.....:we'r­e H1:.....

Đào Thị Thu Hương đã viết:
Chờ em có việc gì hả anh??? Hay là anh muốn "ấy ấy" ;;) ;;)
@My: ấy nói tớ mới nhớ, đi tập hội thao có các bạn zai ko, seo tớ toàn thấy chọn con gái thế. À mà ấy đừng học anh Long Quân, anh này cái gì cũng quảng cáo mình giỏi roài mở lớp (hình như lớp này là lớp thứ 3 anh ý mở roài/:) ) tiền mất tật mang:))
@anh Hiếu: lại thêm câu triết lí nữa, lần này anh lấy ở đâu đấy ạ, hay anh mở lớp dạy triết đi, em học, em nà em thik ai nói triết lí nhứt:))
Kịch thì anh cứ chờ, hay lắm đó :D, Đạt nhỉ........
oạch
đứa nào cung cấp tin vịt cho em thía để anh bẻ cổ nhổ tóc nó
náo thật
dám làm hạ uy tín của anh
 
Anh làm gì có uy tín mà hạ :))

@ Hương : em ơi , cái gì cũng nghĩ , cũng bịa đc hết mà , đầu óc cứ điên điên 1 tí ( như tui ) thì ...

đùa thôi , câu đấy lấy trên lịch đấy :)>-

Thế có em nào muốn học môn gì để anh ghi danh sách hộ anh Quân đăng kí đóng tiền luôn cái nhỉ ;;)

Kịch ............Hương ui .............=P~
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Ô sao thế nhỉ ????? Đại lý NXB GD mà lại hết sách là sao ???? Thế bọn e hỏi mua những quyển j nào ????
A lói đùa cho vui thế thôi chứ ai lại chém các e H1 0609 thế :D để đầu các em lăn lông lốc dưới đất a cũng đâm áy náy.
@ CHCH : 15K/ buổi thì có mà 8-} Ko đủ tiền xăng xe chè nước. Giá bi h minimum cũng đã là 50K/buổi rồi bố ạ . Đúng là chưa đi làm gia sư bao h có khác.
@ LQ : giải ba thì làm sao ???? Giải ba mà cuối năm vẫn ẵm Pru 200 K, rồi đầu năm lớp 11 vẫn xơi Odon 2 tr 3 đấy e ạ :P
Đùa nói thật là ko thể hiểu nổi hè 10 lên 11 anh chơi như điên như dại , học tuyển 10 buổi bùng mất 11 :D kiến thức thì bô lô ba la chả bít cái j thế mà đi thi đi cử vẫn ko tồi trong khi có nhìu bạn thông minh sáng láng học thì trâu đến hộc cơm mà đi thi thì lại lìu tà lìu tìu. Chắc là do cái số :D
Thế cho nên, lời khuyên đã, đang và sẽ là chơi thoải mái đi các e ạ, việc j cũng thế kể cả việc học, có số cả rồi. :D Nên cứ chơi đi đừng có lăn tăn làm giề, số mình ruồi bâu thì học trâu nó vẫn cứ ruồi bâu thôi còn mình được quý nhân phù trợ thì lười hơn thiên hạ vẫn cứ lên hương ầm ầm :)) :))
À mà nếu e nào ko biết chơi cái j thì cứ hỏi a nhé, lập topic 10H bàn chuyện chơi bời đi rồi a quân sư cho, chơi cả năm ko thiết học :D
Chơi đi ko đến lúc chúng mày bằng tuổi anh bi h ( đầu lớp 12 ) lại ngồi tiếc hùi hụi ngày xưa làm sao mà mình tố thế cứ ngồi học trong khi thiên hạ nó vui chơi như đúng rồi :D Mà lúc í thì muốn chơi cũng chả đc :(
oh lạ nhờ
sao lại thế
đáng lẽ em phải được mấy cái học bổng đấy chứ
em chơi còn nhìu hơn sếp mà 1 số thứ quan trọng thì cũng = sếp
sao lại ko được học bổng nhờ
vô lí wa'
phải kiến nghị ngay
bộ trưởng GD mới có vẻ nà rất thik chống tiu cực đấy :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

đúng là mình chưa biết j nhiều về dị vòng nên mới nói thế :-?
phổ em tưởng gần thi mới nên học chứ :-? nhưng mà mấy thằng bạn mình bên QG cũng đã đọc vanh vách rồi :)) thôi kệ chúng nó vậy
thiết thực ngồi cầy đề vòng 1 cho nó chắc ăn đã :)) xa vời quá trượt luôn từ vòng 1 thì ốm
ah mà đề thi vòng 1 năm ngoái bài cuối có bao nhiêu đồng phân hả anh? cái bài C5H604 ý
xin lỗi các em hóa 06-09 anh lại vào trấn topic hỏi linh tinh rồi :D :">

Em thì em ko tin anh Kiên chơi nhìu mà lại nhất 2 vòng tp đâu :-? anh cứ nói quá lên chứ, ko học sao mà siêu thế đc?

mà các em cần hỏi j phải post lên đây để bọn anh còn giải thích, ko post thì bọn anh lại nói chuyện với nhau đấy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Long Quân đã viết:
anh ko bít biến cá vàng , cùng lắm là chỉ biến thành cá sấu được thui :D

@ Kiên nhợn : thấy chưa , có em Hương em ý bênh tôi kìa :D
@ em My : nhận ngay nhận ngay
chúng ta sẽ bắt đầu với màn nộp lệ phí gia nhập còn tiền thuê bao tháng đầu tiên anh khuyến mãi :D
@ Híu :
vâng ah , dòng sông ah , em thì em xác định em chỉ làm đại bàng thui , sông xiếc là em ko đủ trình ah :D
Vậy thì thui, em chả học nữa:| Mà anh yên tâm, em là em luôn bênh vực kẻ yếu (ko cần biết thằng yếu là sai hay đúng:)) )
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Nghe anh Kiên nói cũng có lý đấy :-? nhưng chẳng phải chính anh cũng bảo anh tiếc ngày xưa ngồi học trong lúc ng ta đi chơi còn gie :-/ chứng tỏ là anh học cũng trâu lém :)) Anh có kinh nghiệm gì để thi là đỗ hả anh :)) liệu đi lạy ông bà tổ tiên phù hộ được ko nhỉ :)) giá mà số em nó cũng đỏ như anh :))
 
Em Hương nói thế thì anh Long Quân ........yếu à :))

Em này cũng có máu hài hước đấy nhỉ ;;)
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Anh làm gì có uy tín mà hạ :))

@ Hương : em ơi , cái gì cũng nghĩ , cũng bịa đc hết mà , đầu óc cứ điên điên 1 tí ( như tui ) thì ...

đùa thôi , câu đấy lấy trên lịch đấy :)>-

Thế có em nào muốn học môn gì để anh ghi danh sách hộ anh Quân đăng kí đóng tiền luôn cái nhỉ ;;)

Kịch ............Hương ui .............=P~
Kịch á anh, anh cứ chờ xem, hay lém, tuy nó ko có hình ảnh( vì diễn ra trên topic này nè :)) )nhưng chắc ko kém phần nóng bỏng như màn thoát y vũ của anh Quân đâu:)) :))
À cho em hỏi, hum nay ai đi lấy biển 12 Hóa thế??
 
Đào Thị Thu Hương đã viết:
Vậy thì thui, em chả học nữa:| Mà anh yên tâm, em là em luôn bênh vực kẻ yếu (ko cần biết thằng yếu là sai hay đúng:)) )
oh` được được
nghĩa khí :D
từ nay có em Hương bảo kê là ra đường chả sợ bố kon thằng nào :D
em Hương học đi , anh giảm 50% học phí nhân dịp khai giảng và Quốc Khánh :D
 
ơ ko biết

con trai hay con gái huh em

Nếu em miêu tả đc 40% ngoại hình người này có thể sẽ nhớ ra :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Đoàn Phương Thảo đã viết:
Nghe anh Kiên nói cũng có lý đấy :-? nhưng chẳng phải chính anh cũng bảo anh tiếc ngày xưa ngồi học trong lúc ng ta đi chơi còn gie :-/ chứng tỏ là anh học cũng trâu lém :)) Anh có kinh nghiệm gì để thi là đỗ hả anh :)) liệu đi lạy ông bà tổ tiên phù hộ được ko nhỉ :)) giá mà số em nó cũng đỏ như anh :))
anh Kiên thì đừng hỏi em ah
anh ý ko phải là trâu đâu , voi đấy :D

mà sao đứa nào cũng hỏi anh Kiên ý nhờ
đăng ký vào lớp học của anh anh dạy cách vừa học vừa chơi mà vẫn có giải cho ( khai giảng giảm 50% học phí ) :D
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Em Hương nói thế thì anh Long Quân ........yếu à :))

Em này cũng có máu hài hước đấy nhỉ ;;)
Em cũng phình phường thui anh ạ. Máu hài hước anh cứ hỏi kon Thảo Ú là bít liền. Nó nà hơi bị "vui tính" đấy :)) :)) Hay ko đâu xa, ngay bạn lớp trưởng đẹp rạng ngời mà ko chói lóa của lớp em- ban Nguyễn Tiến Đạt :)) :))
Em ko dám bảo anh Quân yếu, nhưng chắc là yếu hơn anh Kiên roài :)) :))
 
Đào Thị Thu Hương đã viết:
Em cũng phình phường thui anh ạ. Máu hài hước anh cứ hỏi kon Thảo Ú là bít liền. Nó nà hơi bị "vui tính" đấy :)) :)) Hay ko đâu xa, ngay bạn lớp trưởng đẹp rạng ngời mà ko chói lóa của lớp em- ban Nguyễn Tiến Đạt :)) :))
Em ko dám bảo anh Quân yếu, nhưng chắc là yếu hơn anh Kiên roài :)) :))
oh` anh yếu hơn Kiên nhợn nên nà mới cần em hương bảo kê :D
nó mà xí xớn gì em cứ thả cá mập cho anh :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Em ơi , ko thể dựa vào số đc :D , cho dù đúng là thi có 1 số tiêu cực thật 8-}

@ Hưng : Phổ phiếc học làm gì cho mệt người , định thi quốc tế hãy học :D

Cái bài C5H604 năm ngoái nhớ anh Khôi ngồi nói 1 thôi 1 hồi chẳng nhớ hết , đại khái là có 5,6 cái chưa kể đp cis-trans , đúng ko ý nhở , quên rồi 8-}
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
ơ ko biết

con trai hay con gái huh em

Nếu em miêu tả đc 40% ngoại hình người này có thể sẽ nhớ ra :D
Nói thế nào nhỉ, em ko nhớ rõ lắm, lúc đó còn bân cười, chỉ nhớ là hơi beo béo( hơi thoai), hơi lùn lùn, mỗi thế :| À, nửa cái mặt dưới của anh ý giống anh Kiên :)) còn nửa mặt trên thì chịu, vì em cũng chưa nhìn thấy toàn canh dung nhan của anh Kiên /:) )
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Phạm Trí Hiếu đã viết:
Em ơi , ko thể dựa vào số đc :D , cho dù đúng là thi có 1 số tiêu cực thật 8-}

@ Hưng : Phổ phiếc học làm gì cho mệt người , định thi quốc tế hãy học :D

Cái bài C5H604 năm ngoái nhớ anh Khôi ngồi nói 1 thôi 1 hồi chẳng nhớ hết , đại khái là có 5,6 cái chưa kể đp cis-trans , đúng ko ý nhở , quên rồi 8-}
tiu cực gì
tao chả thấy tiu cực gì cả
chỉ thấy lúc bước ra khỏi phòng thi ngập tràn hạnh phúc :D
 
Em Hương thik cá vàng cơ mà , ,bạn Quân này [-x

@ Hương : hài hước , mình thik nói chuyện với mấy người này lắm cơ ;;)

bạn Đạt vui tính sao :o

Anh lại cứ tưởng 1 ông lớp trưởng bặm trợn ,nguyên tắc, và have no fun :o
 
Đào Thị Thu Hương đã viết:
Nói thế nào nhỉ, em ko nhớ rõ lắm, lúc đó còn bân cười, chỉ nhớ là hơi beo béo( hơi thoai), hơi lùn lùn, mỗi thế :| À, nửa cái mặt dưới của anh ý giống anh Kiên :)) còn nửa mặt trên thì chịu, vì em cũng chưa nhìn thấy toàn canh dung nhan của anh Kiên /:) )
ui
cái này nghe thú vị này
kịch gì đấy em
hài kịch hay bi kịch hay romantic
 
Đào Thị Thu Hương đã viết:
Nói thế nào nhỉ, em ko nhớ rõ lắm, lúc đó còn bân cười, chỉ nhớ là hơi beo béo( hơi thoai), hơi lùn lùn, mỗi thế :| À, nửa cái mặt dưới của anh ý giống anh Kiên :)) còn nửa mặt trên thì chịu, vì em cũng chưa nhìn thấy toàn canh dung nhan của anh Kiên /:) )
con trai , béo . lùn , có đeo kính thì chắc là anh Phạm ( Dâu ) Gia Dự của lớp anh rồi :D
thế mà ko chạy lại làm quen , anh ấy đc giải quốc gia năm ngoái đấy

có gì anh mai mối hay nhờ vả hộ cho :)>-
 
Phạm Long Quân đã viết:
oh` anh yếu hơn Kiên nhợn nên nà mới cần em hương bảo kê :D
nó mà xí xớn gì em cứ thả cá mập cho anh :D
Oài, em còn đang định thuê bảo kê nữa là........;;) Mà em đào đâu ra cá mập bi giờ, em chỉ định mượn bạn My cá mập thoai, hoặc là thuê bạn ý lun, vì đằng nào học anh xong, bạn ý cũng thành cá mập mà :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên