..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

Hic, chán đời, lại chỉ còn có mình tớ thoai à,...
các bạn tham gia cổ vũ đê
 
đó ,quyết định chính xác,tớ đảm bảo sẽ ko có ai bỏ rơi ai hết(lời hứa danh dự của bạn có uy tín nhất lớp 10tin)
 
Tao thấy mày có vấn đề đấy My ạ.
Tao đã cố hết sức, đã xuống nước xin lỗi chúng mày chỉ để mình và lớp Anh 2 đi chơi vui vẻ. Thế mà mày cho ngay 1 câu "dù đi với lớp nào hay đi 1 mình thì tao cũng ở nhà.." Mày muốn thế nào thì tùy...:| Tao đi tít với bọn kia :))
 
Thì quân cứ bình tĩnh xem nào, tớ nghĩ là bạn My ko fai là muốn tách khỏi lớp hay cũng ko fai là ko muốn đi với Anh 2, mà bạn ý cs lí do riêng thì sao???
Với lại, tớ và bạn My sẽ là đại diện sang mời lớp mà các bạn boy lớp Tin muốn rủ roài còn j , chuyện j bỏ qua thì bỏ luôn đi

còn bạn Quân thì, lời xin lỗi của bạn thật là có ý nghĩa, và đang tự hà đấy
 
Sao Quân nói nặng lời thế ! Có lẽ mọi người sẽ ko hiểu Quân đang nói gì đâu! Nhưng tớ thì thì hiểu đấy. Đừng nói như vẻ tớ không muốn đi! Tớ còn phải hỏi ý kiến bố mẹ cũng như một vài người khác nữa! Làm ơn đừng hiểu nhầm! Có gì mình ra yahoo giải quyết! Ngưng tớ hứa một điều nếu tớ đi được thì nhất định tớ sẽ đi với tâm trạng rất thoải mái và tớ sẽ cố gắng đẻ buổi than quan ấy thật vui! Mọi thứ không đơn giản, đừng nhìn vào một mặt của vấn đề đẻ đánh giá Quân ạ! Tớ tin là ấy có thể hiểu và thông cảm cho tớ!
 
nhưng hi vọng bạn my sẽ cố gắng hết sức để đi với lớp vì năm nay là lớp lần đầu gặp nhau mà,phải ......nói chung cứ vui là được:D
 
Thế thì đừng nói những gì để người khác đánh giá...Thằng QA nó nghe nó cũng thấy chán thay cho mày..:(
Nếu thấy thoải mái thì cũng tốt thôi. Mày thường nói tao ko hiểu mày, nhưng hãy nghĩ xem mày đã làm cái gì để người ta hiểu được mày chưa??
In the end....
 
ặc lớp mình lại bùng nổ tranh cãi rồi chán ghê
có bạn gái nào có bạn ko kéo đến cổ vũ cho lớp tin ko thì đá = niềm tin
 
Đã nói là không tranh cãi ở đây! Quân muốn hiểu, thì đã nói là qua yahoo giải quyết, muốn hiểu gì thì tớ sẽ giải thích cho mà hiểu!
 
fai có đội cổ vũ chứ, trai gái chơi hết ...
xin thông báo, cho đến h fut nay vẫn chỉ có 1 bạn tham gia là tớ :)()
 
Hic! Tớ hứa với mọi người là sẽ cố găng thuyết phục papa và mama cùng...để có mặt trong buổi tham quan với lớp!Hic! Tội nghiệp tớ bị hiểu nhầm! Tớ cũng muốn đi với mọi người lắm chứ!(biểu hiện tốt đẹp trong hôm trung thu đó thôi)
 
Cãi nhau mệt quá rồi :| thôi nhá giành nước bọt tán gái.:))
Cổ cánh gì, vẽ chuyện..Tập kịch còn chưa xog :|
 
Cho tớ thêm ý kiến là :
- Sao bạn Milan spam kinh vãi lúa thế, 45.bao nhiêu bài 1 ngày, bó tay luôn
- Hôm nay bạn My và bạn TÚ đi làm liều à?
 
Sao chưa gì mới gặp nhau lần đầu mà bạn Nam đã ăn nói thế à! Bạn bè cùng lớp đứng nói chuyện một chút cũng ko được sao? Mà tớ đang nhờ bạn Tú với bạn Hòa chỉ mặt bạn Trần Hoàng Nam cho xem! Mấy lần tìm ở lớp Lý mãi mà ko được sư phụ bạn Hòa, Giải Tin thành phố, câu bài siêu giỏi!
Hôm nay mới được thỉnh giáo! Hi vọng vừa gặp nhau bạn nên tôn trọng tớ một chút! Ko kẻo sau này ko nhìn nổi mặt nhau đâu!
 
Thằng Nam này giỏi tin lắm,thế nên câu bài mới giỏi như thế lày
 
=D> thằng anh tao rớt giá rùi, còn thằng bạn tao lại lên như ziều gặp...bão ; )) thằng Quân khôn kinh zị. chơi với nó toàn bị vẻ mặt cáo non của nó oánh lừa thui :'( beware of him, My ;)
@uân babie: hôm nay những gì mày nói làm tao hơi...bất ngờ đấy :)) sức hấp dẫn của bạn Quân là...vô đối.
 
Back
Bên trên