.....:we'r­e H1:.....

Oài, sao anh Híu lại chê Thảo Ú thế :> Ú đâu, cho anh Hiếu úp sọt lun :)) Can tội náo nếu :))
A ui, em ko chờ được đâu, thôi để em tự tìm......Tình iêu nà cứ phải tự nhiên, ko nên ép buộc, thế ló mới lãng mạn :)) Nào cầu giời cho kon gặp được 1 anh có chiều cao từ 1m70 => 1m80, cân nặng từ 51=>59 kg, chiều cao và cân nặng lệ thuận. :love3:Con thề sẽ iêu anh ý ít nhất là 1 tháng trc khi bibi :))
Thảo ơi tao lấy ảnh mày làm ava nhé :))
 
sáng nay các mem 10 hóa đã xem rõ màn DSBA đồng chí Lý Tự Huy Minh của lớp anh chưa? (vì tội mới đc cô phong chức lớp phó văn thể mĩ)
khổ thân chú này bị đi những 2 lần trong 1 ngày
lúc sau bọn con trai lớp mình bật, định DSBA mình, may vùng vằng chống trả 1 lúc chúng nó chịu thua.
mấy ngày tới anh trả thù từng đứa, các em cứ h ra chơi 20 phút ra cầu thang gần lớp anh mà xem (lưu ý các em trai đừng vào gần quá có thể bị vạ lây :)) )
 
Oài, a Hưng mà DSBA các bạn lớp em thì.......:)) Cẩn thận kẻo bị úp sọt bi giờ :)Nhưng em thấy các bạn nam lớp em cũng hiền hiền ngoan ngoan, anh cứ nhằm thẳng con Thảo mà bắn, à nhầm mà DSBA
Hôm nay chứng kiến DSBA, thật là dã man :(( Anh Hưng oai, nhỡ anh ji ji đấy ngã ngửa ra đằng sau đập đầu chết thì khổ thân lắm..../:) Chưa kịp lấy vợ mà đã qui tiên :))
 
Con chóa Đào Tươi này b-) bắn cái đầu nhà mày ý b-)
Mà lúc các anh ý kéo thì là kéo đúng theo hướng cầu thang, 2 chân lại bị nắm nên nếu ko vùng vẫy có ngã cũng ko đập đầu xuống đất mà chết được mày ạ :)) Đào Tươi, chị em mình từ mai ra xem DBSA nhá ;) mỗi tội mấy anh ý đứng, chắn hết chỉ nhìn thấy thấp thoáng thui :-s nhưng vẫn thấy thật là kinh khủng và tàn bạo :)) ( cứ như lớp các anh này thì ai dám nhận làm cán bộ lớp ) thía các dịp như là sinh nhật có bị DBSA ko anh Hưng :-s Phải về đào tạo cho bọn con trai lớp mình ;) thử nghiệm đầu tiên với thằng Lê Bình :D
 
Bọn 11 Hóa nhát thế :)) Ko dám DSBA ku Hưng à ??? Thế thôi để hôm nào 12H giúp đỡ cho :))
@ các em gái : DSBA ko cần lý do j cả :D Thik thì cho đi :D Ngứa mắt thì cho đi :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Eo cái bọn ngộ chữ , lại còn mua cả sách thiết kế bài giảng mí lị sách GV GDCD nữa :-& Thế mà kêu là mình lười :-&
Học lý thầy Đạt cũng chả hay lắm, thầy dạy chậm như rùa í, lại còn trình bày rất chi li tỉ mỉ :( Học thầy Hàm hay hơn, dạy nhanh như gió, ko yêu cầu trình bày trình biếc j hết chỉ cần ra đúng đáp số thôi :D Làm tắt kiểu j cũng được :D Học thế mới là học chứ :))
À anh có xin thêm cho chúng mày được 1 bộ sách GK chuyên 10 , sạch đẹp có bọc cẩn thận :D Đứa nào thik nào :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Học 4 tiết Hóa cũng là tất nhiên rồi mà :| ko học mới lạ Hy vọng Hiên xin đổi được thời khóa biểu thì bọn mình cũng đỡ :D Mẹ mày mà ko quản mày thì Đào từ Tươi thành héo thối ra ah :)) Ôi sợ học Tin quá :-s nghe bọn mày nói mà tao hãi quá :((
@ anh Kiên : anh ơi em em lấy quyển tập 2 :)) mai em lên lớp anh nhá ;)
Bọn em chăm lắm lắm thì mới đi mua sách anh ạ :)) Cũng tại hoàn cảnh cả thôi anh ơi :( học cô Mĩ ko phải kiểm tra nhưng mà phải soạn bài vào vở :(( cái sách GDCD năm nay thì .... :-s ui giời ơi sao mà kinh dị :(( hỏi như đúng rồi :(( hỏi như thía mà ko có sách giải thì chắc phải đợi ông Mác ông ý sống lại giải thích cho em :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oh` oh` kym cương ngày càng bật
sáng nay nhìn thấy mình cùng lúc nhìn thấy Quốc trym mà nó chào mỗi chị Quốc
em Thảo có mún thử cho DSBA 1 phát ko anh cho kéo 1 chân
 
Thôi thôi anh ạ :)) hôm qua e đi patin mới ngã có 1 đoạn ( khoảng 4 bậc cầu thang ) mà hôm nay tay chân đau mỏi, cổ khó cử động, đầu gối tím bầm rồi :D anh cứ thử với mấy đứa khác đi ( anh thử thằng lớp tr lớp em tr cho có phong trào rồi đến con Đào Tươi ý ạ ) xong bao h em ngã khoảng 8 bậc cầu thang mà vẫn đi được thì anh cho em thử cảm giác mạnh nha ;)
 
uây` em Thảo trượt patin ở cầu thang ah
dũng cảm thế :D
hôm nào anh em đi trượt em dạy anh nhá
mí lị anh ko cho kon gái đi đâu
mất hết hình ảnh :P
 
Nghe hay ho quá nhỉ :D

@ Hưng : tên gì mà nghe nổi thế , Lý Tự Huỳnh Minh .............:o

@ Thảo : ko đúng à , tại em để ava xấu nên anh mới góp ý .....

@ Hương : cao 1m70-1m80 mà 51-59 đều thuộc loại thiếu cân em ạ 8-} . Cao và gầy mà tỉ lệ thuận với nhau thì kết quả tệ hại lắm 8-} ,lại còn 1 tháng trc khi bb thì chịu em Hương thật :))
 
Phạm Long Quân đã viết:
uây` em Thảo trượt patin ở cầu thang ah
dũng cảm thế :D
hôm nào anh em đi trượt em dạy anh nhá
mí lị anh ko cho kon gái đi đâu
mất hết hình ảnh :P
/:) ai trượt ở cấu thang hả anh /:) em cũng chưa bít trượt lắm :D đi trượt toàn nhờ mấy em bé bé em ý dạy thì đi được chút :)) Đúng là DBSA con gái thì ko còn gì để nói :)) trừ khi bạn gái đó đòi được DBSA ( not me :D )
 
Ở bên 12H2, L2 , con gái thường xuyên cho nhau đi cầu thang đấy em ạ , có khi còn cho con trai đi nữa :(
11H cũng đú đởn nhỉ :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Hồi trước học GDCD hay mua quyển Tình huống giáo dục công dân nhưng bây h tìm ko thấy , lại có cả thể loại thiết kế bài giảng nữa sao :o . Bó tay ! Soạn công dân làm gì đến nỗi quá khó ..........:( . Thế có ai mua luôn cả bộ sách tham khảo gồm có giải bài tập toán , lí , hóa , sinh , bồi dưỡng ngữ văn , kiến thức cơ bản lịch sử ,địa lý ,tình huống giáo dục công dân , để học tốt ngoại ngữ , kiến thức cơ bản tin học , những kĩ thuật cơ bản của môn thể dục trong trường THPT ko :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Quyển những tình huống GDCD hay hả anh :-? có giải hết trong sgk ko anh :D ko bít các anh thế nào chứ em thấy rất đau đầu soạn GDCD năm nay, nó cứ hỏi mấy cái thứ trong sách ko có ví dụ là 1 câu trong sgk như sau :
Phân tích các yếu tố duy vật, duy tâm về thế giới quan trong truyện và câu dẫn sau:
- Thần thoại 'Thần trụ trời' :-s
- ' Sống chết có mệnh giàu sang do trời' ( Khổng Tử )
Đấy hỏi thía thì chít con ng ta ah :((
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

:)) Anh thấy chương trình GDCD lớp 10 hay đấy chứ :)) Anh rất có hứng thú với triết học, đặc biệt là triết học phương Đông :D nếu e nào chịu khó tìm hiểu 1 tí sẽ thấy là nó rất thú vị, đều có cơ sở khoa học rõ ràng cả, ko hề mê tín dị đoan tí nào đâu :D Anh có 1 bác là giáo sư, cực kỳ uyên bác, bác í giảng triết cho thì hay thôi rồi :)) Chính bác í giúp anh có hứng thú với triết học :D Nhưng công nhận là chương trình GDCD dạy triết stupid thật, vô cùng stupid, làm thui chột hết cả tình yêu môn triết của HS :(
Đứa nào cần anh kèm GDCD ko ???? Liên hệ ngay nhé :))
Năm sau bọn em học lớp 11 sẽ phải học triết học Mác LêNin còn tởm hơn nhiều :)) Anh ghét triết học Mác LêNin mặc dù phải công nhận là nó cũng có 1 số điểm thú vị :(
 
DSBA em hả? :)) để sau khi em thanh lý môn hộ đã :))
mấy thằng lớp em dạo này bật quá

ah hôm nay đi học tuyển cô Bik Hà vứt cho 1 tờ đề hữu cơ vừa dài vừa khoai, con đề hóa hữu cơ khó nhằn nhất mà mình từng thấy

đội tuyển lớp 12 học rồi, cho bọn em ké với nào :D
 
ah mà DSBA là nó có cơ sở khoa học cả đấy em ạ, ko ảnh hưởng j đến sức khỏe nhưng vẫn đảm bảo cái bàn tọa ăn no ăn đủ :))

như chú Lý Tự Huy Minh (ko phải Huỳnh Minh anh Hiếu ạ) hôm nay giơ tay ra chống , coi như đi cầu thang bằng tay, vào kêu mỏi tay suốt. Thà tự nguyện thả lỏng cơ thể cho nó từ từ đi xuống, nhắm mắt mà enjoy, có phải xướng hơn ko :)) ass nó nhìu thịt hơn tay chứ
 
Xin cô Thu í em :))
Chúng mày đi học đông đông vào để anh còn bùng mà ko bị cô phát hiện :)) :))
Mai thử vứt cái đề hóa đấy đây anh xem nào :D Trước đây chưa thấy cô Bik Hà giao được cái đề nào khó khó :D
 
Trần Quang Hưng đã viết:
ah mà DSBA là nó có cơ sở khoa học cả đấy em ạ, ko ảnh hưởng j đến sức khỏe nhưng vẫn đảm bảo cái bàn tọa ăn no ăn đủ :))

như chú Lý Tự Huy Minh (ko phải Huỳnh Minh anh Hiếu ạ) hôm nay giơ tay ra chống , coi như đi cầu thang bằng tay, vào kêu mỏi tay suốt. Thà tự nguyện thả lỏng cơ thể cho nó từ từ đi xuống, nhắm mắt mà enjoy, có phải xướng hơn ko :)) ass nó nhìu thịt hơn tay chứ
ach DSBA mà chống tay thì xác định lun
cả ngày sẽ ko cầm nổi bút
@ Hương : cao 1m70 - 1m80 nặng 51 - 59 cân ah
nghe có vẻ như phù hợp vs anh đấy :D B-)

a hôm nay thấy 1 phi đội các em 10H lên vây quanh Kiên nhợn
có chuyện gì uẩn khúc ko đây :-$
 
Back
Bên trên