..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

T cũng éo tự hào gì cái NUS, nếu đi được nước khác thì đừng sang sing. Cả quang anh và THM đều đang định apply sang nus và ntu, vì thế tao nói thật đừng lấy tiếng anh làm excuse, quang anh nó cũng học tin như thằng điên mà tiếng anh nó cũng không tồi. Như thằng CT giờ vẫn đang học tiếng anh đó. T chỉ mún nói là nếu mày định đi đâu thì cố gắng đi cho nhanh đi, đừng để thời gian trong bách khoa làm mày thui chột lửa.
Nếu m muốn thì đi học ngay đi, nếu học tiếng anh tầm một tuần 3 buổi thì 6-9 tháng là mày dư sức thi được toefl, ielts. Chuyện trong bách khoa có liên thông thì tao không biết thế nào, nhưng mà tao cũng nghe nhiều điều tiêu cực về chọn học bổng của mấy trường đại học việt nam rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tương lai là dĩ nhiên, nhưng nó thiếu ếch gì lựa chọn đâu mà phải đam mê sing như cháu TĐ:-< từ lúc vào BK mày đã phải đoán ra được rồi chứ, BK có rất nhiều học bổng của Nhật với Pháp, Pháp thì vứt rồi, vậy còn lại là....
 
@NA: tao nghĩ tiêu cực cũng nhiều lắm , nhưng nếu mà có thể xác định được chính xác thì nên đi .:D chứ tao nghe ông Trí năm ngoái nói là toàn dành phần cho con cháu trước rồi mới đến lượt mình trong khi bọn nó chẳng giỏi TA hơn mình đâu :D
 
thế là mày biết 1 và có biết 2, nhưng biết 2 mà chưa biết 3 rồi|-) tao với thằng Khánh thì khó khăn hơn, chứ THM thì lo gì, thậm chí là chỉ cần dụng đến thực lực thôi THM cũng thừa cơ có HB rồi, không phải ở mức trung bình giữa giữa như bọn tao nên không lo có thằng xoáy mất đâu:-j mày có thấy bao giờ có chuyện thằng điểm cao nhất mà lại k có HB không, chỉ có thằng nhàng nhàng là hay bị cướp mất cơ hội vào tay bọn củ sh!t thôi 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@NA: hồi lâu tao nghe ông Hà Dương kể ngộ vãi, ông ấy đứng đầu lớp đấy về cái môn Tin đáng lẽ ra được thi OLYMPIC Sinh Viên nhưng tại điểm không cao quá nên ko cho đi thi , cuối cùng để cái thằng k biết gì đi thi :)). Cũng khó lường lắm :D
 
đùa chứ mấy thằng chúng mày cãi nhau nhạt vkl, tao nói trước là đừng để đến lúc tao phải ra tay[-x thằng TĐ nói cũng bựa bm, tao đ' ngờ là đi có mấy tháng mà mày lại dung nạp cái thứ tư duy bố đời như thế vào cái đầu mày, thất vọng vl, tao nhớ mày hồi ở nhà khiêm tốn hơn cơ 8-} BK hay k BK, VN hay k VN thì cũng thiếu đ' gì thằng giỏi thằng ngu, mày nhìn cái trường mà bên ngoài cứ tưởng toàn Elite Super Star như trường hn-ams này đấy, thằng giỏi có đấy mà thằng dốt cũng có thiếu éo đâu??? thằng ngu thì sống ở đâu cũng được nhưng thằng giỏi thì kén môi trường phát triển lắm con ạ 8-|

cuối cùng, cho phép tao nói thẳng là tao đ' tin THM hỏi mày apply để sang sing với mày đâu;)) tao cho rằng thứ nhất là nó nể mày, thứ hai là nó cũng muốn tìm hiểu thêm, dù sao cũng không chết ai:-j có cái ếch gì đâu mà sủa loạn cả lên=)) make love pls!!!!
111.gif

T *** bảo BK thiếu thằng giỏi, tao chỉ bảo môi trường không tốt thôi, chỉ có học vs học.
 
thế là mày biết 1 và có biết 2, nhưng biết 2 mà chưa biết 3 rồi|-) tao với thằng Khánh thì khó khăn hơn, chứ THM thì lo gì, thậm chí là chỉ cần dụng đến thực lực thôi THM cũng thừa cơ có HB rồi, không phải ở mức trung bình giữa giữa như bọn tao nên không lo có thằng xoáy mất đâu:-j mày có thấy bao giờ có chuyện thằng điểm cao nhất mà lại k có HB không, chỉ có thằng nhàng nhàng là hay bị cướp mất cơ hội vào tay bọn củ sh!t thôi 8-|

Mày không tin à. Bên này senior nhóm tao có một anh điểm cao nhất bên Ngoại ngữ, xong bọn nó cho thằng thứ hai đi này. Xong rồi bọn nó bảo chuyện đã rồi này
 
T *** bảo BK thiếu thằng giỏi, tao chỉ bảo môi trường không tốt thôi, chỉ có học vs học.
thế à, tao đ' thấy mày nói câu nào có ý nghĩa như thế cho đến bài post này:-j tao chỉ thấy mấy bài hôm trước mày lên kêu ca toàn là bảo bọn NUS quái vật "toàn học với học" thôi:">
Mày không tin à. Bên này senior nhóm tao có một anh điểm cao nhất bên Ngoại ngữ, xong bọn nó cho thằng thứ hai đi này. Xong rồi bọn nó bảo chuyện đã rồi này
bài này là tao bảo thằng Sang. Dưng mà mày nói như thế thì đúng là mày chưa biết đến 3 thật rồi:-h
btw, To-love-ru end nhảm vãi kứt=))
 
thế à, tao đ' thấy mày nói câu nào có ý nghĩa như thế cho đến bài post này:-j tao chỉ thấy mấy bài hôm trước mày lên kêu ca toàn là bảo bọn NUS quái vật "toàn học với học" thôi:">

bài này là tao bảo thằng Sang. Dưng mà mày nói như thế thì đúng là mày chưa biết đến 3 thật rồi:-h
btw, To-love-ru end nhảm vãi kứt=))

To love ru nhảm vkl
Tao biết mày đang nói đến thằng sang, tao chỉ ví dụ một trường hợp về cái cách xét học bổng ở đại học vn thôi. Còn chuyện NUS nhiều đứa trâu bò, nhưng bọn nó không chỉ có học và học, bọn nó học như điên nhưng vẫn tham gia các hoạt động ngoại khóa, luyện leadership, mày còn có thể tham gia nghe những bài phát biểu của các chính chị gia hay đi club party qua đêm, nói chung tao thấy bọn nó học như trâu và chơi cũng trâu, còn ở VN tao chưa thấy thằng nào theo đúng nghĩa học trâu và chơi cũng trâu, nếu so với sự ăn chơi của cái lũ bên này
 
chơi đ' trâu được là vì không có tiền, mà ở VN thằng có tiền để chơi trâu thì lại đ' có sức học trâu, có cái ếch gì đâu:-h
Dù thế nào thì ở VN giờ chương trình học cũng lỗi thời vãi l rồi, cái này thì tao đ' thèm phủ nhận luôn, cho nên học ở VN cũng không phải là sự lựa chọn hay ho đ ếch gì:-j
 
sao đang nc vui vẻ tự dưng cãi lộn tùm lum so bì loạn xạ é ><

hông thấy TĐ cao ngạo :)) bựn TĐ là ngừi thật thà thẳng thắn nên có sao nói vậy thôi mà :x


Khánh em, ý TĐ ko phải nói mọi người ko học được CNTT :-j, ko phải nghi ngờ khả năng của mọi người, mà là vì ở High School ko thấy code bao giờ, cho nên hơi hơi nghi ngờ đam mê của mọi người với CNTT ý mà :">. Chứ bắt đầu code từ cấp 3, đại học hay thậm chí sau ĐH, miễn có passion và motivation đủ mạnh mẽ thì chẳng vđ gì cả :">

Chị ngồi cạnh em bao lâu ở phòng tin, cũng chưa thấy em biểu lộ gì chứng tỏ em interested in IT cả ><

Mà e cũng định du học à :-s đi hết vậy sao :(( hux... đi hẳn Mỹ với NA đại ka cho sướng, ai sang Sing nối gót TĐ ngố làm gì =)) Ko thì đi Nhật =)) Gái Nhật thấy bảo xinh nhắm, hiền nhắm, hô hô 8->
 
hông thấy TĐ cao ngạo bựn TĐ là ngừi thật thà thẳng thắn nên có sao nói vậy thôi mà
tao là người thật thà thẳng thắn nhưng tao có nói cái giọng bố đời như thằng TĐ éo đâu[-x mà thằng Khánh với thằng Thỷm đúng là cãi nhau thật, chứ tao với nó là đang "discussing" về cái vấn đề mà t thấy bài post của mày đ' có liên quan gì hết ấy=((
 
sao đang nc vui vẻ tự dưng cãi lộn tùm lum so bì loạn xạ é ><

hông thấy TĐ cao ngạo :)) bựn TĐ là ngừi thật thà thẳng thắn nên có sao nói vậy thôi mà :x


Khánh em, ý TĐ ko phải nói mọi người ko học được CNTT :-j, ko phải nghi ngờ khả năng của mọi người, mà là vì ở High School ko thấy code bao giờ, cho nên hơi hơi nghi ngờ đam mê của mọi người với CNTT ý mà :">. Chứ bắt đầu code từ cấp 3, đại học hay thậm chí sau ĐH, miễn có passion và motivation đủ mạnh mẽ thì chẳng vđ gì cả :">

Chị ngồi cạnh em bao lâu ở phòng tin, cũng chưa thấy em biểu lộ gì chứng tỏ em interested in IT cả ><

Mà e cũng định du học à :-s đi hết vậy sao :(( hux... đi hẳn Mỹ với NA đại ka cho sướng, ai sang Sing nối gót TĐ ngố làm gì =)) Ko thì đi Nhật =)) Gái Nhật thấy bảo xinh nhắm, hiền nhắm, hô hô 8->

Mỗi bạn thủy hiểu mình. Tao học tin rồi, thấy không hợp lắm giờ mới chọn ngành khác, khánh thì đâm lao rồi =)) .
Nói chung trừ ở VN hoặc đi các nước châu á thôi ( tao thấy Nhật cũng không tốt lắm, nó áp lực cuộc sống và sinh hoạt phí cao hơn cả sing ) thì đi sing. Nếu đi được châu âu, hay mĩ, úc thì đừng đi sing, chán vkl.
 
@TD: mày càng nói càng vô học.Bọn tao ở BK đương nhiên bọn tao phải biết nó đang thay đổi như thế nào chứ.kể từ K54 trở đi là thay đổi đáng kể đó nếu như thằng nào cầm tờ giấy báo nhập học cũng như là quyển cẩm nang giới thiệu ngành nghề.Nó bớt đi những môn đc ko cần thiết và thay vào đó là tiếng anh và phát triển các kĩ năng giao tiếp.Tao dù có bị nói là ko đam mê CNTT đi nữa thì tao cũng đ' bao h ở lại mấy cái lớp BK thường đc.nói 1 cách hơi quá đang thì lớp đó giẻ rách lắm
BK ko thiếu giáo sư tiến sĩ giỏi để mà ko nhận ra nổi những cái j là cần thiết,cái j phải thay đổi,để ko đủ sức mà đưa ra 1 định hướng để bắt kịp vs nên KH-KT thế giới.Đ' phải đến mức phải để 1 thằng sv năm thứ 1 chưa là cái j to tát như mày dạy khôn.tao nói éo phải xúc phạm mày nhưng cái kì thi của NUS NTU nó tuyển tao nghe bàn tán về chuyện học tủ học lò để đỗ đầy ra.dù thế nào cũng chỉ là 1 kì thi ,khối thằng giỏi nhưng ko may rớt lại VN,khối thằng Ngu may mắn vượt qua.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế là mày biết 1 và có biết 2, nhưng biết 2 mà chưa biết 3 rồi|-) tao với thằng Khánh thì khó khăn hơn, chứ THM thì lo gì, thậm chí là chỉ cần dụng đến thực lực thôi THM cũng thừa cơ có HB rồi, không phải ở mức trung bình giữa giữa như bọn tao nên không lo có thằng xoáy mất đâu:-j mày có thấy bao giờ có chuyện thằng điểm cao nhất mà lại k có HB không, chỉ có thằng nhàng nhàng là hay bị cướp mất cơ hội vào tay bọn củ sh!t thôi 8-|

Cái này không liên quan à. Những người bên này một nửa là học đại học rồi mới sang, tao được nghe nhiều chuyện " người giỏi nhất không được học bổng rồi "
 
Cái này không liên quan à. Những người bên này một nửa là học đại học rồi mới sang, tao được nghe nhiều chuyện " người giỏi nhất không được học bổng rồi "
thì tao mới bảo mày biết 2 mà không biết 3 8-| cái này tao không tiện nói ra thôi chứ chúng mày phải tự biết 8-| tại sao THM vào BK nhưng tao lại không vào Y có cùng một phần trách nhiệm do cái vấn đề này 8-| tao nói rồi, kiểu gì THM cũng được HB.
 
Mỗi bạn thủy hiểu mình. Tao học tin rồi, thấy không hợp lắm giờ mới chọn ngành khác, khánh thì đâm lao rồi =)) .
Nói chung trừ ở VN hoặc đi các nước châu á thôi ( tao thấy Nhật cũng không tốt lắm, nó áp lực cuộc sống và sinh hoạt phí cao hơn cả sing ) thì đi sing. Nếu đi được châu âu, hay mĩ, úc thì đừng đi sing, chán vkl.
Nhật giáo dục ko tốt nhưng các trg của nó cũng đ' bao h để cho NUS lên số 1 châu Á đâu
còn vấn đề THủy nói thì tao cũng nói luôn:cấp 3 tao ko hề có động lực học,ko hề có sự ủng hộ gia đình cũng như là xuất phát điểm của tao từ cấp 2 là lớp văn chứ ko phải lớp toán như chúng mày:-j tao vào trg ko hề có chủ đích là "chuyên tin". còn nói về thầy cô giáo có j làm tao bất mãn thì cũng ko dám nói ở đây vì giáo viên lên HAO ko ít :-j .còn mày bảo tao ko học nổi vì cái đầu tao ngu thì tao cũng chịu thôi :-j vì nói toẹt ra là éo bao h tao nghĩ mày khôn hơn tao trong 3 năm cấp 3 đâu con ạ
 
@NA: Vì bài poz của t ko liên wan đến chiện m với TĐ đang nói, nên t có nhắc đến m đâu. Là t đang nói với Khánh em cơ mà :-/ T đang discussing với Khánh em cơ mà :-/

@Khánh: em ới, đi xa rồi đấy nhá. Em ơi, em hiểu nhầm ý thằng TĐ rồi, đừng nói nữa, càng nói càng xa. Lúc đầu nó chỉ đề cập đến chuyện các bạn chưa code bao giờ , chưa bày tỏ yêu thik IT mà lại đi học IT thôi mà. Nó cũng có ý nói em ngu nên ko học nổi đâu??? Giờ lôi các vấn đề quốc gia ra nói nhau àh :-/

Cái gì chẳng có mặt này mặt nọ, có cái hay có cái dở, BK hay NTU NUS cũng thế cả thôi. Cứ nói qua nói lại thế này chẳng bik đến bh. Stop here please!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thì tao mới bảo mày biết 2 mà không biết 3 8-| cái này tao không tiện nói ra thôi chứ chúng mày phải tự biết 8-| tại sao THM vào BK nhưng tao lại không vào Y có cùng một phần trách nhiệm do cái vấn đề này 8-| tao nói rồi, kiểu gì THM cũng được HB.

Việc THM được học bổng thì tao tin (tao tự biết ). Bàn THM làm gì, bàn về những đứa bt thôi, như THM đi đâu chả được
 
tao đã bảo rồi, make love plssss!!!!
Toudai số một châu Á là dĩ nhiên rồi, nhưng ý thằng thỷm nói đến là sinh hoạt bên Nhật chứ nó có dám khinh miệt nền giáo dục của Nhật bổn đâu:-j nhưng thực ra sinh hoạt phí bên Nhật bổn thế nào thì tao cũng không rõ, nhưng chủ yếu là tao gặp nhiều người đi Nhật về rồi, chưa thấy ai kêu ca gì về vụ này cả!
 
Back
Bên trên