.....:we'r­e H1:.....

Thầy này dạy tuyển lần đầu biết thế dek nào đc em :D
May mắn thì 2 tiếng, còn xui thì 3 tiếng, mà xui tận mạng thì 3 tiếng rưỡi :))
 
Ôi đừng 3 tiếng rưỡi :((

Chung chạ nghe hay chứ sao [-x

Thế là bọn em bị bắt đi nghe à 8-|
 
anh zai đừng dọa iem, iem tưởng chỉ học đến 3h30 thôi chứ, nếu học quá 4 thì đi em rồi 8-}
 
:o :o :o :o Đã bảo em ko đùa :-w Đừng có dọa, ngồi học Hóa 2 tiếng đủ chết rồi, mà 3 tiếng thì em bai bai thầy lun, có điên đâu mà ngồi 1 chỗ 3 tiếng liền :-w
 
thế thì bùng đi ;))

Thông báo lớp mình vừa vượt cái lớp đã vượt mình tối qua nhưng mình vượt lại để sau đấy lại bị lớp đấy vượt rồi nhé ;)
 
Ơ, topiz lớp mình lại vượt cái lớp đã vượt lớp ta 2 lần là tối hôm qua vs sáng nay rồi mà. Kì tích đó nhờ có 1 phần đóng góp ko nhỏ mà rất to của Hương :x \:d/ .
Iem cũng muốn bùng nhắm, nhung mờ em sợ Mrs Bik Hà nhắm :(
 
Con Đào nhớ /:) hôm nay mày đến lớp tha hoá danh dự của tao :(( tao thề là tao sẽ .. sẽ viết chuyện mày với thằng Liệt :(( < với lại tao đi ngủ 9h thì làm sao :> làm gì có chất xúc tác như mày =)) ngủ mấy giờ chả được :)) >

Tình hình là con Chử chả chịu đi lấy ảnh gì cả, mãi gửi ảnh cho mình :D dẹp cái nhà mồ nhà mả gì đi nhớ [-x ko tốt tẹo nào :))

@ anh Hiếu : này nhá, hôm thứ 5 em nhìn rõ 1 cái anh mặc áo đỏ đen đứng gần phòng thực hành Lý --> cũng chính là cái anh bóng rổ ế :)) chạy ra định gọi anh Hiếu thì anh chạy mất :)) chỉ kịp với theo " Đúng rồi còn gì " :))

Mai lớp chúng ta hân hạnh được " chung chạ " với đội tuyển Hoá quốc gia =)) ` niềm vui khó tả :| Hoá LÝ thầy Sơn :| ôi mẹ ơi :(( học 3 tiếng rưỡi thật ạ :-s các anh chị đội tuyển thông cảm vì chắc chắn lớp em đến đấy nghe là ít, nói là nhiều :D sẽ phần nào ảnh hưởng đến quá trình học tập của anh chị :D thiện tai thiện tai :))
 
lâu ko vào lớp Hóa 1 nhỉ....chào các bạn 1 tiếng nào..........
Lớp tổng kết xong các điểm chưa, có đỡ đc ko, hs giỏi chứ...lớp Tin thì bi đát lắm
 
;)) ;)) Chết đê chết đê.
Học tuyển thì mỗi thầy cô 1 phách. Thông thường như Mrs Thu, mrs NHà Bik Hà thì sẽ dạy 90' thui, nhg những thầy cô khác thì ;)) ;)) Thường là 3 tiếng rưỡi : học tiếng rưỡi, xong nghỉ nửa tiếng, xong học típ tiếng rưỡi nữa ( VD : cụ Phách và thầy Trần Quốc Sơn ). Còn cá biệt có ng` dạy liền 3 tiếng rưỡi ko nghỉ tí nào :))
Thầy Sơn này là thầy mới, nên anh ko bít. Chúng mày cứ tụng kinh đê. À mà để cho chắc thì trước khi đến học nên làm tí cà phê :P Đề phòng trường hợp ngủ quên mà bị phát hiện sẽ bị xử chém :))
 
Nhân danh Hồ chủ tịch kính yêu và Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, tôi chúc anh em hóa1 1 năm mới zdui zdẻ..........................................
 
Phải gọi là các đồng chí 10H nó mới đúng :P
Anh iu Bác Hồ :x :))
 
Các kưng 10H đi học ké tuyển hóa buổi đầu thấy thía lào ???? ;)) ;))
Kể anh nghe ;;)
 
Các bạn đang tập Mario với typing master hết rồi hay sao mà ko thấy lên đây post bài thế
 
Học thế nào á , ngồi gật gù 1 lúc rồi em quay sang bảo với Hồng Anh " chẳng hiểu gì cả 8-} "
Các em 10H thì có mấy đứa ở trên ngoan ngoãn học hành , làm xong bài trc cả chị Mai :|
còn mấy em ở dưới thì ........:|
Nói chung là học chán :|
Toàn những cái học rồi ,qua tay thầy khiến mình chẳng hiểu vì sao mình học đc :|
thầy còn bảo là " Tôi sẽ dạy 5 ,6 buổi thôi " =))
 
À, phần này lớp em học qua hết roài, nhưng mà quên cũng gần hết rồi =)) Chắc giỏi lắm được thằng Lê Anh còn nhớ, nhưng mà tinh vi nhắm :" mấy bài thầy cho tao làm hết rồi" =>ts, biến >:/ Chắc bọn em chỉ học 1 buổi thôi nhỉ ;)) Học chán chết đi được. Mà sao hum nay anh Híu cúi gằm mặt cả buổi thế ;))
Lo môn Tin quá...chết mất............:-<
 
Đừng lo ( vì kiểu gì chẳng chết :-j )

Đùa đấy , mà chúc mừng em Hương cái gì đấy ;))

uh ,anh đang ko vui .

Có phải Đạt là cái đứa xấu xấu ngồi bàn 2 dãy 2 từ ngoài cổng vào cận lòi mắt đúng ko :o
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên