:x:x:x Có 1 em bé tròn 5 tuổi :x:x:x

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Hôm nay - 20/11 - Nhà giáo Việt Nam :p. Ngày này 5 năm trước là Hội trường Ams, kỷ niệm 15 năm thành lập trường (hihi, nhớ ngày đấy mình vừa mới chân ướt chân ráo vào trường Ams, thấy cái gì cũng to đẹp hoành tráng :p).

Cũng chính vào ngày này 5 năm trước, có 1 bé rất dễ thương đáng yêu ra đời ;). Càng ngày bé càng lớn, càng đáng yêu hơn. Ai cũng yêu quý bé, coi bé như là sợi dây liên kết học sinh Ams ở khắp mọi nơi. Coi bé như gia đình thứ 2 của mình vậy ;).

Vậy mà hôm nay, sinh nhật bé mà lại yên tĩnh đến lạ thường. Hà Nội đang vào đông, trời đẹp, có chút nắng. Học sinh đi thăm thầy cô rồi tranh thủ đi chơi luôn chắc là sẽ thích cái thời tiết như thế này lắm ;). Có ai nhớ hôm nay sinh nhật bé HAO ko ? :) :x:x:x

Sắp hội trường 20 năm, HAO cũng đã tròn 5 tuổi. Có biết bao điều có được từ khi có HAO ;). Hôm nay mọi người cùng chúc mừng sinh nhật HAO nhé ;)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HAO >:-D<:drummer::dazzler::guitar::drummer::beerchug:


Cũng là muốn gửi lời cảm ơn đến chị Giao, anh Hà, anh Duy, và cả các anh chị khác nữa - những người đã gắn bó với HAO trong suốt 5 năm qua. Cảm ơn mọi người nhiều lắm :x :*:*:*

:x
 
Lời cảm ơn thì chẳng bao giờ là đủ cả:x, nhân ngày Sinh nhật của HAO>:-D< em chúc chị Giao, anh Hà, anh Duy và tất cả những ai gắn bó với HAO lúc nào cũng yêu quý và chăm sóc cho HAO ;;):x>:-D< chúc HAO ngày càng "xinh đẹp, mạnh khỏe", chúc mọi ng lúc nào cũng vui vẻ trẻ trung;;) và đóng góp cho HAO thật tốt>:-D<:x:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HAO đã 5 tuổi rồi ạ :eek:, nhanh thật đấy. 20/11 thật là 1 ngày ý nghĩa
Em cũng thích nhất số 5 này :x:x
Mặc dù vào HAO được 11 tháng, ko ít lắm nhưng so với những người đã đi cùng HAO suốt cả chặng đường dài thì dường như em vẫn chưa biết gì cả :p
Em chúc cho HAO luôn phát triển không ngừng
EM chúc cho những người yêu HAO thực sự, luôn tâm huyết với HAO sẽ luôn yêu HAO hơn nữa. Chúc chị Giao, anh Hà, anh Duy, anh Việt Anh, chị Quỳnh, chị Hồng, chị Zz...luôn tìm được niềm vui nơi đây
HAO là 1 gia đình, phải không các anh chị;)
P/S : em gửi lời chúc riêng đến box TSVB, nơi em có thể bộc lộ bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, và giờ dù cho topic ấy không còn tồn tại nữa nhưng từng lời nói viết trong đó thì vẫn đọnglại mãi :x
 
... HAO .. :> ... 1 nơi để đến .. để đi ... và để quay trở lại ...8-| ..

.. em chúc HAO sẽ hoạt động càng ngày càng tốt hơn .. ^^ ... :x .. em cũng chúc anh Hà chị GIao anh Caspi ^^ năm tới sẽ không phải trả tiền server nhiều như mọi năm nữa ..:D:D .. :x ... năm nay phải kích hoạt Ban hoạt động để khuyến khích mọi người đóng tiền server ạ ... :x .. :x ... :biggrin:.. :x

[..... :D ngoài lề : :D .. 5 năm trước .. em nhớ năm đấy em được 1 chú phóng viên phỏng vấn lúc khai giảng =)) ... :-s ... ^^ chú ý cứ hỏi em hôm nay là ngày gì :( .. em cứ ngày khai giảng ạ .. 8-} ... chú hỏi : còn là ngày gì nữa không hả em >:) .. em ... :-s .. em không biết :)):D:D .. :biggrin: .. hoá ra là kỷ niệm 15 năm thành lập trường :p .. cháu mới lớp 7 hồi đấy đã để ý gì mấy cái đấy đâu mà chú pv làm khó cháu thế :p.. :D:D.. trông chú pv vẻ măt rất thất vọng khi phỏng vấn em =)) =)) .. :| .. :D:D :biggrin: ^^ .. kỷ niệm đấy em nhớ mãi ... bây h cứ nhắc đến 15 năm thành lạp trường em lại không nhịn được cười .. :p :biggrin: .. :D:D .. :x ...]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giờ em mới biết 20/11 là SN HAO :x.Mặc dù em viết không nhiều và tham gia cũng rất ít topic nhưng mà từ lâu đây đã là nơi em tìm được cho mình những người bạn thật sự và cảm giác gắn bó.Cảm ơn HAO và tất cả những người yêu mến, đóng góp xây dựng HAO.Cảm ơn HAO vì đã mang đến cho em một người anh trai, một người em gái mà em thật lòng yêu quí.Cảm ơn HAO vì đã cùng em vượt qua những nỗi buồn và chia sẻ niềm vui trong cuộc sống :x :x.
 
...Nơi khởi đầu của những ước mơ...|-)

thật sự em ko biết nói sao để diễn tả hết tình cảm của em với HAO cũng như tầm quan trọng của HAO đối với 1 ngày của em...có lẽ là quá nhiều mà cũng có thể là quá đặc biệt :p

dù sao thì chúc em bé ngày 1 ăn mau chóng lớn và ko phụ công những người nuôi dưỡng :p

Và em cũng cảm ơn các "bố" và "mẹ" của em bé và những người nuôi dưỡng em bé lớn như ngày hôm nay :x
 
Chúc mừng sinh nhật bé HAO. Thêm một tuổi, chúc bé mạnh khỏe + chạy nhanh + gặp nhiều may mắn.

Anh, TQM b-)
 
HAO: ứ ừ, bé ứ thích chúc, bé thích quà cơ :((


:D khoe ảnh SN hồi 2 tuổi này

SN16.jpg
 
Hay thật đấy, hihi, hôm nay mới biết đến điều này... Em Quỳnh thật là chu đáo.
CHÚC MỪNG HAO NHÉ, chúc cho HAO ngày càng phát triển, thêm đông thêm vui, không hao đi người nào...

----------

Hay thật đấy, hihi, hôm nay mới biết đến điều này... :x Em Quỳnh thật là chu đáo.=D>
CHÚC MỪNG HAO NHÉ, chúc cho HAO ngày càng phát triển, :)>- thêm đông thêm vui, không hao đi người nào...b-)
 
Sinh nhật năm nay có vui không bé. Tiếc quá, hẹn gặp nhau ở Hội trường vậy.
 
:)

HAO đc 5 tuổi rồi kìa :)

lớn lên bé nhé

6 tuổi đi học lớp 1 đấy :D
 
Chúc mừng sinh nhật HAO :x chúc HAO luôn là đứa em cưng của mọi nhà :D:D
 
:x Bé HAO năm nay pải đi học mẫu giáo lớn rồi. Chúc bé iu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc :D
 
chưa cần biết SN nhật ai ...ko cần đọc mấy bài trên :D chúc mừng SN bé nào 5 tuổi phát :))
we' cái box này toàn mod...sợ we' :))
 
Happy birthdday HAO.Nơi giao lưu , giải trí ,mang lại vui vẻ cho mọi người.Chóng lớn lên nhé bé yêu.
 
Back
Bên trên