.....:we'r­e H1:.....

Nên là sao , nên là các em mới trở thành người tốt,lương thiện , ngoan hiền , tử tế , đến lớp học hành ngoan ngoãn , giúp đỡ bạn bè ,lễ phép với thầy cô giáo , ở nhà giúp đỡ bố mẹ trở thành con ngoan được mọi người yêu mến :))
Công nhận là ko đi tham quan sẽ khó mà hiểu nhau đc .

Phải đi chứ , nhưng anh phải thông báo là cô Hà khá lười đấy , tích cực vận động cô 1 tí :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Thôi ko tranh cãi với em nữa kẻo mod lại kêu spam .

Anh Hưng đã đứng ra nhận giúp các em rồi thì anh chắc ko còn vai trò gì ở đây nữa .

Sau có học hành , thắc mắc gì thì post lên đây , anh Kiên , anh Hưng sẽ giúp các em giải quyết , với giá rẻ rẻ thôi :)>-
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Ôi giời :D Lúc nào lớp Hóa 1 chả có 4 tiết chuyên 1 tuần :D sự thật bất biến roài :D
Đào Tươi mà cứ bật tiền bối thế này là sau này Quả Đào ko có giúp đỡ j đâu nhá :D
Anh thấy chương trình 10 ko khó lắm đâu, chỉ phải cái học ban đầu thấy hơi nhàm chán :D
 
Ôi học cô Bích Hà mà còn chê thì chả còn ai dạy hay cho các em học đâu :D Thầy cô dạy Hóa trường mình nói chung là ....................
Thằng Hưng cuồng học à ??? Với lại đề KT của bọn anh có phải đề thi TP hay QG Q Tế j đâu mà thử sức ??? Ngồi mà cày để TP đê !!!! Thi đỗ TP rồi hẵng tính :D
Hết !!!!!!!!!!!
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

ơ anh ơi đừng đi anh ơi, vào spam với em :))
mai anh mang 1 bộ nữa
Hiếu mang 1 bộ
tha hồ nhớ
phần lớp 10 chỉ để học ở lớp thì ko khó, nếu học để thi có giải thì cũng ko dễ lắm. Đại cương cơ mà.
 
em xem em tự học đã kĩ đến đâu rồi thôi mà
anh Hiếu điêu nhớ :))
sống sót qua ngày thứ nhứt
mai lại phải chạy
anh nà anh sợ lém em Thảo ạ, em phải hiểu cảm giác bị cả 1 đoàn đầu trâu mặt ngựa :)) khua chiêng gõ trống (thật đấy) đến rước mình đi, ra cầu thang đọc sớ luận tội rồi xử. (ko biết mình xử bao nhiêu thằng kiểu này rồi)
còn anh cười là cười đau đớn đấy em ạ :))
 
hí hí ;;) bây h mới hiểu cười đau đớn là j` ;;)
a Hiếu : tiết CN cô Hiên anh ạ :)
a Hưng lại cứ giả vờ sợ sệt :>
 
đáng lẽ hôm nay kéo đc em Đạt ra trước cửa lớp anh là bọn anh xử rồi đấy :))
mỗi tội thấy mặt chú non quá, ngây thơ wa', bọn anh ko nỡ
mí nị cũng chưa có lí do
để hôm nào bọn anh làm bài kiểm tra kém rồi cho chú đi cũng chưa muộn :))

ah hum nay đã bít em ĐÀO là em nào.
 
A Hưng có cần viết tên to tướng lên thế ko[-x Mà lớp em dek có đứa nào tên Đào nhé...;;) Mà sao anh Hưng coi trọng việc nhìn mặt thế nhỉ :))
@ pé Ú: ơ con này vào năm roài mà buổi tối vẫn ol.Tối qua gọi điện cho mày mẹ mày bảo mày đi chơi 8-} Mày nhớ bảo bố mày liên hệ với Mrs. Thu nhé :)>- Ô mà mày định làm 8 bài trong sách thật à ;;)
@ Liệt & Hà Hói: cứ vào đây post bài linh tinh...Ông nói sai hết rùi Liệt ạ :)) Anh Hiếu & Quả Đào ko đẹp zai mà là xinh zai ;;)
 
Trần Quang Hưng đã viết:
http://www.giaiphapmang.net/relax/to..._back_khoa.htm
( có video tường thuật từ đầu đến cuối ^^ )

trời ơi, đảm bảo cái link này đáng cho mọi người tán phét đủ 5 trang
Tỏ tình ở BK, chuyện có thật 100%.
Ai nói BK chỉ học?
Ai nói BK chỉ game?
Ở BK còn có 1 chàng trai xếp ngàn đóa hồng để tỏ tình

chẹp, ở 11 Hóa thì sao ?
( từ mai em phải thủ 1 cái camerra đề phòng có anh nào lớp mình bắt chước còn ghi hình ^^ )

Nguồn: Lê Quốc Anh lớp 11 hóa
Ôi ông anh ơi, cái này ai chả bít :)) Xem video clip đến là hay, chỉ tội hơi đô ( 34 M lận 8-} ) Có cả bài báo viết về chuyện này cơ mà anh :)) Mà sao anh Hưng ko thử luôn đi, làm 1 quả hoành tráng lun :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Ôi, chị đâu dám bật Quả Đào ;;) :)) Mà Quả Đào thành tiền bối từ bao giờ thía :> Láo nhẩy [-x
Lại nói chuyện thi HSG, chả bít lớp mình năm nay có bạn nào mấu đi thi ko...Em là em chỉ muốn chơi thoai...:)) Nhưng hum trc cô Bik Hà nói rằng cô mong năm nay các em sẽ đầu tư thật nhiều vào môn Hóa cho cô để năm sau cô còn biết mà đinh hướng cho các em /:) Chán......
 
ack ack , Hương ơi , em còn ở đấy ko Hương :))

Đừng nói từ xinh zai , nghe bệnh hoạn lắm em ạ :D

@ Hưng : em Đạt trông thế nào huh chú , sao nghe bảo cao m8 cơ mà , kéo thế nào đc 8-}

@ Hà : học chiều có gì vui ko huh em :-/

À quên , như dự đoán , cái đề kiểm tra đã thu lại , ko giúp em Hưng đc , M Thu bảo là còn dùng nhiều , em cứ yên chí là đề trắc nghiệm ko bao h cô cho đâu 8-}
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Sao lại định hướng , định hướng là định hướng thế nào 8-}

Nhớ ko đc quên là học bổng xét dựa trên điểm hóa chuyên nên phải học hành cẩn thận vào em ạ .

Sao em Hương lại xưng là chị 8-}
 
Oài, đây, em vẫn còn đây, sao hả anh :> Ờ ờ bạn Đạt cao chưa đến 1m80 đâu, mới có 1m78 thoai :)) Em thấy anh xinh zai thật nên nói thế, khen thật lòng, sao anh nỡ dùng từ bệnh hoạn :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Oài, cần gì học bổng hả anh :)) Em nà em chỉ cần chơi thoai. Ý cô Bik hà là định hướng xem nên thi quốc gia hay là học bt để thi đại học hoặc đi du học thoai /:)
 
Ờ ờ Hương huh em , ko đi chơi đâu à ,

Trong lớp có đứa cao thấy ko bị tụt hậu nhiều lắm em ah ,anh nói thật đấy .

tại chắc em chưa nhìn thấy anh bây h nên mới nói thế thôi :(
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Đấy là điều mà mọi lớp chuyên đều làm 8-}

Thế em thì định thế nào :-/

Đừng quên môn hóa hệ số 3 đấy

Ác mộng lớn nhất của mình :(
 
Đấy cái thằng Hưng. Các em nó vừa mới chân ướt chân ráo vào trường, chú đã DSBA cho vái bận, thì có mà chạy mất dép :))
Hum nay lại gặp Đào Tươi với lại Thảo :D thấy 2 em này có độ phấn khởi rất là cao :)) :)) :)) Có vẻ vui ghê lắm ko bít là vui chuyện j ??? :D
Hum nay lớp a kiểm tra trắc nghiệm :( 24 câu trong 1 tiết :( Nói là 24 nhưng thật ra là 53 câu nhỏ :( dài vãi
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Ôi dào cứ học bt thôi :D Học lắm vào để mụ đầu chết sớm à :)) :))
Học tập anh đây này :D Hậu bối Đào Tươi cứ chơi cho lắm vào, năm lớp 10 + 11 là để chơi, ko phải để học :D Điểm giả ko cần phải lo, cuối HK thể nào cô chả nâng điểm đồng loạt cho cả lớp :D Chỉ cần điểm mình ko bị tụt hậu quá so với bọn trong lớp là ngon rồi :D
Chuyện thi QG thì ừ, e nào máu me cứ học đê :D Noi gương anh Hưng đấy :D Đừng noi gương anh, tắc tử liền :)) :))
 
Trần Quang Hưng đã viết:
đáng lẽ hôm nay kéo đc em Đạt ra trước cửa lớp anh là bọn anh xử rồi đấy :))
mỗi tội thấy mặt chú non quá, ngây thơ wa', bọn anh ko nỡ
mí nị cũng chưa có lí do
để hôm nào bọn anh làm bài kiểm tra kém rồi cho chú đi cũng chưa muộn :))
:|No comment !:|
@anh Kiên: hôm nọ em chả gặp anh để xin sách đấy thôi :)) Anh ko nhận ra à :))
 
Back
Bên trên