.....:we'r­e H1:.....

Phạm Trí Hiếu đã viết:
đợi các em đãy về đã mấy bố

Chưa gì đã vội buông lưới rồi 8-}
thì cứ thả lưới trước đợi cá bơi vào là ta hát bài lý kéo chài :D
ah
sozzy các em
nhầm đối tượng :D
em Hương đừng thả cá mập ăn thịt anh nhá
anh nà anh thik nhất ăn thịt cá mập đấy :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

o*h tên topic là bạn chuyện học hành còn gì
ở đây có sư phụ , có đệ tử -> 100% học hành nghiêm chỉnh :D
 
Về vận động mấy em H1 chịu khó lên

Mình kể ra cũng ko nên can thiệp quá sâu như thế này :)
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Về vận động mấy em H1 chịu khó lên

Mình kể ra cũng ko nên can thiệp quá sâu như thế này :)
sâu đâu mà sâu
mình thế này mới chỉ là đánh cá gần bờ thoai
nước nông lắm :D
 
Thôi đừng nói chuyện buông lưới nữa, có ai hưởng ứng đâu nhở [-x

Mà em cũng nên nhớ là trong cái trường này có rất rất nhiều .... em ạ

Ko chỉ có 1 lựa chọn duy nhất mà là vài chục , vài trăm

Liệu em nghĩ các em ấy có chọn em ko huh [-x
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Thôi đừng nói chuyện buông lưới nữa, có ai hưởng ứng đâu nhở [-x

Mà em cũng nên nhớ là trong cái trường này có rất rất nhiều .... em ạ

Ko chỉ có 1 lựa chọn duy nhất mà là vài chục , vài trăm

Liệu em nghĩ các em ấy có chọn em ko huh [-x
thằng dở hơi
đang nói chuyện đùa ông lại chuyển sang nói chuyện thật
pó tay

các em 10 đâu hết rùi ý nhờ
vào xây dựng tổ quốc đi chứ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oài, đọc bài choáng lun 8-} 8-} Nhất là bài anh Kiên, anh nói nghe "nóng bỏng" quá, phát sợ 8-} 8-} Các anh cứ "ấy ấy" thế này, đố đứa nào dám lên /:)
@Anh ji ý nhỉ, em quên mất tên roài: em lấy đâu ra cá mập mà thả :o :o Chẳng kon cá nào sống được với em quá 1 ngày. Em ko thik nuôi cá, chỉ thik ăn cá thoai:))
@My: My ơi, tớ ko có cá mập, hay My cho tớ mượn nhé:)) :))
@Liệt Dê:ý ông là gì hả :> :> Nói cho mà bít, tôi nà hơi bị ngây thơ đấy, ko bít gì đâu :))
@anh Hiếu: chưa bít ai là trẻ kon đâu anh ạ:)) Anh nói đúng, em chỉ chú tâm học hành thôi:))
@anh Kiên: anh nói đúng, em nà em ngây thơ lắm :)) Em chả bít gì đâu, anh mà cứ ấy ấy là em mượn bạn My cá mập em thả đấy:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừm,chưa biết ai trẻ con ?????????????

No prob, anh luôn học hỏi , kể cả những người kém tuổi mà ;;)

Em Hương có gì dạy bảo cứ việc ;;)

Học hành , học , học và học ...........:))
 
@ em gì anh cũng wên rùi :ơ anh có dám ấy ấy đâu :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ừm,chưa biết ai trẻ con ?????????????

No prob, anh luôn học hỏi , kể cả những người kém tuổi mà ;;)

Em Hương có gì dạy bảo cứ việc ;;)

Học hành , học , học và học ...........:))
Em sao dám dạy anh, kẻ cả anh có là trẻ con, thì em cũng ko phải người lớn anh ạ ;;) Em còn đang định hỏi anh cách dạy dỗ đàn em đây :)) Tại em thấy anh thik đi dạy dỗ lắm :>
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

hehe em đùa tí ý mà, em đâu dám cà các anh :D
anh Quân dạy trang bò patin ạ? bao nhiu xìn 1 buổi ạ? :D em theo với
--->a Hiếu: em ko dám nhận anh làm đệ tử đâu, :D sư phụ mà trình còi hơn đệ tử thì teo

--->Các em hóa 1 06-09: có em nào gặp khó khăn khi tự học về phần cấu tạo nguyên tử & lai hóa ko? nếu có thì cũng đừng ngại, ngày trước anh cũng bị, vì những phần đấy là kiến thức mới, ban đầu chưa quen có thể bị rối tí thôi, về sau là ổn.
Nói chung đừng máu me lên sa đà vào những phần viết cấu hình e của mấy nguyên tố chuyển tiếp chu kì 5 trở đi, quy luật rồi mù lên ko cần thiết, cũng đừng sa lầy vào phần cơ học lượng tử như mấy thằng bạn anh năm ngoái, mua cả quyển sách hóa lý j của cô Hạnh, đọc toàn những công thức khủng khiếp, liên quan đến cả sóng rồi động lượng ng tử.v.v... nói chung là ko nên.

Ah mà dị vòng thì có quyển nào hay nhất hả anh Kiên? em đang bí phần đấy, quyển 3 tác giả lại khuyết mất phần đấy.
 
Xem chừng topic 10H1 đã chuyển hướng sang tận phương trời nào rồi.Đề nghị các cô các bác chấn chỉnh lại không quá đà đấy.
Bạn Hương sướng nhé, bà được vào hội thao của quận cơ đấy.Nghe cô Hiên bảo phải cao ráo, xinh đẹp nhưng xem ra lớp mình chưa đủ tiêu chuẩn thì phải:))

----------

à quên chưa đính chính lại các anh các bạn.Đừng có mô đi fê em lên quá trớn.Chẳng qua em quan tâm đến học sinh giỏi là vì nghe đâu chỉ cần vào đội dự tuyển quốc gia + Tiếng Anh là có một suất ở Singapore thì phải.Em ko có ý huênh hoang gì vì vậy các anh các bạn đừng có hiểu nhầm nhé
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Mua quyển Hóa học hữu cơ tập 3 của thầy Đỗ Đình Rãng có dị vòng thì phải.
Mà học làm j kinh thế. Thi tp cũng ko hỏi đến dị vòng, thi QG cũng chỉ dám đá đá qua 1 tí tẹo dị vòng thôi.
Những cái kiến thức mà e Hưng bảo là ko cần thì thi TP và QG lại hỏi đến đấy. Những cái kiến thức đấy ko phải là ko cần thiết đâu.
Lói chung là anh góp ý chú Hưng nên xem lại việc học của mình, em đang sa đà vào những phần kiến thức ko cần thiết và lơ là những cái đáng phải học đấy.
 
Ai ý kiến j em đâu. Học hành chăm chỉ là tốt chứ sao , nhỉ :)
Chắc là ý em nói đến cái ASEAN Scholarship phải ko ??? Cái í thì ko cần e vào tuyển QG cũng có thể đi được rồi. :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

nói chung mấy phần mà em nói là ko cần thiết ý, ngày trước hồi mới học cũng máu me nên cũng tìm hiểu chứ ko phải là bỏ qua, em chỉ nghĩ là nó ko cao siêu đến mức đụng đến cả phương trình scrodingo như mấy thằng bạn em nó đọc thôi
TP với QG thì có hỏi đến cái p trình đấy đâu?
hì, còn em hỏi phần dị vòng vì phần đấy em đọc vài sách viết quá mông lung, chả hiểu j cả, mà nếu em học phần đấy thì nhiều lắm mất 1 tuần chứ mấy :-?

thế còn phần hóa đại cương trong các đề thi HSG có khó hơn học đội tuyển nhiều ko ạh? em đang cầy phần đấy
mong anh chỉ giáo thêm.
 
Dương Việt Hải đã viết:
Xem chừng topic 10H1 đã chuyển hướng sang tận phương trời nào rồi.Đề nghị các cô các bác chấn chỉnh lại không quá đà đấy.
Bạn Hương sướng nhé, bà được vào hội thao của quận cơ đấy.Nghe cô Hiên bảo phải cao ráo, xinh đẹp nhưng xem ra lớp mình chưa đủ tiêu chuẩn thì phải:))

----------

à quên chưa đính chính lại các anh các bạn.Đừng có mô đi fê em lên quá trớn.Chẳng qua em quan tâm đến học sinh giỏi là vì nghe đâu chỉ cần vào đội dự tuyển quốc gia + Tiếng Anh là có một suất ở Singapore thì phải.Em ko có ý huênh hoang gì vì vậy các anh các bạn đừng có hiểu nhầm nhé
Lạy bố :-s Đã thanh niên xung kích thì chớ, giờ lại còn hội thao. Mà ông có công nhận tôi cao ráo xinh đẹp ko:)) :)) Làm sao bằng bạn Châu, nhỉ;;) Nhưng tôi ko bít đi tn xk hay là hội thao bi giờ. Vì hội thao trường và quận vào cn và thứ 2, nhưng năm nay tn xk phải tập võ, cũng vào cn và thứ 2 8-} Ôi chết mất. Hay bạn Hải đi xk thay tôi đi. Sáng nay họp 1 nửa đội xung kích(nửa còn lại buổi chiều) mà có mỗi 8 đứa con gái, trong khi cả đội xk hơn trăm đứa 8-} 8-}
À quên, ava của ông là em nào thế Hải ;;) ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oai`
hay hay
xung kích được tập võ hả em
anh ko xung kích có được đi tập cùng ko :D
 
Uh công nhận bà cao ráo xinh đẹp nếu như thêm một vài tiêu chuẩn nữa.
Cái avatar ấy à, bạn Châu đấy !
 
Hoàng Anh Tú đã viết:
Giới thiệu cho tớ với bạn Hải ơi
Biết bạn Châu là bạn nào ko mà cứ loi choi???[-x [-x Cẩn thận bạn Hải đấm cho gãy hết răng :))
@Hải: ông chỉ giáo đi, làm thế nào thì tôi được cho là cao ráo xinh đẹp như bạn Châu ;;) ;;)
@anh Long Quân ( anh này tên ngộ ghê) : Xk ít kon gái lắm, anh đi làm gì :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đào Thị Thu Hương đã viết:
Biết bạn Châu là bạn nào ko mà cứ loi choi???[-x [-x Cẩn thận bạn Hải đấm cho gãy hết răng :))
@Hải: ông chỉ giáo đi, làm thế nào thì tôi được cho là cao ráo xinh đẹp như bạn Châu ;;) ;;)
@anh Long Quân ( anh này tên ngộ ghê) : Xk ít kon gái lắm, anh đi làm gì :D
Khỏi cần thằng Hải chỉ giáo :)) Tôi cũng biết :D Nếu bà cao hơn và đẹp hơn thì sẽ đc gọi là cao ráo và xinh đẹp ngay :)) =)) Ờ quên, còn phải bỏ cái chất giọng axit đi nữa :))
Nếu tôi mà ko phải lớp trưởng tôi cũng đi xk rồi :( Tôi thích học võ lắm :D
@Tú: đừng nhoi ku, avatar là ảnh bạn Châu,"người ấy" của ban Hải :)) Cấn thận thằng Hải nó cho ông sái cơ đó :))
 
Back
Bên trên