Xem lại chính bản thân ....

Trần Tuấn Sơn
(Metalcy)

New Member
Cadic gọi mình đi uống bia , keke

Anh em nhớ 10/08 tụ tập nhé , có gì thì liên lạc qua thằng Chi 0912537806 hoặc tao 0912728805 ... keke
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình hình là anh em biết gì chưa , thằng Khánh bị bó bột nằm thẳng cẳng ở nhà , thằng nào có đĩa phim gì hay , nội dung không được thầm kín thì cho Khánh mượn nghiền cho đỡ buồn , thương thay thằng bạn , sắp sinh nhật người yêu , sinh nhật nó rồi lại sắp sinh nhật mình , thế mà lại gãy chân , thương thật ... keke
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng bé chán lăn ra ... cái độ bội bạc ...phải nó là càng ngày càng cao

Thôi anh em Star thôi ... tạm gác chuyện thê phòng sang 1 bên ... anh em vui với nhau ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu ko vào, làm gì anh em căng thẳng thế? "cậu" ở đây là ám chỉ thằng nào? Có gì cứ tâm sự với anh em cho khuây khỏa, im lìm như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu :D
 
Biển lỗi lầm rồi :D ... anh em hôm nào Star cho một cái hẹn phát
 
Thằng nào mà Anh Sơn phải vất vả thế nhỉ?
 
Nghe sơ sơ cứ tưởng là chuyện gì có dính đến mình. May quá té thôi.
 
Hề hề chớ có nặng lời
"Tình yêu như thể bốc thăm
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau"
Duyên phận cả, dẫu biết:
"Tình yêu như thể đuôi công
Trông thì đẹp đấy nhưng ko ra gì"
Nhưng mà
"Tình yêu như cái bánh mì
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon"
Sao có thể tránh khỏi lụy vì tình :-B
Sau chuyện này, hi vọng sẽ trưởng thành hơn, " khôn" hơn hehe, nhớ cẩn thận vì:
Tình yêu như thể cái đuôi
Nó theo nó bám suốt đời người ta
Tình yêu như cái bóng ma
Lúc đậu chỗ nọ, lúc xà chỗ kia
Tình yêu như thể cái bia
Sống thì để dạ, chết ghi vào lòng
Tình yêu như thể cái vòng
Cởi ra rồi lại lòng vòng đeo vô
Tình yêu như thể cái bô...
Hơ nhầm :D
 
Nhìn avatar thằng Tùng ngứa quá, hôm sau anh cũng cạo đầu đeo khuyên.
 
Người yêu mình mà xinh như avatar thì mình cũng dám vứt anh em lắm đấy. Tiếc thay tiếc thay.
 
Thằng Pin điên kia! Hôm nào gọi anh đi uống bia! Tìm mày khó quá!!!
0904112299
 
Thay mặt cho các cô gái, tớ đề nghị bạn Pi'n không sử dụng những từ ngữ xúc phạm đến các cô gái kia.

Cho đến bây giờ thì mọi chuyện đều đã ổn rồi phải không? Tớ dạo này lo cho mình nhiều quá! Nhưng tớ yêu quý ấy, nếu như rảnh và không chê tớ không hiểu chuyện, ấy cứ nói chuyện và tâm sự với tớ, dù sao tâm sự với 1 người bạn gái của mình (7 năm cơ đấy, hihi) cũng khác việc tâm sự với 1 người bạn trai. Tớ sẽ rất vui vì được lắng nghe đấy!
 
Back
Bên trên