.....:we'r­e H1:.....

Chúc các bạn lớp Hóa một năm mới zui zẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé
 
Thằng Hải tưởng vào topiz post cái gì hay :( Vứt mấy cái chuyện ấy đi. Sắp năm mới rồi mà suốt ngày học với hành :D Quyết tâm đi Sing thế ;))
Thảo Ú với Hương Tươi đâu rồi :( Anh Hiếu,anh Kiên đâu rồi :( để topiz lớp Hóa trống trải quá :((
 
anh Kiên đang đi chơi với người yêu , ko thì đang đúc DVD ;))

em phải để bọn nó đi chơi với chứ :-j

Nào , bây h thích bàn về chủ đề gì nào

Hay là để anh chỉ cho chú cách quát bọn ở lớp thế nào nhé :)) 8-}
 
anh Kiên đang đi chơi với người yêu , ko thì đang đúc DVD ;))

em phải để bọn nó đi chơi với chứ :-j

Nào , bây h thích bàn về chủ đề gì nào

Hay là để anh chỉ cho chú cách quát bọn ở lớp thế nào nhé :)) 8-}

Hay đấy anh ạ :D Em chưa làm lớp trưởng bao giờ :| à mới làm đc 1 học kì =)) nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm, mong anh chỉ giáo :D
 
về luyện giọng trước gương tập quát vui lắm . Lấy hơi từ bụng , từ từ thở dần qua miệng rồi hét . Nói chung anh nghĩ lớp trưởng cũng nên đanh đá 1 chút , như anh kiên ú ấy ,đanh đá thôi rồi :-j
Nhưng có vẻ em làm lớp trưởng ko có nhiều việc để làm lắm nhỉ :-?

Thế sao lại đc chọn làm lớp trưởng , vì cao à :-?
 
Vì bị con Thảo ú xì đểu anh ạ :| Đầu năm cô hỏi:"Các con có biết bạn mình ai xứng đáng đc làm lớp trưởng thì đề nghị với cô" Thế là ả ThaBy chỉ ngay em :(
Sau 1 hồi quanh co từ chối rút cuộc thì phải nhận :))
Nói chung thì làm lớp trưởng lớp Hóa cũng ko có nhiều việc lắm :D mà có cũng toàn mấy việc nhẹ nhàng. Chủ yếu là có 1 vài áp lực thôi :-j
 
Thaby thật là tính xấu ko sửa đc

Để hôm nao anh dạy dỗ nó cho :-j

Thế làm lớp trưởng mà ko có việc gì làm thì tại sao lại chịu nhiều áp lực

Ngoài chuyện xin xỏ môn tin như mấy chục trang trước có đề cập đến :-?>
 
Áp lực học tập anh ạ :D Em vốn sức học bình thường mà tự dưng vào cái chức này :-s nhìn đông nhìn tây thấy các bạn lớp trưởng lớp khác đều học giỏi cả nên phải cố cày cuốc để ko bị kém quá :D Nhưng nói chung thì đấy là tầm nửa đầu học kì thôi :D thực ra bây giờ em vẫn chơi đều =)) Cùng lắm là bị xuống :D mà cũng chả mấy đứa ham nhảy vào chỗ mình 8-|
 
Làm lớp trưởng cũng hay đấy chứ , nó dạy cho mình cách quản lí 1 tập thể,làm sếp có nhiều áp lực thật , nhưng anh nghĩ là ko phải cứ người nào học giỏi thì làm sếp đc . Lớp trưởng phải là người đc người khác nể phục , nói phải có người nghe . Đc bao nhiêu người học giỏi mà có đc cái uy như thế 8-| .
À mà em bảo là đi chơi thứ 4 ? Nhưng anh tưởng là thứ 3 đi học rồi ?
 
Công nhận :D Nhờ làm sếp mà khả năng nói trước đám đông của em đã đc cải thiện rất nhiều :D
Thứ 4 này theo lời ThaBy đề xuất thì sau khi học xong 3 tiết bọn em sẽ xuất phát luôn, đến khoảng 4,5 giờ chiều thì về :D
 
Đã xin phụ huynh đi qua trưa chưa

Sao tự dưng lại đi chơi ngày thường như thế 8-|

Mà tuần sau chắc chỉ có tổng kết điểm thôi ,nếu đc thì xin nghỉ 1 vài tiết rồi đi sớm :-?
 
Bạn Tiến Đạt cứ khiêm tốn wa' .Ấy chả học giỏi hơn lớp trưởng lớp tớ bao nhiu i':(:)) Tớ là bí thư nhưng cũng có hơn ai đâu:((
Năm mới chúc các bạn Hóa 1 gặp nhìu may mắn ,vui vẻ và hạnh phúc:*
 
Thay mặt các bạn lớp Hóa 1 cám ơn bạn Minh Phương nhiều :D Chúc các bạn Hóa 2 một năm mới đầy vui vẻ hạnh phúc và may mắn :D Chúc riêng các bạn có ý định lên Hóa 1 năm nay sẽ đc toại nguyện :D Bọn tớ luôn chào đón các ấy :D Phiền bạn chuyển lời chúc đến topiz Hóa 2 tại tớ chưa post bài trong đấy bao giờ nên hơi ngại :p
@anh Hiếu: em cũng nghĩ như anh :D NHưng mà 2 tiết đầu là tiết Hóa cô Bích Hà :| nhiều khả năng là trả và chữa bài thi :( Ko biết sau khi trả xong cả lớp có còn muốn đi chơi ko nữa ?:(
 
Hì, chúc mừng năm mới tất cả các bạn đã, đang vào sẽ vào topiz này 1 năm mới vui vẻ, hạnh phúc, luôn gặp nhìu may mắn trong tinh học tập, tình iu và cuộc sống :x
@Đạt: tôi thấy ông làm lớp trưởng thế là ổn rồi :)>-
@Hải: đĩa đấy bạn anh tôi mượn rồi, tôi sẽ cố gắng lấy về sớm cho ông mượn ;)
 
lại câu nhạt rồi ,mấy đứa này , mấy đứa làm anh ....chẳng xúc động gì cả [-x
Thôi yên tâm , điểm hóa nâng mà :P

Chơi bời đi em , đời còn dài , tương lai còn phía trước ,đc có bao ngày nữa mà ko chơi

chán ,em Hương lên chẳng để ý gì đến mình :-<
 
Back
Bên trên