WABC-woman(girl mới phải:) ) ams basketball club!!!

Tao nghĩ ko nên tách ra thì hơn vì WABC cũng chỉ là CLB thì phải tập nhẹ hơn còn tuyển thì phải tập nghiêm túc, ko đùa đc. Với lại nhiều đứa tham gia WABC cũng chỉ là cho vui, cho biết chơi thôi, chúng mày gộp vào thế làm sao nó chịu đc cái kiểu căng thẳng đấy
 
chị thấy thế là đúng đấy,...hơn nữa tách ra thì nó sẽ đúng thê 1 CLB hơn....thôi cụ thể CN này nói sau...trước hết mọi ngưòi cứ đii làm wen nhau cái đã ;)
đi ăn đã
 
Ah,xin lỗi mọi người trước khi bắt đầu nói nhưng mà tôi ko nhịn được nữa rồi!
Trích dẫn bài của Ốc
Cô ơi cháu phản đối Wabc tập với tuyển vì thế thì những đứa mới chơi ko theo được đâu.Tuyển cần chú trọng để năm tới còn đạt chức vô địch chứ!
NĂM SAU CHẮC CHẮN TUYỂN NAM SẼ MẤT CHỨC VÔ ĐỊCH VÀ PHẢI NHƯỜNG CHO TUYỂN NỮ ! HAHAHAHA!
To Ốc:tại sao cháu cứ phải vào post những cái vớ vẩn như thế nhỉ?Ko phải chuyện này cô đã nói rã cả bọt mép với cháu rồi sao?Cái gì nó cũng phải có điểm dừng chứ!Tuyển tuyển cái con khỉ ý mà tuyển!Nói đến thế rồi mà vẫn cứ nhai đi nhai lại mãi cái chuyện tách với chả ko tách,như thế vui lắm hả???Có thể cháu nghĩ là cô độc tài,áp đặt ý nghĩ của mình lên những người khác nhưng mà cô nghĩ cháu nên xem lại những gì cô và mọi người đã gửi trước khi post bài đi(đúng là bài của cô dài nhưng mà nói thật nhé,cháu chỉ mất cùng lắm là 15p để đọc hết cả 5 trang này thôi)!Cái vấn đề này cô đã nói rất rõ ràng cụ thể và mọi người cũng đã xuôi với cái ý định tập chung 1 thời gian để nắm rõ tình hình CLB và khả năng của các thành viên rùi sau đó mới tách ra thành 2 lớp:1 là lớp tuyển do chính chị VA chọn và 2 là lớp bao gồm những thành viên còn lại.Thế thôi,chỉ có thế thôi mà sao ko chịu hiểu và bỏ qua cái vấn đề đấy đi cho mọi chuyện nó được nhẹ nhàng nhỉ?!Damn!!!

Có thể tôi đã quá bức xúc và sẽ có người nói là sao cứ hễ con Ốc nói cái gì là tôi dập lại ngay cái ý kiến đó,hay tôi khó chịu or có vấn đề mâu thuẫn với con Ốc......Nhưng thành thật là ko phải vậy!Chỉ là....chẹp,bít nói thế nào cho nó đúng nhất nhỉ....Nói chung là tôi ko có gì khó chịu,bức xúc với Ốc cả,chỉ là những điều nó nói làm tôi thấy bực vì đấy chính là những chuyện tôi vừa mới giải thích cặn kẽ ở trên mà nó lại nói lại thôi!Hoặc giả những chuyện đó 2 cô cháu đã nói với nhau rồi nhưng nó lại post lại lên đây,tôi lại phải vào giải thích.....Trong 4 ngày thi HK tôi ko post bài cũng là vì thế,ko phải tôi ko vào H-A-O mà là tôi đã đọc những bài mà mọi người post trong mấy hôm đấy và nó làm tôi thấy bức xúc & chán đến mức ko muốn post bài nữa(lý do thì cũng như trên thôi)!!!Thế nên mong mọi người hãy post vào đây những cái gì cần post hoặc vô hại đối với WABC thôi được ko?!?!
 
Cảm ơn vì đã đọc những bức xúc của tôi và cũng xin lỗi nếu có nói gì quá đáng,chạm đến lòng tự trọng của bất kỳ ai ở đây(đặc biệt là Ốc,cô mong cháu sẽ hỉu tại sao cô lại nói nặng như thế.Ah,mà vít thế này ko phải là do hôm nay cô mệt or cáu giận gì đâu nhé,chỉ là cảm xúc về vấn đề này đã bị dồn nén khá nhìu nên nó tự bùng nổ thôi:) )
To mọi người:nói là trách con Ốc nhưng mà thực ra những lời nói(chửi thì đúng hơn=>sozzy:p)với Ốc cũng chính là những điều tôi dành cho mọi người đấy!==>mong mọi người hãy đọc và suy ngẫm!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Thế sao ko tách 2 lớp ngay từ đầu rồi chị VA thấy ai tập tốt ở WABC thì cho vào lớp tuyển ?
 
nếu mà tách thì sẽ fai có 2 buổi tập mà ngay bây giờ thì chuyện đấy là ko thể em ah;)
 
Mọi người ơi! Chuyện tách lớp WABC sẽ tính sau. Chưa tập trung được mà đã tan thì còn nói chuyện gì nữa. Chị VA đã bảo tập khoảng 1 tháng thì chị ý sẽ đánh giá từng người và tách lớp sau. Tui đề nghị mọi người đừng nói về chuyện này nữa, đừng nói về những việc mà mọi người đã thống nhất rùi. Đau đầu lắm. Bộ định câu bài à. Chuyển chủ đề nhé, chủ nhật tuần này mọi người tập trung lúc 3h30' chiều ở sân trước nhé. Ok?
 
Xin đính chính là 3h tập trung chứ ko phải 3h30' đâu nhé.
Mọi người nhớ đến đúng h đấy(đến muộn 30p là phạt 5000 đó:D)
 
nếu t7 này chị còn sống sót thì chị hứa sẽ là nguời đến sớm nhất đội:p
 
Nộp 5000 tiền phạt cho ai vậycô?Tóm lại là cô cháu mình hiểu sai ý nhau cả.Cháu có bảo là ko cho thời gian đầu tập với tuyển đâu .Ý cháu là tập 1 tháng ko đủ thời gian để chị VA xét trình độ mà kéo dài thời gian cho WABC thì tuyển có wa' ít tg.Cháu cũng đồng ý tập ban đầu với nhau đấy chứ chỉ có ko thể để lâu qua thôi nên sớm muộn gì chị VA chẳng phải dạy 2 lớp.Cô liếm được buồi tập càng sớm càng tốt nhé .
Hốhốhốhố,cô cứ trút hết bức xúc đi ,cháu ko thèm giận đâu ( huhuhu chú ơi ,cô bắt nạt cháu .Chú ko nghĩ gì đến đứa con trong bụng cháu của chú gì cả.Cháu bít chú iu cháu ,ko nỡ xa cháu nhưng ít ra thỉnh thoảng cũng gần gũi cô chứ .Chú để cô ra trút hết lên đầu con chúng ta thế này à?Cháu ko chịu nổi nữa đâu chú ơi!!!!!!! :cry::cry::cry::cry: )
Cô yên tâm cháu phản đối cô cái gì thì cháu đến tận lớp mà nói cơ bà cô iu wi' ạ!Mà bi h khác rùi đã có chú cháu đứng ra nói hộ thì cô có cứng lưỡi ko ?hehe.Thông báo cho cô 1 tin buồn
TỐI NAY CHÁU VÀ CHÚ SẼ :smlove: --> :love3: --> :* --> :kiss1: --> :remykiss: --> :kiss2: --> .....Cô đừng bức xúc wa' khi thấy cảnh tượng này nhé .Don't :cry:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đề nghị Ốc không lôi mấy chuyện riêng tư của cô cháu mày vào đây nhé. Nếu không có việc gì thì đừng post linh tinh nha. Topic này lập ra là có mục đích của nó cả. Cô cháu mày có gì thì "về nhà đóng cửa bảo nhau" nhé. Đừng câu bài. Mai đi tập đúng giờ đấy 3h đúng nha mọi người.
 
Dù sao cũng xin nói rõ là chuyện tiền bạc tao sẽ ko dính vào vì tự bản thân tao biết rõ khả năng giữ tiền của tao ko tốt!Mọi thứ dính đến tiền đều thuộc nhiệm vụ của PA,tao cùng lắm chỉ "đòi nợ" và tham gia xét xử==>hình phạt thôi.Nói thế là rõ rồi chứ gì???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
yến ah...đừng nóng...mỗi ngưòi lắng nghe nhau 1 chút sẽ được mà...:D được chơi bóng là vui rồi mà sao lắm chuyện thế nhỉ B-)
 
Y lùn à, đừng bức xúc như vậy, lúc đầu thì sẽ gặp một số rắc rối nhưng mà về sau sẽ tốt đẹp thui mà. Tui nghĩ rằng về sau vì mục đích chung của chúng ta mọi người sẽ đoàn kết và ủng hộ Y lùn thui. Với lại Y làm manager cũng phù hợp muh. Yên tâm đi!!

Buổi tập đầu tiên cũng không phải là tệ phải không mọi người. Tui thấy như vậy là ổn rùi. Lần sau chắc còn đạt kết quả cao hơn nữa. Ok? Thứ tư tập nhé WABC, chiều đúng 4h nhé. Xin mọi người đừng đến muộn.
 
À mà WABC có cần có áo riêng ko nhỉ?Tao nghĩ cũng khá cần ,vì bít đâu sau này còn đấu giải gì đấy thì sao .Mà hôm qua lão Thân vừa bảo tao là sẽ chọn mấy đứa khá khá ở các trường (giống bọn nam ý) nhét vào chung với tuyển nữ Hn đi tập huấn ở Sóc Sơn rùi vào Huế nhưng tao cũng chứ chắc lắm .
Có lẽ là đến lúc vào hè thì cứ cách 1 ngày tập 1 lần.Như thế có hơi nặng ko?
To Yen lùn :Nếu cô có gì bức xúc thì cứ ra gặp mọi người nói thẳng luôn chứ chỉ post bài ko thôi thì chẳng bit mấy người nhận được tin.Cháu thấy ngược lại hoàn toàn .Tất cả mọi ý kiến của cô mọi người đều nhất trí và đã thực hiện đúng chứ có gì là ngoài mặt thì đồng ý bên trong phản đối đâu.Những cái mọi người post vào đây chỉ là đưa ra ý kiến của mình để thảo luận tìm cái tốt nhất cho WABC mà .Quyết định được thực hiện cho đến bi h vẫn chỉ là những gì được mọi người đồng tình do cô đưa ra .Chính cô là ngưòi sáng lập nen cai clb này thì cô nên nói những điều cô bức xúc trước tất cả để mọi người cùng hiểu va thông cảm.Chứ chỉ post lên rùi xin rút ra khỏi đội thì ai gánh trách nhiệm thay cô.
Đây là những gì cháu muốn cô hiểu cháu và hiểu trách nhiệm của cô cho nên nếu cô có quá khó chịu về những gì cháu nói trên thì tốt nhất cứ nói gặp cháu ở trường mà nói .
 
Cháu xin cô hãy vì ích lợi chung của WABC và của cô nói riêng thì cứ nói thẳng ra cho tất cả cùng bit.Còn nếu tất cả những gì bức xúc của cô đều dành cho cháu thì cứ gặp thẳng cháu mà nói chứ cần gì post lên đây.
P.s:Bực nhiều quá ko tốt cho sức khoẻ .
 
Oài,đúng là lắm chuyện!
Thôi được rồi,tôi vào tôi sửa lại bài của tôi là được rồi chứ gì!!!!!!!!!!!!
Hôm wa tập,thấy tình hình WABC có lẽ sẽ tốt đẹp hơn ABC gấp chục lần vì mọi người rất "máu me" với CLB chứ ko dễ nản và rã đám như ABC.Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!!!
Mà mọi người nhớ nhé,từ h lên lớp thì phải gọi chị VA là cô,còn khi tập xong thì vẫn có thể chị em như bth,đừng wên đó!!!!!!!!!
To con Ốc:thôi,cô cháu mình ko cãi nhau trên này nữa!Từ h mong cháu trước khi post cái gì thì suy nghĩ kỹ 1 tí về lời văn còn bản thân cô cũng sẽ điều chỉnh lại cách nói năng của mình,okie:)
 
chị xin lỗi trước nhé nhưng mà có lẽ ko thể tham gia buổi t4 được đâu....chỉ tập được chiều cn thôi...từ bi h đến cuối năm sẽ là như thế...còn vào hè thì chưa bit được.
Lý do cũng nói luôn là tập chiều thứ 4 thì sẽ ko thể đi học được.Hơn nữa còn 1 lý do là lớp chị bi h chỉ còn thứ 4 để làm nốt những thứ chưa làm được và có thể sẽ ko làm đuợc vì năm sau lớp chị đi du học rất nhiều.
hi vọng mọi ngưòi thông cảm và chiếu cố nhen ;)
 
To chị Vân: Bà chị lúc nào chẳng bận. Nếu bà chị bận vào t4 thì cứ nói với chị VA một tiếng trước.

To everybody: Mai tập nhé mọi người, đừng nản, hãy cố gắng duy trì cường độ tập luyện này là ổn rùi. Nếu tập nặng hơn chắc tui ko bò về nhà được nữa. Sau hôm chủ nhật vừa rùi, về nhà đau hết cả 2 chân, không leo cầu thang được mới chết chứ. Thế có ai cùng cảnh ngộ với tui không?
 
To Yến lùn: Trời ,cô xóa bài đi mần chi .để lại để sau này ngó mới thấy 1 đống kỉ niệm vui chứ !
Mọi người ơi bảo chị VA đừng bắt nhảy ếch như hôm trước nữa, đau chân vãi ...Thà bắt mình chạy 20 vòng sân cho xong .Nhưng mọi người có cảm thấy chị ý cho tập hơi ít ko ?Hôm trứơc mới có 5h hơn đã nghỉ rùi .Hay là buổi đầu chị ý thương chúng ta nhẩy?
Còn 1 chuyện nữa là tiền học thì thế nào đây?Cứ coi như đây là tuyển tập thì xin ông Thân tiền chứ nhỉ?
 
Back
Bên trên