1.Thành thật xin lỗi các bạn nam lớp Tin và đặc biệt là các bạn Anh 2. Con gái lớp Tin có điều gì nói nặng lời ko phải, mong các bạn bỏ qua! Tụi tớ ko có bất kì ý gì như bạn Linh nói đâu! Tụi tớ ko ghét các bạn Anh 2(càng ko có ý gì với Chí Thành yêu quý của bạn cả) Về việc tham quan, hôm nay bọn tớ đã hỏi cô Hoa, và được biết sẽ đi với Hóa 1 nhưng tụi tớ đã năn nỉ và được cho phép đi với Anh 2 hoăc Pháp 1, tùy các bạn nam lớp tớ quyết định.
2. Phải nói với các bạn Thùy Linh rằng con gái lớp Tin ko hề tự ti về bản thân(chắc chắn 100%). Bọn tớ tự biết bản thân mình là người như thế nào và chắc chắn đi ra đường luôn ngẩng cao đầu, không cần các bạn phải nhắc!
3. Hic! Đừng nghĩ là mình đánh ghen chứ! Mình chỉ bực mình về bọn con trai nói chung thôi(sao lại quan trọng đến hình thức quá như vậy chứ) Mình chẳng ghét các bạn nữ Anh 2, và vẫn luôn coi các bạn nam lớp Tin là bạn tốt! Tuy nhiên mong rằng các bạn nam lớp Tin hãy suy nghĩ trước khi nói, đừng làm con gái lớp Tin tự ái! Chỉ vậy thôi, còn đi tham quan với lớp nào tụi tớ cũng ok! Chẳng việc gì phải ghen với ai cả, càng ko khó chịu khi các bạn nam lớp Tin thik con gái lớp khác(chỉ cần hiểu bf của mình ko để ý đến điều ấy là đủ sướng rồi)