..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

hí hí, còn mơ, mai bạn Thành có muốn đi họp BCH đoàn trường ko, đi thì miễn dọn dẹp vệ sinh đấy :))
 
khỏi cần đi,tớ đi họp hội nghị các thành,ai tên thành khỏi dọn vệ sinh :))
 
này
yên tâm,bao h tớ chết tớ lên đấy ngồi,chịu khó chờ 123 năm nữa,còn cái ảnh lớp mình,đứa nào ý kiến là xác định,láo toét :-w
 
Bọn này ăn nói mất dạy quá,có ngày gặp quả báo:))
Bây giờ có 2 ý kiên:
1)Tự túc đi đến sân
2)Đi chung cả lớp
Biểu quyết đê!
 
đi chung cả lớp,tao ngại đi riêng lắm,mệt bỏ xừ,đi chung còn có đứa để chửi nhau :D
 
Thành đi xe lăn đến sân à?? :)) :))
keke mai mình đi họp ĐOàn trốn được dọn vệ sinh :))
Đoàn TNCSVN muôn năm ^o^
 
lúc đầu thì 2 thằng phó bó thư đùn đẩy nhau đi, đến bây h thì 2 thằng lại tranh nhau đi ...BÓ TAY :))
b-(
 
sao mày 8-} thế nhỉ,
lớp nào mà chẳng có 1 bí thư và 2 phó bí thư....
downy roài
 
có lớp mày hâm ý, thế lớp mình hổi xưa thì sao hả con downy :))
em xin lỗi bạn Vịt ạ
 
Lớp mình hồi xưa tao lại chả rõ hơn mày ........ nhưng mày ơi lớp mình hồi xưa còn khác đời nữa, ko có phó bí thư :D :D, chính xác là có bạn Hằng béo nhưng mờ cái này chỉ 1 vài bạn biết thì phải.
 
Em vội bước ra đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.

Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
Bóng em vừa Refresh hồn anh
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.

Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username
Hay mình sẽ một lần Full Format
Em đã change .. Password cũ còn đâu!

Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial!!!

Hình bóng em vẫn mãi Default...<10 tin ơi,ngành nghề của mình này :))
 
ơ hơ, thế chị CT làm phó bí thư cơ à? ;;) oai nhờ, mình đc mỗi cái chân "lớp viên" ghẻ :">
 
CT có làm phó bí thư đâu, Hoàng QUân mới làm phó bí thư :D
oai như cóc....
 
lại chả cóc
ah ko!!cóc ghẻ :))
@linh:mày phởn lại đi kích đểu anh rùi,ai cho gọi anh là chị hả
 
Back
Bên trên