wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
8-} thế thì đứa nào. Tao chả nghĩ ra đứa nào khác cả :(
Thế thằng Lộc có làm sao ko mày :)) hị hị lớp phó mà gương mẫu thía :))
 
dạo này con Link có trò hị hị a`
:| :| :|
hị hị hị hị hị hị
-----------------:|
------------------
---:|------:|----:|
---:|------:|----:|
---:| :| :| :|--.-.:|
---:|------:|----:|
---:|------:|----:|
------------------
-----------------:|
 
8-} chuyện gì thế hả lớp phó cưng...
8-}
sáng nay đứa nào cũng sợ hãi nói vs tao chuyện này...

mai kt anh 1 tiết :))
 
Mai lại phải trông mong vào tay nghề rồi :|
Mk chiều nay sao ko thg nào đi học hả :|
Có mỗi Thành và Long chăm chỉ ra :|
Cũng may ít ng` nên anh nhảy Au lại tiến bộ thêm 1 bước nữa :))
Từ tuần sau chắc phải chuyển sang học thứ 3 hả :|
 
Khổ thân Lộc :-s
Thg Trần mai nhớ mang USB cho tao gnhe chưa 8-|
 
tao chả bị làm sao cả
đi chơi có xin phép đàng hoàng
khổ thân Lộc
ai bảo không xin phép
 
Lâu kô vào HAO:|
Chả khác mấy:|
Mai kiểm tra Anh 1 tiết à:|
Mai ông Khánh nghỉ :|
Thôi đi tao rồi:|
Lại còn kiểm tra vở khi đang kiểm tra nữa:|
 
Anh mai là thảm họa, kiểm tra thì chưa học bài khóa, vở thì bẩn, bài nói thì mới có hình chưa có cái gì để nói =.= :|
 
wow :-s
các ae cũng chiến presentation à :-s
tuần sau tao cũng phải chiến cái thể loại này :-s
lo lắng mạnh :-s
 
-_________________________________________-

Lòng đau như c** nước *** đầm đìa :(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng Trần làm sao thế :))

thế các ae chọn topix gì :-?
hay là bà ý chọn cho các ae làm :-?
 
Tao tuần nào cũng presentation luôn, chưa kể đợt nào bà gv hứng lên thì MK ngày nào cũng cóa lun.
Hum nay phải làm về Earthquakes, phát reference nhiều vãi :( đêm nằm mơ cũng ra earthquakes :(( Đang cố gắng hoàn thành nốt :(
 
Khổ thân Lộc :-s
Thg Trần mai nhớ mang USB cho tao gnhe chưa 8-|

Hơ hình như có mấy ae cũng bị như bạn lộc :-s đứa nào chơi ác thế :-s

tao chả bị làm sao cả
đi chơi có xin phép đàng hoàng
khổ thân Lộc
ai bảo không xin phép

Lâu kô vào HAO:|
Chả khác mấy:|
Mai kiểm tra Anh 1 tiết à:|
Mai ông Khánh nghỉ :|
Thôi đi tao rồi:|
Lại còn kiểm tra vở khi đang kiểm tra nữa:|

Anh mai là thảm họa, kiểm tra thì chưa học bài khóa, vở thì bẩn, bài nói thì mới có hình chưa có cái gì để nói =.= :|


thử cái Multi-Quote phát :))
 
Tao tuần nào cũng presentation luôn, chưa kể đợt nào bà gv hứng lên thì MK ngày nào cũng cóa lun.
Hum nay phải làm về Earthquakes, phát reference nhiều vãi :( đêm nằm mơ cũng ra earthquakes :(( Đang cố gắng hoàn thành nốt :(

Tao chả phải làm gì cả. Check study time xong bắn đi lên tầng 13 chơi với bọn Tàu. Trên đó mát vl. Hóng gió chán,xuống computer room đánh voi thì bị một bà RA đuổi lên vì đang study time. May mà mình mang bài essay viết từ sáng xuống,bà ý tưởng đang học nên chỉ đuổi chứ ko hỏi tên -> gặp mặt một lần.

Roll Call bà ý bảo tao noisy quá( trong khi tao *** nói gì) -> gặp 2 lần

Đang đánh voi thì bà ý xuống hỏi Le Viet Bach(bằng một giọng lơ lớ) là thằng nào. Xong bảo tao chưa roll call (dmmdmdmdmdm) thuyết phục mãi bà ý mới đánh dấu tên tao vào.-> gặp bà ý 3 lần.
11h tao quyết định đi ngủ cho nó lành,ko thì lại gặp hung thần thêm lần thứ 4.

Mày phải làm như Mít xờ mâu(MS.moe) nói ý, "enjoy your homework, enjoy your study time" -> *** đỡ đc . Hôm nay đến lớp cũng đc dạy là phải mở sách ra và nói: "Oh I love comprehension, I love composition..." -> *** thèm đỡ
 
hị hị,hôm nay kt may mà có anh Phú quay được trong sách =>đọc cho Long=>Long ném cho bố ,may vl
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên