wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chúng mày ... /:) vô bổ mạnh :(
Mày có ở YM ko đêy béo ơi...
Hị hị tìm đc chìa khóa rồi :)) sướng quá :))
 
hôm nay tao về sớm
không biết sau khi xem xxx xong thì bọn nó làm gì
chỉ biết là hôm nay Thái hỏi" Bọn nó làm gì máy Dũng đấy"
tao bảo " bọn nó đang tìm xxx"
Thái bảo " tìm thấy rồi đúng không. Đã tìm thì làm sao mà không thấy. CÁi đấy tớ biết thừa"
 
:)) mk :))
Link ơi tao out YM rồi :))
Tình hình là tao out luôn đây...
điên quá album Hao ko vào đc /:)
 
HAO chuyển server, phần Tranh Ảnh lớn wá nên khó chuyển (:|
làm mod mà *** biết mấy cái đấy nữa thì bó *** tay (:|

@Peace: cái đấy ae coi là sự bt của tạo hóa òi :))
 
HAO hâm mãi chưa dứt :(
chán wá chài ... :(
chẳng có ae nào online giờ này cả :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thông báo cái gì thế :|

hiện giờ tao đang ở nhà :|
bên trái *** có ai :|
bên phải *** có ai :|
 
mẹ
hôm qua HAO ơn cả ngày
*** vào đc
hôm nay làm Văn bà cho mỗi 8
ức *** chịu đc
:(
 
Fukc nhục :)) xem circus mãi ko đăng ký được account :)) cẩn thận sau này liệt dương thì bỏ *** :)) http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/10/3B9EF7BD/
Tai họa cũng đến từ việc trẻ tiếp xúc với thông tin ngoài luồng từ Internet. Minh, 18 tuổi, là một nạn nhân. Chàng sinh viên này học rất giỏi và cũng sớm tiếp cận với Internet. Với sự tò mò của lứa tuổi và hiểu biết về tin học, cậu không khó khăn gì để tiếp cận với các thông tin về tình dục, trong và ngoài luồng đều có. Sự hấp dẫn của chúng khiến cậu càng tìm kiếm nhiều hơn, ngày càng lao vào các hình ảnh, đoạn phim không lành mạnh. Sex luôn ám ảnh Minh, cậu thủ dâm nhiều lần.

Một lần, Minh quen một phụ nữ khá nhiều tuổi qua mạng và quan hệ tình dục với chị ta. Sự đòi hỏi thái quá của người đàn bà từng trải này làm cậu trai mới lớn không đáp ứng được, cảm thấy sợ hãi và mặc cảm. Sau "cú sốc" này, các biểu hiện "lệch chuẩn" của Minh thể hiện rõ đến mức gia đình và bạn bè cũng đều nhận ra. Cậu luôn nói về sex, thích gần phụ nữ, hay cười vô cớ và nói những câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh. Gia đình phải đưa cậu đến chuyên gia để trị liệu.
:))
 
cô em Phan khá quá.Mà thằng Phúc 8 điểm được rồi,trước bố chịu nhục mà vẫn chỉ dc 8 thì sao
 
Bài của Phan đúng là ko bao h tao đỡ đc :))
Tao đang ở trc mặt con roomate của tao choa nó chụp ảnh :((
 
hôm qua phụ huynh đứa nao gọi điện đến nhà tao bảo voi mẹ tao:
"hom nay các cháu được nghỉ học , các bạn khác đang ở nhà học hành chăm
chỉ lắm"
|-) |-) |-) |-) |-) |-)
làm tao bị ăn chửi
phu huynh ai mau nhận lỗi đê
tao mà phat hiện ra thì X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(X(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên