gọi mìn là Cu Tí +_+
 
ghét vật...
có 5 đứa nghỉ lớp vắng như đúng rồi....
lại tiếp 1 đứa nghỉ mãi...
như có ai vào xé lẻ lớp CE iu quý...
tại sao lại phải chia tay?
Yêu thương chưa đủ hay sao?:((
:(:)(:)((
 
đc hôm onl tối nó lại ko thèm lên,chắc đi chơi bạt mạng mới về:|.Thế đấy,dù sao thì mình cũng chẳng là j` của nó cả:|
nó làm j` thì có liên wan j` đến mình chứ:| :| :| :| :|
 
Ngày hôm nay là 1 ngày buồn!!
Buồn vì bài kiểm tra toán mình làm sai hết!
Buồn vì đùng 1 cái con hâm ấy nói thứ 3 này nó đi du học Anh!
Cảm thấy như nó vừa tát mình 1 cái! Đau hơn cái tát yêu của nó hôm qua!
Đau nhiều lắm!!!
Buồn vì vợ iu, bố iu, con iu và Thảo iu đi Zhong guo chưa về!
Buồn vì hôm nay nhìn quanh lớp đâu đâu cũng thấy bàn trống!
Buồn vì tổ 1 hôm nay chỉ có 4 đứa!
Buồn vì chợt nhận ra, rồi chúng nó sẽ lần lượt bỏ CE mà đi!
Buồn nhiều lắm lắm!
Muốn khóc mà ko khóc được! :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tối nay kiểu j` thế nhỉ 8-}
hẹn rồi lại ko gặp được :((
ngồi đánh cái HLNTC như shit 8-}
lại còn con Trà nữa chứ :((
lúc đầu tưởng mình là người biết sau cùng :(
ko ngờ ....:((
lớp cứ vắng dần thế :(
buồn thật :((
@ông: đấy là tổ 1
tổ cháu mới là tổ 2 :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bị bỏ rơi ở khắp nơi!
Lên mạng cũng chả gặp ai, đi học cũng chả thấy ai.:(
 
Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
Mai kiểm tra chất lượng văn rồi, đến chán, hic hic :(

good luck :))
----------------------------

:D hehe, tự nhin iu bạn hìn wa' :D :* :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng nào trong ava thằng Sơn thế kia :eek:
trông chất nhờ :))

hnay ko biết nên vui hay nên buồn nữa :-s
có lẽ vì công việc bận bịu khiến quên đi tất cả những thứ xung quanh mất rồi :|
tốt hay ko tốt nhỉ :-/
 
T2 lớp mình cũng kiểm tra, hi vọng nó sống sót.
Sắp phải xa mày rồi mày yêu. Nhớ mày lắm đây :D
 
hớ hớ :))
bị hack :))
chuyển nhà thôi :))
ngày còn dài, tháng còn rộng :))
 
Hôm nay sao mà xui thế >.< trâu đầu vào làm văn >.< rùi đi thi hóa, lại bị muộn h do tắc đường hỏng xe >.< ặc ặc >.< chưa làm xong >.<
 
Lâu lắm mới dc ngồi onl lâu, mệt thế
Thấy mọi chuyện từ đầu năm cũng khá ngon, ngoại trừ một việc cứ nghĩ khi nó bị hug trên bus...
X( X( X(
 
ngu ngốc,tin vào 1 thứ phù phiếm 1 cách ngu ngốc:| :| :| :| :| :| :| :|

buồn:(:(:(:(:)((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên