VIP - P1 On tOp

  • Bắt đầu Bắt đầu camap2810
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Hic ! COn thảo viết bài linh tinh ko đúng chủ đề
Trừ điểm chất lượng nó đê B-)
Hic hic ! Mấy hôm nay bọn lớp mình toàn đi ăn ! No quá
Người tao béo ra trông thấy :(( :((
:(( bắt đền chúng mày đấy :(( :(( :((
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Hix vào đây là y như rằng thấy câu bài như điên :D. Mai Anh vừa viết được bài chất lượng đã lại quen đường cũ :)) Mà ấy ơi lên điểm chất lượng đâu có dễ thế, có phải cứ viết được vài quả ngon ngon là lên ầm ầm đâu cơ chứ ;)
Lớp Pháp 1 sướng thế suốt ngày thấy chơi bời đàn đúm, chẳng bù cho bên này, hix ko thấy j` thú vị :(
Hờ hờ pon chen tí chứ mọi người viết cho tớ một bài nói về tớ cái nhể :D Mún đọc xem ng` ta nghĩ j` về mình wá :P
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Chà ! Lâu lâu ngứa tay viết bài cảm nhận cho con Hà link nhé ;) ;) ;)
Xem nào , tao với mày biết nhau thì chắc là từ lâu rồi , nhưng mà quen nhau và thực sự chơi với nhau mới được có một tuần thì phải 8-| 8-| ( hình như chưa đến :) :) ) . Ấn tượng đầu tiên của tao về mày là mày rất đanh đá >.<
mà bây h tao mới thấy đúng là trực giác của tao chính xác thật :P . Uầy ! Tao biết là nếu nhắc lại thì ko vui nhưng mày có thấy là nhờ có vụ mày với thằng Chồn đấy ( đúng ko nhỉ :-/ :-/ ) tao với mày cũng có dịp quen nhau ko :D . Mày ko hẳn là một đứa yếu đuối nhưng tao thấy mày luôn cần có bạn bè để vượt qua một việc gì đó , thế nên có lẽ những ai chơi với mày đều cảm thấy rất dễ chịu , vì luôn luôn cảm thấy mình quan trọng ;;) ;;) . Có một điều cần phải thú thật với mày là những lúc ấy , tao an ủi mày , ko phải vì tao tốt đẹp gì cho cam [-x , cũng ko phải vì tao đồng cảm gì cả :-s :-s mà đơn giản là vì tao muốn làm cho mày cảm thấy dễ chịu hơn . À ! Hôm nay tao phát hiện ra thêm một điều nữa ở mày là mày rất ngây thơ ,đôi lúc còn trẻ con nữa , có lẽ vì thế nên mày đáng yêu lắm:> :> . Còn một điều nữa tao rất phục ở mày :-$ :-$ , đấy là mày ko bao h mất đi niềm tin ở bản thân0:) 0:) , dù trong bất cứ hoàn cảnh nào .8-} Hãy luôn luôn sống đẹp và bản lĩnh như thế , mày nhé .:) :) :) :)
Có một điều muốn nhắn mày : Mỗi người bạn thân đều đã từng là một người xa lạ . Cám ơn ai đó vì đã đem mày đến với tao |-) |-) , và cám ơn mày vì đã coi tao là bạn . IU mày :x :x :x :* :* :* :*
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

ơ viết bài chất lượng thế ít ra cũng phải cộng cho 2 điểm chứ!!!!sao mod ki bo thế:(( :((
Công nhận lớp mình dạo này ăn lắm thật mà con gái lớp mình cố kiếm mỗi đứa 1 thằng cho các bạn còn nhờ vả cái nhẩy:))
@Thảo:mày mà làm mod chắc tao làm admin:>[-(
@Hà Linh:tớ chuẩn bị viết bài về ấy đấy:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Sao chúng mày lại thích viết bài chất lượng à, thường thôi, chả có gì hấp dẫn cả
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Mãi mà không thấy MA viết bài về mình thế nhở :D Nhanh lên ấy ;)
Diệu Link à tao ko bít nói gì với mày bi h hết, chỉ có một điều từ sâu thẳm cõi lòng tao ( tởm quá :)) ): tao iu mày.:x Và đương nhiên tất cả những người bạn khác của Link nữa: Link iu các bạn :-*
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Hà linh ơi !!!!!!!!!tớ bắt đầu viết nè:) :)
Tớ và ấy biết nhau từ hồi học mẫu giáo nhỉ.Ngày nào tớ ngồi ăn cháo ngoài cồng trường cũng thấy 1 bà bế 1 con bé đội cái nón trông rất chi là ngu si:))
Và đò ko ai khác là ấy NGUYỄN THỊ HÀ LINH 0:)
Rồi lên lớp 1 tớ lại gặp ấy.Vẫn cái con bé ngu si đấy nhưng lần này tớ nhìn rõ hơn là nó có thêm 2 cái bím tóc.rồi lên lớp3 tớ thật sửng sốt khi ấy hùng hồn đặt câu:"Lăng Bác uy nghi giữa thành phố Hồ chí Minh"=D> =D> Thật hết sức ấn tượng.Lên lớp 4 lớp 5 bọn mình bắt đầu chơi thân với nhau và mở cuộc điều tra truy tìm "hắn"Nghĩ lại tớ thấy đây là hành động ngu si nhất mà tớ đã từng làm.
Rồi cấp 2 tớ vẫn tiếp tục nhìn thấy cai mẹt của ấy ngồi cùng 1 lớp với tớ.Thế là tớ ấy và Hà thu lai chơi thân với nhau.Nhưng lên đến lớp 8 thi ấy và Ht vào N2(xin lỗi tớ ko muốn nhắc lai đâu)còn tớ vào LQ.Nhưng bọn mình vẫn chơi thân như trc mà nhỉ;;)
Và lên cấp 3 thì bọn mình ko còn học cùng nhau nữa tớ học p1 ấy học p2.Nhưng chính năm nay là năm mà ấy đã giúp tớ nhiều nhất khi tớ bị ..., khi tớ buồn .Ấy đã khuyên tớ rất nhiều, cũng đã an ủi tớ .cám ơn ấy nhìu lắm :x :x .Đến 1 ngày ầy cũng như tớ nhưng tơ chả biết khuyên j chỉ biết an ủi ấy thôi. Ko biết ấy có thấy dễ chịu hơn ko nhưng tớ ko biết làm j hơn ngoài việc an ủi ấy.Nhưng bây h thì mọi thứ đều đã qua rồi ây ạ;) !!!!!Cố lên tất cả đều sẽ ổn mà .Và bất cứ khi nào cần an ủi cư gọi tớ tâm sự với tớ. ok?thế nhé iu ấy:x :* :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

MA iu quí của tớ
Đầu tiên tớ lại cám ơn ấy rất nhiều vì bài viết cảm động và quan trọng là chất lượng :D của ấy dành cho tớ. Nhưng mà có nhất thiết phải kể mấy vụ ngu si của tớ ra thế không ấy? Hix xấu hổ quá, mọi người sẽ nghĩ gì khi biết những phát biểu để đời của mình nhở :(
Tiếp theo là ấy không cần cám ơn tớ nhìu đâu vì đó là việc tớ thấy tớ cần phải làm :). Không chỉ vì ấy là bạn thân của tớ ( đương nhiên rùi) mà với cả tớ bít ấy bùn lắm, tớ mà nhìn thấy bạn mình bùn thì tớ cũng đau xót lắm chớ :D, có khi ăn không ngon ngủ không yên. Đến khi tớ bị như thế đâu phải ấy không khuyên gì tớ? Ấy, cùng với mọi người, đã giúp tớ rất nhiều ấy chứ. Nếu không có ấy và các bạn thì, như lời Diệu Link đã nói, chắc tớ không qua nổi dù có bản lĩnh thế nào thì tớ vẫn cảm thấy cần có bạn bè để tự tin hơn, mạnh mẽ hơn một chút. Dù có là mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay ĐH, dù còn bé hay đã già khú rồi, tớ với ấy vẫn thân nhau ấy nhỉ?
Cuối cùng là chúc mừng ấy đã có thêm một bài viết quá chất lượng :D và dù tớ làm vài điều ngu si nhưng tớ không phải là đứa ngu si hiểu không hả [-( :))
Tớ rất khuyến khích những bài viết về tớ :D để tớ tự thay đổi mình trong năm mới cho tốt đẹp hơn ;)
Iu các bạn :x :-*
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Topic tụt thê thảm rồi
Câu cho lên cái nào
Iu P1 !
Hôm nay thứ 6 ngày 13 , tồi tệ :((
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

tao chả thấy ngày hôm nay tồi tệ gì cả, thú vị là đằng khác, hớ, hớ, hớ
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

eo, con Phương cút ngay ra nhớ X( hôm nay thứ 6 ngày 13, xui toàn tập. :(( :(( xui từ trên xui xuống , đến những cái bé nhỏ nhất như cái tranh của con Bảo cũng trêu chọc mình
mk, ức nhất là cái vụ bài Lý , mk, ông này thì cứ phải gọi hội lên đánh mới chừa được cái thói ...nhe nhởn đi. ức đêk chịu được
mọi người viết j` thế, tao chả hiểu.
@ Hà Linh : tuy tao k thân với mày lắm nhưng qua 2 bài vừa rồi , tao thấy mày rất đáng yêu :x ( câu này là nịnh :P ) và 1 đặc điểm nữa là : là........: hình như mày rất thik màu đỏ thì phải :-/ , mày trông giống con bạn tao vì nó cũng hay để tóc 2 bên ~~~~> kiểu tóc ngây thơ ;;) nhưng theo kinh nghiệm của tao thấy thì những ai để thế chẳng ngây thơ chút nào ......
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Sao tao khổ thế ko biết!!!!!:(( :(( Chưa có cái ngày nào đen đủi như hôm nay
mk con Thảo nói đúng ông lý này là cứ phải gọi hội mà riêng chuyện này thì cầm trịch 05-08 như tao giải quyết ngon:>
chúng mày cứ yên tâm tao sẽ trả món nợ này [-( ngày ngày mai anh Cửng cứ phải gọi là xác định đê:-? 8-}
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

@ Ứng: Mày ơi viết cho tao cái bài dài dài vào chứ một đoạn ngắn tũ thế kia à? :D Đúng là tao iu màu đỏ lém ;) nhưng ngây thơ thì có lẽ là không. Không biết trẻ con có được coi là ngây thơ không nhỉ :)) vì tao chỉ trẻ con thôi chứ tự thấy mình không ngây thơ. Hay ít nhất thì tao ko thích dùng từ ngây thơ cho mình vì nghe nó tởm lắm, tao chỉ cả tin một tẹo thôi :D
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Để xem con Mai Anh làm được gì ông Cử, lo mà đối phó với phụ huynh trong hai ngày cuối tuần đi.
Topic gì mà bị tụt thê thảm, tao phải dò bằng cách hiển thị mới thấy, cố câu thêm trong mấy ngày này đi.
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Hic ! May quá cuối cùng cũng có mày kéo topic lớp lên
Hôm qua đi họp Ph về bố mẹ mày thế nào >
MẸ con Mai Anh ko thèm nói với nó 1 câu nào :-s
Chưa biết tình hình lớp mình thế nào hết :|
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Bố mẹ tao bảo: May nhé, tí chết, thứ 12/13 HSG... Mày mà còn nói chuyện với đi học muộn là bị đuổi học đấy.
Phù, an toàn tương đối, mong bọn mày có kế hoạch để ra khỏi nhà trong mấy ngày tới.
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

tình hình có vẻ thê thảm quá .... :-s , k bít thứ 2 có đứa nào phải nghỉ học k nữa ???????:( :( Lo lắng lo lắng.....
thật, MA đây CẦM TRỊCH 05-08 thế này mà đã ra tay thì ông Cửng .......khó lòng sống sót, MA nhỉ ;;) , lớp mình trông mong vào mày, MA ạ - cầm trịch và cao thủ tiếng anh :)) ;))
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

He he Ứng ơi mày nói tao cứ thấy đểu đểu sao ấy :)) Mày đang có ý gì với con MA thế cẩn thận không thì MA cầm trịch 05-08 gọi hội ra quây mày :D
Khổ thân lớp mày họp PH thứ 6 ngày 13 xui không chịu được, tình hình là hỏi đến đứa nào cũng chỉ thấy bầu không khí u ám bao trùm, hix hix làm tao mất cả buổi đi chơi hôm nay :(. Thế này thì sáng thứ 2 bọn mày phải bù cho tao nhá ;), đằng nào cũng dính chưởng rồi thì đi chơi cho giải sầu :))

----------

À mà Ứng cho tao YM của mày, email luôn nhá ;)
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Thật là tội nghiệp thay cho bọn mày.
@linh: thứ 6 ngày 13 đối với chúng mày xui xẻo thật đấy
Chưa biết hôm nào thì đến lượt mình lên thớt đây?????????
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Hic ! Tao ko bị làm sao cả , còn được khen
Nhưng mà bạn bè kiểu này thì vui sao được :-s
 
Back
Bên trên