Joaquin thực sự là ko được trọng dụng ở đội hình 4-3-3 của TBN chú em ạ. Trận vừa rồi Joaquin vào sân được khoảng 30 phút, nhưng cũng ko thể hiện tốt. Có vẻ như chú này béo hơn cách đây 4 năm + chậm hơn nữa. Dê dắt lung ta lung tung và không còn nét như năm 2002. Hơi tiếc, trước giải này anh cũng mong chờ Joaquin tỏa sáng, nhưng TBN bi h đá thế này là quá được rồi, Joaqin nên đá dự bị là phải.
Đội hình của TBN năm nay cực kì linh động, có lúc thì 4-3-3, khi chú Ramos đá dâng như một tiền vệ thực sự thì sẽ là 3-4-3. 3 tiền đạo là Villa, Torres, và Garcia.Có những lúc Garcia đá lùi một chút, có những lúc đá như một hộ công thực sự 4-3-1-2. Hàng tiền vệ dựa trên Xabi Alonso, Senna, Xavi.
Savi + Senna tranh chấp bóng tốt, khỏe và cần cù. Alonso phân phối bóng + sút xa, cả 2 kĩ năng đều đỉnh. Còn về hàng tiền đạo 3 người Villa, Torres, Garcia thì có lẽ không cần bàn nhiều. Spain đang đá cực nhanh và nhuyễn. Hàng phòng ngự với Puyol đang ở đỉnh cao phong độ thì ko phải lo lắng quá nhiều.
Nói chung Spain năm nay khủng thật, chắc chắc còn vào rất sâu. Có lẽ Spain sẽ gặp Brazil ở Tứ kết, và có lẽ Brazil sẽ phải chia tay giải từ vòng này

. Spain và Argen là 2 ứng cử viên vô địch lớn nhất cho đến thời điểm này.
Ah có một đặc điểm của tuyển Spain ở giải này, đó là ít đá cánh, các pha tấn công chủ yêu vỗ vào trung lộ, nên ko cần những cầu thủ chạy cánh như kiểu Joaquin hoay Juanfran (ko bít viết đúng tên ko

). Cái này sẽ là một nhược điểm nếu gặp một đội phòng thủ nhiều tầng và cự ly đội hình tốt(ko có khoảng trống trung lộ, Ý là một ví dụ).