Welcome to 12 russian

Re: Welcome to 10 russian

@ tất cả mọi người: Cô Cô ko biết làm gì vào hè này cả, bình thường thì hè nào cũng về Hp chừng 2 tuần sau đó lên HN đi chơi với gia đình chừng 1 tuần. Mà hạnh phúc biết bao vì đi du lịch có cả "anh " đi cùng , còn giờ thì ko còn "anh" nữa rồi. Hic hic...........:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( .................. nuồn chết............:(( :(( :(( Thế nên tự nhiên bây giờ Dương chẳng nghĩ đến chuyện đi chới với gia đình gì cả, buồn lắm, thế nên Dương muốn lớp mình đi ăn chơi đập phá nhìu nhìu vào...:)) :)) :)) :)) Dù Dương biết như thế thì tốn xiền lắm nhưng đi chơi với lớp thì bố mẹ Dương cho ngay, thậm chí lại còn cho xiền tiêu chứ ngồi mốc mặt ở nhà như thế này mà chẳng cho minh xu nào cả!!!!!!!!!!!!!:(( :(( :(( :(( Hic, điên mất0:) 0:) 0:)
@Thủy và Nghiêm thiếu gia: Thủy thấy ghen khi mọi người khen Nghiêm Long hả?:)) :)) :)) Chết thật 2 bạn dao này ngồi là ý ỳ ...... lắm đấy nhá ! Chết thật các bạn còn nghĩ tới cả chuyện đặt tên con nữa chứ! Tớ cũng thấy ghen tị rồi đó:)) :)) :)) :)) ...................
@Ngoc Anh: Em sợ nhắc đến chuyện học hành lắm Anh ơi! Tha cho thở 1 tí chứ , 1 tuần gặp cô Ka 5 tiết là em thấy ngột ngạt lắm rồi, thấy nhắc đến chuyện học hành thế này thì em tắc tử luôn! Ặc:-s :-s :-s :-s ...........
 
Re: Welcome to 10 russian

Dương ơi, lại có chuyện j thế???? Sao lại tâm trạng thế??? Lâu lắm mình ko buôn, mai nhé :D:D:D YÊU:x:x
 
Re: Welcome to 10 russian

oài.. nhìn bài cô cô nổi bật thế... :D
Anh ơi.. nhớ khi nào có việc thì bảo em đấy nhá :)
@ Sói: Đi làm ở chỗ đấy à?? Giới thiệu cho tôi nữa đi... T.T
 
Re: Welcome to 10 russian

Oài, nổi bật ghê, cô cô bức xúc đây mà
 
Re: Welcome to 10 russian

:)) :)) :)) ĐÂu cô cô có bức xúc đâu! chỉ hơi nhớ về 1 quá khứ đẹp đẽ đã xa rồi thôi!;;) ;;) ;;) ( Nhưng biết đâu quá khứ sẽ quay trở lại trong tương lai, lo gì):)) :)) :)) :)) :eek: :eek: :eek:
 
Re: Welcome to 10 russian

Hiz.. cô cô dạo này... triết lý kinh quá... chắc tại em dụ dỗ, lôi cô cô vào con đường chính đạo cờ bạc... :))
 
Re: Welcome to 10 russian

Hơ..hơ...dạo này thấy mình thật ngoan ko biết cờ bạc..chỉ biết đàn đúm ...:))=)):)) Các bạn đừng ghét tớ nhé...thực sự là em chẳng con j để cố gắng và hi vọng cả..hay ít nhất là trong lúc này...em phớt lờ mọi thứ...muốn đi chơi, muốn quen với nhìu bạn mới...muốn dồn tâm trí vào tất cả mọi thứ xung quanh để ko phải suy nghĩ... Nên tớ biết có ng đã ko vừa lòng với tớ...xin lỗi...nhưng tớ ko biết phải làm j trong lúc này cả..có bị ghét thì chắc cũng tự mà chịu lấy..ko dám kêu ca...:D:D:D Đau thật đấy, khi có ng ko hiểu mình nhưng xin hãy rộng lòng 1 chút...hiểu 1 chút vì sao tớ ko còn là Chi bầu của ngày trước, ko còn là Chi bầu của lớp 10...:):):) Thanks...:x:x
 
Re: Welcome to 10 russian

Ai chẳng muốn phớt mọi thứ, muốn đi chơi, muốn bỏ học, muốn kô phải làm gì cả .... nhưng nghĩ cho mình sau này 1 chút thì cũng đành cố gắng thui,........
 
Re: Welcome to 10 russian

;;) ;;) ;;) ;;) Chung trang nói gì thế?????????????????????:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Phải là cô cô truyền bá cho Chung Trang chứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cô Cô mà!!!!!!!!
:> :> :> :> Bầu ơi ai mà chả có lúc có lúc chán nản, phớt đời, thậm chỉ muốn buông xuôi mọi thứ nhưng khi nghĩ lại thì thấy mình thật ngốc vì mình đã nghĩ như thế! Vì cuộc đời còn nhiều thứ dành cho mình lắm! Mất cái này còn cái khác mà ! Cô cô phán :"Yên tâm cuộc đời công bằng!" Ok?:)) :)) :)) :)) :))
 
Re: Welcome to 10 russian

[
chả hiểu mọi ng nói cái j,điểm chất lượng là cái j?Tớ k wan tâm,12 điểm thì là cao à:eek: ?tớ k biết đâu.
 
Re: Welcome to 10 russian

Thấy mọi thứ đều quá xa vời!!! Khó có thể với tới...khi mình cố gắng thật nhiều thì kết quả lại ko đc như mong muốn...Khi ko cố gắng thì đồng nghĩa với việc buông xuôi mọi thứ....ko hiểu sao thấy tương lai của mình quá mịt muvaf xa vời???? Bầu lạnh lùng với chính cuộc sống của mình , chính tương lai của mình, lạnh lùng với chính trái tim của mình....nó muốn cháy nòng bỏng...nhưng nó đã cháy..và đã lụi tàn...làm sao tro tàn có thể cháy thành ngọn lửa đc nữa chứ.... Đã có lúc muốn làm lại từ đầu..muốn tiếp tục cố gắng nhưng sao nó xa vời đến vậy...có lúc cơ hội đến thì mình lại bỏ mặc, phớt lờ, buông xuôi....khi mong muốn thì cơ hội lại ko cho mình đc thử sức...cuộc đời công bằng ư??? Điều đấy có quá xa xôi và phù phiếm ko đấy??? Ngọc Trang đã từng nói với em rằng đã có lúc NT mất tất cả....và bây h thì NT đang hạnh phúc rất nhiều...Nhưng tại sao..từ khi em lên 4 tuổ em đã bị mất tuổi thơ, rồi mất những suy nghĩ ngây thơ nhất...vì sao em luôn suy nghĩ đến mọi việc xảy ra???? VÀ em cố gắng nhưng đều bị phớt lờ..bị phủ nhận???em mệt mỏi với cuộc sống và suy nghĩ của chính mình Dương ạ.... Em bây h còn ko biết mình là ai..mình sống vì điều j nữa cơ..:)):)):)) Nhục lắm...:)):)):))
 
Re: Welcome to 10 russian

Đồ ngốc.. Nếu chưa biết sống vì j thì phải biết sống về mình đã... [-( Tôi cũng muốn buông xuôi.. Nhưng suy nghĩ lại.. thế thì nhục quá.. mới thế mà đã muốn bỏ cuộc... gặp éo le thế này.. đâu phải chỉ mình chúng ta.. có đầy người còn khổ hơn mình mà họ vẫn cố để rồi sống tốt đấy thôi. Hôm nay vừa đọc một bài ở báo CAND.. Công nhận cuộc đời trớ trêu, nhưng ít ra cũng bù đắp được cho cái chị đấy.. có j mai em kể cho.. ngại type lắm.. :D
 
Re: Welcome to 10 russian

Hôm nay đc nghỉ Văn, chẳng biết đi đâu đây??? Lại ra ngồi net....thật sự sợ và ghét những lúc như thế này...ko có việc j lằm mới phải ngồi net....:(:)(:)(( muốn đi chơi..muốn hoạt động cơ...:(:)(:)((
 
Re: Welcome to 10 russian

Ngọc Anh post vớ vẩn quá
------------------------------
Kô bao giờ mình có đc. cái mình muốn cả.............vài trường hợp ngoại lệ :D là có
Cứ đòi hỏi những cái gì lớn quá nhỉ, bà vẫn có tiền, có quần áo đẹp, có bạn bè, thế là quá đủ rùi, .. còn muốn gì nữa đây
 
Re: Welcome to 10 russian

Ngọc Anh post vớ vẩn quá
Gì đấy, có vấn đề gì ah?:-w.
Hic, cả nhà ơi, sao buồn quá vậy:(. Cố gắng lên chứ. Tất nhiên, buồn thì ai cũng có chuyện buồn rồi, ai cũng có cái để mà muốn phớt lờ, muốn quên đi. Nói chung, dù sao muốn tồn tại được trong cuộc sống này, mỗi người phải biết tự chấp nhận. Điều đầu tiên là tự chấp nhận mình, rồi sau đó là biết chấp nhận sự thay đổi của người khác. Có đôi khi, sự thay đổi đó là một điều tốt thì sao? Anh nói điều này có thể chỉ là muốn nói riêng với em mà thôi, Chi ạ! Nhưng đừng nghĩ rằng anh thế này hay thế kia nhé! Anh đã hiểu, không dám nói là hiểu em nhưng mà anh hiểu sự thay đổi của em. Có thể anh thích em của ngày xưa hơn, thích một Lan Chi chân chất, đáng yêu, xinh một cách dân dã:), nhưng như thế không có nghĩa là anh phủ nhận con người hiện tại của em. Anh cũng rất thích Lan Chi của bây giờ, tuy đôi khi rất buồn nhưng vẫn luôn cố gắng nở nụ cười khi đứng trước mọi người. Như thế cũng tốt nhưng đừng có quá cố gắng kìm nén của mình, nếu không được thì thôi, nếu muốn thì cứ buồn đi, ai mà chẳng có lúc như thế:D>
Còn cái này là nói với Đức Hà nè! Uhm, Na biết tính Na đôi khi hâm lắm, Na biết Na luôn thích mình là trung tâm, thích mình được coi là hiểu biết, có khi chả biết gì mà cũng cứ gật gù, cũng cứ chứng tỏ như mình biết hết, mình giỏi giang lắm nhưng mà muốn là một chuyện, phải biết chú ý đến suy nghĩ của người khác nữa. Na biết đó là một trong những tính xấu của Na khiến không chỉ Hà phải góp ý mà cả nhiều người khác nữa cũng thấy khó chịu:). Na sẽ cố gắng sửa đổi, không dám hứa trước chỉ biết nói là cố gắng mà thôi. Mọi người thông cảm cho Na nhé:).
Với mọi người nè: anh có khác trước nhiều quá ko? Sự thay đổi của anh có vẻ như là xấu nhiều hơn là tốt phải không? Nhưng mà tất nhiên không thể chỉ nhìn con người ta chỉ bằng một con mắt vì vậy rất mong mọi người nhìn những người xung quanh mình bằng cả hai con mắt: tốt và xấu. Có thể ở điểm này người ta chưa tốt, nhưng còn nhiều điểm khác rất đáng để mình nên học tập. Anh cũng từng nói điều này với Chung Trang rồi, nhưng bây h anh muốn nói với tất cả mọi người. Đối với nhiều người, thì có vẻ như lớp cấp III hiện nay không vui, không được như lớp cấp II nhưng với anh, ở lớp Nga này, anh dường như đã tìm được mình, tìm được một con đường đi có lẽ sẽ gắn bó với anh suốt đời. Anh thực sự rất yêu quí lớp mình, dù cho có đôi khi, anh không được mọi người quí mến, có đôi khi anh vẫn gây ra những sự khó chịu, hay này khác. Dù cho có đôi khi trong lớp có những mâu thuẫn này nọ nhưng tất cả, tất cả đều khiến anh cảm thấy yêu lớp mình hơn, yêu tất cả mọi người trong lớp mình hơn, yêu mọi người nhiều lắm:X.
 
Re: Welcome to 10 russian

Ôii, đúng là con gái, lắm chuyện, ... Bà NA post dài thế làm sao tui đọc hết đc., Mình mới bảo gật vừa thui, chứ có bảo khó chịu gì đâu, ,,, mọi người thế nào mà tui chẳng OK........
 
Re: Welcome to 10 russian

oài sao mà vắng vẻ thế này.
báo cho các chị em ở đây,bao gồm cả Đức hà và Phan anh là,lúc nãy kon bạn em vừa bảo em là cô Nam đã đính chính là chúng ta vẫn thi HK trong tình trạng 1 giám thị thôi,chỉ có bọn lớp 12 mấy lị lớp 9 là 2 giám thị thôi.
khổ thân chúng nó
mà cũng k bít là có chính xác là thế k
nhưng em nghĩ cô nam cũng có uy tín trong mấy cái chuyện trọng đại thế này...chắc là đúng đấy...nhưng mọi ng cũng đừng kì vọng wa'..kẻo hi vọng lắm thì thất vọng nhiều...ng ta đang từ đỉnh cao của sung sướng hạnh fuc' lại tụt xuống đáy sâu của đau khổ...cứ bình từ mà chờ đợi ...đằng nào thì dưới bàn tay của cô oanh 5 say chúng ta cũng k thể thoát được cái kiếp 2 jam' thị 1 fong` thi...chi bằng cứ phó mặc cho số phận..coi đây là 1 sự thử thách...để xem mình có còn nguyên vẹn sống sót trở về sau tuần thi tập trung k...
nói thế thôi chứ em cũng đang phấn khởi hồ hởi lắm,trc cái tin vui như thế thử hỏi em có phải gỗ đá đâu mà k vui mừng cho được,thế nên vừa nghe tin là tớ vội vội vàng vàng quăng sách bút lên net tí đã..
thế mà chả có ai
à em bit' ròi...
chắc mọi ng đang làm văn
hĩ hĩ thật là sug sướng e làm xong từ lâu ròi...
 
Re: Welcome to 10 russian

tí quên...
các bạn nữ(và cả các bạn nam) lớp ta lại sắp có việc để mà làm ròi còn j...
ngay hội anh tài...hi' hi'...laị săp' co' cai' hoành tráng roài...
đời mình lại có cái để mà chờ đợi...có việc để làm...lại có hi vọng để mà sống...vì thú thực là nếu sống màk có mục đích j để hướng đến,tớ thấy nhàm lắm...
chắc cũng vì thế nên,tớ nghĩ là...có fai? các bạn nữ lớp mình...cứ wa 1 chuyện:x ,hoặc k tìm được ai để thik là lại thấy mất hết li' chi' để tiếp tục sống và làm việc theo gương bác hồ vĩ đại đúng k?
:-s
tớ hiểu...
bây h thì dốc sức vào cái tiết mục của lớp mình nha'
thật sự mong muốn nó sẽ cực cực cực kì hoành tráng và thành công
:|
 
Re: Welcome to 10 russian

@ Anh :Anh chỉ cần sống theo cách mà mình cho là đúng nhất thôi,để ý nhiều làm j.Con người ai chả phải thay đổi ,vấn đề là thay đổi như thế nào để mình vẫn cứ là mình là đc.Chỉ cần Anh thấy tự tin khi thay đổi thì cần j phải để ý xem ng # nghĩ j .Đọc bài các bạn toàn trong tâm trạng bức xúc cao độ thế,nghĩ lắm làm j ,bất cứ cái j cứ làm hết sức mình là đc.Hôm nay đang tâm trạng rất thoải mái,sướng quá(chăc nhò ảnh hưởng của nghỉ tiết văn nữa).Mỗi tội,theo như Chung Trang nói"dek có jai mà ôm:D"
cô cô đâu,ai bảo trông thi 3 giám thị 1 phòng đấy X(
 
Re: Welcome to 10 russian

Chi ơi, khó khăn thì ai mà chẳng gặp? Chỉ vì Chi tự nghĩ mình đã mất tuổi thơ đấy chứ Dương ko tin là tuổi thơ của Chi ko có gì để nhớ ! Những chyện buồn thì ai mà chẳng phai gặp , đã có lần Dương tưởng gia đình Dương ko còn rồi đấy chứ! Thực ra sống cùng bố mẹ thì vẫn hơn đấy chứ nhưng chi sống ở nhà bác Bình vẫn tốt mà, dù có lúc có chuyện này chuyện khác nhưng hãy coi như đó là vì mọi người thương mình đi! Thực ra Chi có nhiều thứ mà người khác ko có : xinh đẹp , hát hay, lại có nhiều bạn này.................... Dù Chi mất đi người Chi yêu nhưng thử hỏi trong 1 tháng Chi đã có được bao nhiêu kỉ niệm với nó, có = 3 năm của Dương ko? Dương nhận ra 1 điều rằng tất cả những gì ko tốt đến với mình thì cứ cố quên , cố coi như nó chưa bao giờ xảy ra thì sẽ đỡ buồn hơn ! :)) :)) :)) :)) Mà bây giwof có mấy anh Sa ga tốt bụng thế còn gì?:)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Thủy ơi Dương cũng tin là ko có chuyện 3 giám thị 1 phòng, chẳng qua cũng phải nói để mọi người còn chuẩn bị tinh thần dần! :)) :)) :)) :)) :)) :) :) :) :) :) :) :)
 
Back
Bên trên