VIP - P1 On tOp

  • Bắt đầu Bắt đầu camap2810
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Ơ , anh tao mà , tại seo tao ko được nhắc đến ânh í
>:P
Rõ ràng là ông í rất tốt với tao, mày ạ, tao thề đấy .
Tao vừa chat với ông í xong , trùi ui , cảm động wá !!!!!!!!!
:((
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Sao lại là bùng tiết cuối cùng của năm.
Còn phải học hết thứ 3 mới được nghỉ tết cơ mà.
MÀ tao SPAM nhiều quá ,cuối cùng phát hiện ra bài thứ 2222 của tao lại post ở topic lớp mày.
Vinh dự chưa:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Đỗ Diệu Linh đã viết:
Cái topic lớp bị bỏ rơi này ! 8-} HIện đang là 1h27 :o , tao thức đến h này để viết cái KB cho lớp đấy ! Chúng mày phải thấy tự hào vì có một đứa bạn tuyệt với như tao ;;) ;;) ! Giờ này chắc tất cả đang say giấc nồng mà tao vẫn phải thức |-) |-) :o :o :o :o
Trời rét quá :-s :-s :-s
Lúc nãy tao trót cứa vào cổ tay:| :| :| , xước 8-| 8-| , đau thấu trời mà ko 1 đứa nào thèm hỏi thăm tao [-x [-x [-x [-x
tủi thân quá :(( :(( :(( :((
Tao nhớ mày quá đi mày ơi :x :x :* :* :*
cái j` cơ, hơi bị nhầm nhọt đấy chú nhớ. anh là anh cũng thức đến 1h30 để viết nhật ký lớp đấy nhớ. ;;) anh em mình đúng là MỘT TUÝP NGƯỜI SỐNG VÌ CÔNG VIỆCnhỉ ? ;)) hà hà :->
k đứa nào hỏi thăm ? lạ nhở ? hình như chú bảo với anh , anh là ng` đầu tiên và duy nhất hỏi thăm chú chuyện chú bị cứa vào cổ tay mà .......:| bó tay chú
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

con này sao giờ xưng hô anh với chú thế này.
Mới đi chuyển đổi giới tình hả mày:D
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Học hết thứ 3 nhưng tao bùng tiết hôm nay là cuối cùng
Hai hôm sau ko bùng đâu :P
Một ngày chán chường và mệt mỏi :-<
bad day .
Je te souviens , si tu sais ??
Non , tu ne sais rien , tu me détestes , comme les autres garcons .
Tu ne me pardonnes pas
Tu ne m'appelles pas
Mais , je ......toi :| , vraiment de mon coeur :|
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

À há.
Tao thì từ họp PH giờ chưa bùng.
và cố gắng là 2 hôm nữa cũng ko bùng
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

NGoan thế ! Đây là tiết đầu tiên tao bùng thì phải :)
Topic lớp tụt thê thảm quá
Lên nào :))
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Hehe, nhắc đến chiện bùng học thì hôm T7 vừa rùi tao bùng 2 tiết lận, mà cả 3 tiết tao học thì các thầy cô đi đâu hết ý, cũng chẳng thấy đến dạy --> sướng :)) :)) :))
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Đấy ! Tao vẫn còn ngoan chán :))
Trời rét quá mày ơi :((
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Đấy ! Tao vẫn còn ngoan chán
Trời rét quá mày ơi

Tìm ai đó mà ủ ấm đi mày! ;;) ;;) ;;)
Hay đến nhà tao nè, tao với mày ----> đảm bảo ấm lắm! ;;)
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Ờ ! Nhà mày ở đâu nhể ?
Tao đang ăn xôi rán
Cũng ấm hơn rồi :D
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Nhà tao ở chỗ gần DeaWoo, đối diện hồ Thủ Lệ, ngõ 555, đến đây mau! ;;)
Xôi rán ah? Nghe hấp dẫn nhể? :-s
Chẳng bù cho tao, suốt từ sáng đã được cái gì vào bụng đâu? :((
Phải dậy sớm giúp mẹ làm thức ăn, mâm cỗ để lễ ông Công ông Táo! /:)
Mệt quá đi mất! 8-}
Chết mất thôi! 8-}
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

à ! nhà tao chiều mới cúng
thôi mày nghĩ tới đoạn ra khỏi nhà để đạp xe là tao đã thấy ngại rồi
Với lại có bố mẹ mày ở nhà mà :-s
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Hix, tao ko hiểu hôm nay là chủ nhật hay ngày thường nữa mà cả 2 bố mẹ tao đều ... đi làm! /:)
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Hế ! Tao cũng đang ở nhà một mình đây
Mẹ tao đi lễ còn bố tao dắt em tao đi ăn phở
Nghe điêu nhỉ :))
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Ở nhà một mình là sướng nhất đấy! :)>-
Trời rét thế này cứ chùm chăn trong nhà là ổn, chứ ra ngoài đường lạnh chết, ngại liếm! :-s
Nhưng ở nhà thì phải có cái gì mum mum chứ! :-s
Như mày còn có chứ tao thì no có gì! :-s
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Lục tủ lạnh xem
Lẽ nào ko có gì :-s
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Chán quá,tao thì :D lười,ngủ trên nhà.
Chỉ phải cái lúc nãy mẹ bắt chạy đi chạy lại múa mấy thứ.
Vừa ăn trưa xong.
MÀ thấy bọn mày kể chuyện bung học thì ko đứa nào bung nhiều = tao.
Tao hư nhất á:(
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Chứ lại còn phải hỏi :D
Hic hic ! 2h00 tao phải đi học :(
Lười quá :(
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

nhà tao hôm nay hội họp đầy đủ, làm cỗ tưng bừng, nhưng không có bạn bè thì cũng như không thôi, buồn we
 
Back
Bên trên