Warning: hơi bậy đóa, ai không muốn thì không nên coi

Lâu lâu không vào VC sao bây giờ VC chán thế?? :( chả có gì hay ho nữa rồi, không có chỗ để nõi chuyện vui nữa rồi :(
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
:D :D Chịu khó sưu tầm ghê :D

Em Hà chắc một ngày chỉ có online :D Anh mà không phải học, không phải đi chơi, không phải ăn, không phải ngủ, không phải tập thì chắc cũng post bài như em đấy :)) :mrgreen:

.. anh TPTD cũng bận rộn gớm nhờ ... :)) b-)

.. to em Hà .. :( .. CT đi đâu rồi mà ... :( .. tan nát ... :((
 
ơ hơ , lo nghĩ cho VC nên mới tự tiến cử mình , sao GDDH hung hăng thế này ?
 
A, bắt được GDDH với TPSX câu bài nhé, mách CT, tất nhiên chỉ khi nào chị yws come back :(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một cô gái khá xinh đẹp nhưng lỡ thời vì gia đình nhất định không chịu gả cho ai nếu người đó không chịu ở rể. Cuối cùng sợ con mình chết già, ông bà cụ mới chịu gả cho một chàng trai xấu xí. Đêm động phòng, hai ông bà cụ rình phía ngoài nghe ngóng, một chập sau thì dường như có tiếng tiếng con gái khóc, lại im lặng một chập, lại nghe con khóc tiếp một cách rấm rức...
Mãi đến sáng đều y như vậy. Ông bà cụ quyết định kêu hỏi riêng con gái:
- Đêm qua sao con khóc?
Nghe hỏi, cô con gái xinh đẹp liền khóc to hơn, đoạn vừa thút thít vừa trả lời:
- Ba mẹ ác lắm!
- Sao con lại nói thế?
- Biết lấy chồng... sướng như vậy, sao ba mẹ không gả con sớm hơn? :)) :)) :))
 
Back
Bên trên