..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

xuầy, mình tư chất hiền lành ngoan đạo nên được bầu làm phó bí thư :)>-
họp Đoàn có phải mang giấy bút ko nhỉ?
có em nào xinh ko nhỉ :x
>:) :D
 
Xin chào các pạn lớp Teen
Lâu lắm ko sang đây spam (1 ngày thì phải 8-} )
 
@Milan: cho anh hỏi nhỏ 1 câu:Tại sao tên em hay rứa.Có phải tại bố(hoặc mẹ em) thik AC Milan hoặc Inter Milan cuồng nhiệt ko ?:-/
 
ôi câu này bao nhiu người hỏi rồi :)) tên mí lị tuổi :-?
@Hoa: đến đây spam là phải có quà :p 1 cặp vé đi dạ hội Pháp nhé :D
 
Milan ơi
Tớ cũng muốn hỏi câu đấy ( trc tới h ngại :">)
@ Quân: yên tâm yên tâm. Free luôn. Cứ đi theo tớ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đi theo ấy á? :eek: người ta có khi nhầm mẹ mìn bắt cóc trẻ con >:) mặt bạn Hoa trông gian >:) mừh mặt tớ lại baby ngoan ngoãn ;;)
thôi nhờ anh Lộc chỉ chỗ trèo tường vào cho đỡ bị hỉu nhầm :p :)>-
 
@Milan: cho anh hỏi nhỏ 1 câu:Tại sao tên em hay rứa.Có phải tại bố(hoặc mẹ em) thik AC Milan hoặc Inter Milan cuồng nhiệt ko ?:-/

chắc tại lúc nó sinh nhà hộ sinh mất điện nên ghi tên ko cách,thành ra milan :))
có khi là là........chịu,chắc lí do mất điện là chuẩn nhất rồi anh ạ :p
 
phù phù họp Đoàn mệt thật, ngồi im như phỗng suốt mấy tiếng đồng hồ, biết thế ở lại dọn vệ sinh với anh em [-(.
nhưng được cái đi họp gặp nhiều người quen, buôn lê buôn táo cũng thích :D.
tình hình dọn thế nào hử anh em, mấy giờ xong =P~ vất vả lém ko hay là...:p
 
ơ thế hóa ra em Milan là mình quen à :eek: trời thế mà cứ tưởng ai xa lạ :))

chúc các em lớp 10 Tin 1 ngày vui vẻ :))
 
Kinh! Ku Quân cũng Đoàn cơ đấy => 10Tin hết nhân tài rồi ah.:p
 
hừ em làm Phó Bí thư nhá :)>- hơi bị được tín nhiệm B-)

hừ cái con bé Milan ý nó nói nó quen chị Linh cơ mừh, thế mà sao bi h chị mới biết?? :eek:
 
chí thành ơi anh em đấu thơ tiếp

Hôm nay bỏ mẹ lập trình

Làm thi sĩ (dỏm) kiếm mảnh tình vắt vai

Lập trình mãi cổ thêm dài

Lưng còng ngắn lại, xấu ai (thèm) ngó mình?

Ra đường hễ thấy girl xinh

Cúi đầu, chép miệng, làm thinh, hận mình...

Quanh năm chỉ một người tình

Mặt nàng vuông đét vừa tròn 17 inch

Mặc cho nàng rất chiều mình

Vui cho nghe nhạc, buồn tình xem phim

Kệ! Giờ ta quyết chí tìm

Nàng thơ để kiếm (cho) con tim mảnh tình.....
 
thàng hòa hay,anh chiến tiếp với chú
Có nhiều lúc gục đầu trên Keyboard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em

Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó

Cửa nhà em mẹ đã gài Password
Suýt nữa anh rách quần vì cố vượt Firewall.
 
Cho thằng Thành với thằng Hòa vào 10 văn đi:))
Sáng nay mấy giờ lớp mình về nhỉ:D,hôm nay bùng trước chả hiểu có sao ko?
 
em yểm trợ sư mẫu CT phát

Em vội bước ra đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.

Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
Bóng em vừa Refresh hồn anh
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ
Trong tim anh… Harddisk .. dần đầy.

Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username
Hay mình sẽ một lần Full Format
Em đã change .. Password cũ còn đâu!

Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng… đã hết Free Trial!!!

:)>- :)>- :)>- :)>-
 
thơ vs thẩn như s???
nghe cứ như chúng mày ngộ tin lắm ý :))

hế hế đã thằng nèo làm Văn và Hình chưa >:) :D
 
Back
Bên trên