Re: Welcome to 10 russian
"thủy,nhớ tao ko .H ai đi xe bus về với mày"
Ly oi Ly,tao nói thật là tao đã từng thấy nhớ mày lắm ý.thậm chí tao còn k mún đi học nữa cơ,thật.Hồi mày mới chuyển lớp tao thấy tao đi học chẳng còn thú vui j nữa ý,nhất là lúc về ý,tao chán lắm.đến bây h tao vẫn còn nhớ cả những lần tao với mày đi ăn xong nói chuyện ...ý,ăn uống vui vẻ,nhồi như nhồi vịt mỗi buổi trưa thứ 2,nhất là mày thì rất rất wan tâm đến tao,dù tao bít là với ai thì mày cũng hay hỏi han như thế,nhưng tao cảm động lắm ý,mỗi lúc như thế tao thấy happy nhưng k nói được j cả.
tao nhớ mỗi lần mày giục tao ăn uống điều độ vào ,uống nước nhiều vào,mấy lần tao như kiểu sắp lả đi nhưng k có hứng ăn uống j ,mày lôi tao bằng được vào hàng ăn ý,mày ngồi ăn với tao,dù buổi trưa mày còn phải về ăn cơm ở nhà.mày cũng ở lại chờ bus với tao,dù xe của tao thì đợi mút mùa mới đến,mà tao với mày còn bao nhiêu chuyện tầm cỡ để nói (...,đừng kể cho ai biết nhá,vì tao k kể cho ai chi tiết như mày đâu,tin mày lắm đấy...).thế đấy,mày đã ở lại với tao trong mọi lúc,mặc dù về muộn như thế mày lại bị mẹ mày nói nọ nói kia,khổ thân mày,hồi đấy chơi với mày tao thấy tao cũng đã nhộ ra nhiều điều,mày dạy cho tao nhiều cái lắm.
cảm ơn mày.
nhưng tao đã cố để quên mày đi,thật đấy,vì tao là đứa rất hay vì mọi ng mà bỏ wa lợi ích của chính tao,như kiểu tao bảo với mày là tao hoàn toàn có thể chuyển sang anh 2 vào học kì 2 lớp 11 ý,nhưng lúc đấy tao đã nghĩ đến mày,đến chuyện tao đã wen được với lớp mình ,đến cô Phương lan,nhiều ng nhiều lý do nữa,nên tao đã k chuyển đi.hồi đầu năm ,lúc mày bảo mày có thể lựa chọn T2 H2 L2 ỏ lơps mình,tao đã sợ lắm rồi.tao sợ mày chuyển đi rồi tao chơi với ai,mà hồiddaays đi tập quân sự tao với mày cũng mới chơi với nhau,nghĩ đến chuyện vừa mới có bạn thân mà nó lại chuyển đi,tao sợ lắm ý,lúc đấy tao cũng nghĩ là mày mà đi thì tao đi học làm j,taochar biết phải chơi thân với ai cả,tao lại vật vờ như hồi L10 à?
rồi mày ở lại với tao,tao sướng,rồi mày lại đi thật,lúc đấy thì tao chả bít nói j nữa,chẳng nhẽ tao lại bảo mày đừng đi,mày k thể vì tao mà làm hỏng cả tương lai của mày được,chắc ai cũng thế cả,trừ tao.
thế nên tao lại phải tập quen với cái suy nghĩ đấy,chắc tao phải tập vì bản thân tao trước đã,ai mà chẳng thế,đúng k hả mày?
tao k nói mày thế này thế nọ đâu,thật đấy.chẳng qua là lúc mày đi ,tao mới nhận ra là ng ta k thể vì những níu kéo lặt vặt hoàn toàn có thể giải quyết mà làm mất quyền lợi của mình được.tao,dù đã biết từ lâu là như thế nhưng tao k thể nào sửa được.
chắc đôi khi ng ta phải bít sống tàn nhẫn 1 chút.
với cả lúc đấy,lúc tao bảo với Nghiêm LOng la mày chuyển lớp đấy,Nl bảo với tao là:biết làm j nữa,mừng cho bạn ý thôi.Thế là tao cũng biết thế,tao cũng cố nghĩ như thế.
mày ơi bây h tao đi về 1 mình
ngày nào đứng ở bến bus tao chẳng nghĩ đến mày.
hôm nay tao cũng vừa nghĩ đến mày,đến cái chuyện mà hồi trước tao với mày hay nói với nhau ý.cảm ơn mày vì hồi đấy mày đã khích lệ tao nhiều,để tao dám làm những việc như thế,tao suy nghĩ thoáng ra như thế.k có mày chắc k bao h tao có thể làm+ nói như hồi đấy đâu.bây h chuyện nó có tốt đẹp như thế nao thì tao nghĩ cũng là nhờ mày cả thôi,thật đấy.ngay cả khi màyk ở bên cạnh tao nữa thì mỗi khi cần phải quyết định việc j liên wan đến vấn đề đấy tao cũng nghĩ là,nếu có mày thì chắc mày cũng sẽ bảo tao làm như thế.bây h tao đã mạnh dạn hơn tí rồi.
tao thương mày,vì mày chịu áp lực gia đình.nếu là tao thì chắc tao k chịu được đâu,tao là đứa chỉ thik tự do,tao cũng tựdo quen rồi.mà nói chung ai cũng có hoàn cảnh riêng,bọn lớp mìnhcungx thế thôi.có thể vì tác động của gia đình mày mà mày sẽ thành đạt đấy.việc mày chuyển sang a2 cũng làddeer phục vụ tương lai của mày thôi mà
tao thì an phận với 5 phẩy KA.mày đi như thế cũng là giải thoát cho mày.
ôi tao nhớ cái hôm chia điểm phẩy toán tao với mày run rẩy lẩy bẩy lẻn vào xem sổ điểm lúc trưa trật trưa lòi,mày lại còn chuẩn bị tinh thần để khóc trước mặt cô văn phòng nữa...
taovowis mày với NL cùng 5,2...cười te tởn,sướng như chưa bao h được sướng...
cả cái hôm tao với mày đạp xe đi mua vải cho lớp nữa.màyowi rõ ràng hồi đáy tao cũng đóng góp nhiều,thế mà chúng nó dám phát ngôn ra 1 câu là Thủy có làm được cái j đâu.tao đau.mà cũng từ hồi đấy,với lại nhìn vào gương của mày ,tao lại nhận ra là: cứ làm việc âm thầm ,hoặc k to mồm thì k thể nổi bật lên được,sẽ chẳng có ai nhớ đến.tao thấy nếu k bon chen,k tự nổi bật lên thì sẽ k được công nhận.thế thì chắc tao chẳng làm được j đâu mày ạ.vì tao k thik to mồm,tao chỉ biết làm,chứ tao k bon chen.chắc tao lại phải thay đổi.
mày đã dạy tao nhiều.mày là đứa đầu tiên ở lớp mình tao coi là bạn thân đấy Ly ạ.có bao h mày thấy khổ thân tao vì mày đã bỏ tao k hở?????????