VIP - P1 On tOp

  • Bắt đầu Bắt đầu camap2810
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Chậc ! Sao con Thảo viết rõ là ngắn
Đang rất buồn , buồn lắm nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận rằng mình ko đơn độc mà vẫn còn có cả một tập thể ở bên cạnh mình , rằng mình thật hạnh phúc

Quá hạnh phúc, vì mày còn có tao mờ! ;;)
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

uah ! Đúng rồi ! Bên cạnh tao còn có bao nhiu người cơ mà
Tao iu tất cả chúng mày lắm lắm :* :*
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Như mày nói, chắc có một lúc nào đấy, mình suy nghĩ quá nhìu nên mới cảm thấy cô độc đấy thui chớ thực ra mình đang được hưởng một cuộc sống hạnh phúc mà nhiều người mơ ước! :) :) :)
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Diệu Link à sao tao thấy có nhiều lúc mày hay suy nghĩ vẩn vơ rồi thành ra lẩm cẩm thế nào ấy mày ạ, cũng giống giống tao :D Thôi nghĩ làm j` cho mệt hả mày, zui lên đi ;)
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

uh uh
Chắc thế
Nhưng mà đỡ hơn rồi :)
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Bài này dành cho mày , bạn thân ạ :| :| :| :|
Mấy hôm nay mày thờ ơ với tao , làm cho tao cảm thấy rất buồn :( :( :(. Nhưng thực sự tao ko hiểu tao đã làm gì sai , ko hiểu giữa tao và mày đang xảy ra chuyện gì :-s :-s . Tao chỉ thấy mày đang xa tao dần dần :(( , từng ngày trôi qua :| , sự lạnh nhạt của mày ko khiến cho tao khóc:| , mà nó làm cho tao thấy đau 8-| , cái cảm giác trái tim gần như tan ra :-s , như bị bóp nghẹt , khi nhìn người mình yêu thương rời xa mình mà ko thể níu giữ :| :| :| . Mày vẫn thế:> , vẫn rất béo và đáng yêu :x , vẫn rất ân cần nhường nhịn người khác 0:) , vẫn hiển hiện bên cạnh tao , trong cuộc sống của tao , mà sao tao lại thấy mày xa tao đến thế:o :o . Mày đã quá mệt mỏi chăng ? :-/ Hay là những câu chuyện của tao làm cho mày thấy nhàm chán ?:-? Hay là mày muốn tìm đến cái cảm giác dễ chịu của những người bạn khác , cái cảm giác mà mày ko thể có khi ở bên tao ?:-s :-s Hay đơn giản , mày muốn tìm một không gian , cho riêng mày , và ko có tao ?:| :| Tao cần một lời giải thích :) . Bây h là 12:21 AM , tao ko thể ngủ , cũng ko thể làm được cái bài luận chết tiệt kia , tao đang ngồi một mình , trong đêm tối , ở bên cạnh tao là một khoảng không , cô đơn đến đáng sợ :(( :(( . Tao ko biết mình đang làm gì , tao ko biết phải bắt đầu từ đâu , tao ko hiểu nổi ngay 8-} cả bản thân tao8-} . Tao nhớ đến hè năm ngoái , khi tao với mày như hình với bóng :> , tao nhớ đến những ngày đầu năm học , khi tao với mày buôn đt hằng đêm =D> , tao nhớ cả những lúc kinh khủng nhất , khi tao bị khủng hoảng , thế mà tao vẫn có mày :-$ . Mày ko thể đến an ủi tao nhưng mày đã khóc 8-| , cùng với tao trong ĐT0:) . Cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy , tao đã cảm nhận được tình cảm mày dành cho tao:)>- , tình bạn của bọn mình nữa , nó thật đẹp , và thiêng liêng :x :x . Và bây h tao ngồi một mình :| . Mày ko có lỗi gì cả:> , lỗi là ở tao :-s , tao đã ko ở bên mày khi mày cần , ko nhường nhịn mày như mày đã làm với tao , ko quan tâm đến suy nghĩ của mày , tất cả là lỗi của tao :| ...Tao sợ , sợ lắm , sợ đến một ngày nào đó , mày sẽ gọi tao ra :| , và....tình bạn của bọn mình chấm dứt :(( , tao sợ đến lúc mày ko thể tiếp tục chơi với tao , và rồi bỗng chốc mọi thứ trở thành quá khứ , tình bạn ấy chỉ còn là kỉ niệm|-) |-) . Đúng ! Tao nên buông tha cho mày , :(tao ko có quyền bắt mày phải làm cái mà mày ko muốn . Có đứa nói với tao rằng : mày là bạn tao chứ đâu phải bảo mẫu [-x . Ừ nhỉ , mày sinh ra đâu có nghĩa vụ[-( [-( phải yêu quí tao , lắng nghe tao , mày ko cần phải thế . Thế nhưng mày đã làm , cám ơn mày:x . Mày tốt lắm :x :x :x , tốt bụng từ trong suy nghĩ , tính cách và trong cả hành động của mày . Bất kì ai dù khó tính khó chơi đên đâu cũng đều yêu quí :* mày cả . Còn tao ko làm được thế , tao thừa nhận , và tao giữ bạn ko giỏi :| :| :| . Nhưng tao ko ngờ là đến lúc nào đó như lúc này đầy tao lại phải khóc vì sợ mất mày :(( :(( . Hình như mày hiền quá , lúc nào cũng lặng lẽ lo cho tao , đến bên tao khi tao cần , thế nên tao đã ko trân trọng mày chăng ? :-/ :-/ Ko , ko phải thế , tao iu mày , nhìu lắm :x :x :x . Tao ko dám nói chuyện thẳng với mày=D> =D> , ko biết bao h mày mới lên HAO để đọc những dòng này đây |-) |-) , bao h mày mới quay trở lại bên tao :| , để mỗi khi gặp rắc rối :-s , tao đều tìm đến mày :> , đến một nơi bình yên và êm ả ? ;;) Sai lầm lớn của Thượng đế là đã để cho tao với mày làm bạn :-s , và mày đã phải chịu đựng tao quá nhiều:| :| , nhưng đấy là sai lầm đáng yêu nhất :x vì nếu tao ko quen mày :(, thì có lẽ mãi mãi tao sẽ ko hiểu được thể nào là tình bạn ...:) , mãi mãi tao ko biết được rằng trên đời này , có người yêu quý tao đến thế .:) :)
Lạc quan lên :)>- , như mày vẫn thường khuyên tao:> :> . Đây chỉ là một thử thách nhỏ cho tình bạn lớn thôi :> :> . Và mày , và tao sẽ cùng vượt qua , để rồi sau này:)>- , khi lớn lên , già rồi và ra đi khỏi cõi đời này , tao sẽ ko phải hối tiếc vì đã quen , đã iu:x :x và đã làm bạn của mày , mày nhé ...:)>- :)>- :)>- :)>-
Tao :x :x :x :x iu mày lắm , chân thành từ đáy lòng tao đấy :x :x :x
:* :* :* :* :* :* :*​
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Ôi mày ơi mày viết cho tao đấy à, tao xúc động quá :(( :D
Đùa vậy thôi chứ thì ra đây là việc làm mày buồn và suy nghĩ linh tinh hả mày? Tao ko biết đứa bạn mà mày iu quí đến thế là ai, nhưng tao nghĩ có j` mày nên nói thẳng với nó để mà giải quyết cho sớm, cho thoải mái, mày viết trên này nếu nó là người hay lên HAO thì tốt, còn nếu ko thì mày viết cho ai xem. Đương nhiên là bọn tao cũng xem bài của mày và chia sẻ với mày nhưng người mà cần đọc nhất thì lại ko đọc được phải không nào? :) Vậy thì hãy đến chỗ người bạn của mày ngay đi ( nếu ko gọi điện cũng được :D ) và nói tất cả với bạn ấy, nói cho bạn ấy biết mày yêu bạn ấy đến thế nào. Nếu như đó đã từng là một người bạn hết lòng iu quí mày và lo lắng cho mày thì chắc chắn sẽ hiểu được mày ;) Thế nhé đừng buồn nữa, tao bảo mày cái này: Hãy thể hiện cho những người bạn yêu thương thấy được họ có ý nghĩa đối với bạn như thế nào, để sau này không bao giờ phải hối tiếc vì bạn chưa làm cho họ hiểu được tình cảm thật của mình. Good luck ;)
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

uhm , thật ra hà linh nói cũng đúng . nhưng k phải trong trường hợp nào cũng phải nói thẳng để giải quyết mọi chuyện. Là bạn thân với nhau , thì đương nhiên cũng phải hiểu nhau , dù là 1 điều nhỏ thôi ,
tao rất hiểu và thông cảm với mày , nó đọc được bài này thì tốt , mà k đọc được thì tao cũng vẫn nghĩ là nó sẽ hiểu cho mày......:D
tao cũng đã có lúc khủng hoảng kinh khủng, nhưng mà là vì bọn mày đấy, đã cho tao sức mạnh để vượt lên tất cả. hơn hết , 1 lần nữa , tao muốn nói rằng : tao iu bọn mày rất nh`:x :x :x :x :* :* :*
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Viết cho mày à ? Để suy nghĩ xem đã ...:-?
Cám ơn lời khuyên của mày Hà Link ạ ! Nhưng tao ko đủ dũng cảm để nói với nó , và tao cũng ko mong nó đọc được những dòng này . Đơn giản tao tin là nó sẽ hiểu , vào một ngày gần đây thôi , bởi vì tao biết , nó iu quý và hiểu tao lắm , chắc chắn nó sẽ hiểu , tao thực sự tin như thế . Tao cũng cảm thấy đỡ hơn rồi , mọi thứ ko còn tồi tệ như ngày hôm qua nữa .. Tao đã nghĩ được rằng đó chỉ là những trục trặc nhỏ của tình bạn thôi . Nó sẽ qua sớm thôi mà ... Cám ơn mày lần nữa ... :x :x :x
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

eo ôi kìa , tao cũng khuyên mày chứ bộ . thế mà chẳng thèm cảm ơn tao, k quan tâm tới bạn bè , hứ , ghét ,
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

@ Ứng: Ờ thì ai chả biết là ko phải lúc nào cũng nói thẳng được, một số trường hợp là phải dùng cách khác :D Nhưng tính tao nó thế mày ạ, tao vẫn nghĩ là có chuyện gì thì nói thẳng ra với nhau cho dễ giải quyết, dù là bạn thân nhưng có những lúc tâm trạng thì bạn mình nghĩ gì làm thế quái nào biết hết được, phải ko nào? :) Mình muốn người ta hiểu mình thì mình cũng phải cho người ta con đường chứ bít hết cả lại rồi bắt người ta hiểu suy nghĩ của mình thì đúng là .... :P ( cái này là tao rút ra được từ một kinh nghiệm đau thương ko bao giờ có thể sửa chữa hay làm lại được nữa :(( cho nên đảm bảo 90% là đúng )
Một lần nữa: Cố lên bọn mày, tao iu bọn mày lắm lắm ý, dù Trái đất có ngừng quay thì trước khi tắt thở tao cũng sẽ nhớ đến bọn mày :D :D :D
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Hic ! Tao post xong nó mới hiện ra bài của mày mà . Tao cám ơn
>.< Mà dạo này mày bắt nạt tao kinh thế hả ?
Thik gì B-) ?
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Đỗ Diệu Linh đã viết:
Tao ko dám nói chuyện thẳng với mày=D> =D> , ko biết bao h mày mới lên HAO để đọc những dòng này đây
Thế cái gì đây hả Diệu Link, thế mà mày còn bảo là ko mong nó đọc được những dòng này :D. Xì, có gì cứ trình bày thẳng thắn cần gì phải thế nào ;) Rồi tất cả cũng qua sớm thôi .......:)>-
@ Ứng: Hờ hờ mày ghen tị hả mày? :D Ko phải tại tao đâu mày ạ tại lời khuyên của tao hay và hữu ích quá đấy mà :))
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Có nghĩa là nếu nó đọc được thì nó sẽ nhận ra nhanh hơn , còn nếu ko thì cần thêm thời gian .
Mà thui, chuyện đâu sẽ có đó ..
tao ko muốn nói thẳng nữa , cãi nhau mất , cứ để từ từ ...
Mà này , thứ 7 đi ai khao ?
Rủ thêm mấy đứa lớp tao như con Ứng con MAi Anh con Trang....nhé
Bạn bè cả mà ;)
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Khao khao cái gì, mày cứ đi chơi là lại nghĩ đến khao là thế nào? [-x Có phải là cái kho tiền đâu cơ chứ, đi cả lũ mà thậm chí nếu chỉ mấy đứa thôi mà một buổi cũng mất đến mấy chục ( trường hợp xấu hơn là mấy trăm 8-} ), mang tiền đi mà tự túc bé ạ [-( Mày muốn rủ ai thì rủ, thế nhá :)>-
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

:(
Nhưng mà tao ko có tiền
Mày rủ cơ mà
Ko khao thì bét nhất cũng hỗ trợ kinh phí chứ :((
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Trời đất tao rủ là tao có nghĩa vụ với bọn mày à? Giời ơi là giời đã thấy bọn bạn thế này bao giờ chưa? :(( Ở trên vừa dứt mồm khen bọn nó được mấy câu bọn nó đã hất cho cả chậu nước lạnh vào mẹt rồi. :(( Hỗ trợ kinh phí là thế nào? Nói trước với mày tao là tao ko có dư giả gì đâu, ko phải tao ki bo với bạn bè [-x mà thật sự ko kham nổi hix hix 8-}
Mày ơi thế cứ thế này người ta gọi là câu bài không mày :D ?
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Có đấy ! Tao bị warn 20% rồi !
Hic ! THế mang bao nhiu thì vừa :(
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

@Diệu Linh: đọc bài mày tao biết là mày viết cho con Hà đúng ko?:-/ :-/ Nhưng mà ko hiểu tại sao tao lại khóc:| Tao muốn khóc lắm:(( :(( .nhìn tao thế này thôi nhưng tao rất dễ khóc.Đọc tất cả những bài chùng mày nhận xét về tao,lần nào tao cũng khóc.Vì tao biết rằng vẫn còn rất nhiều người yêu thương tao ,ở bên cạnh tao. Thôi mày ạ, đừng buồn nữa!!!!con Hà hiểu mày mà.Vui lên đi mày=D> . Tao đã nói rồi ,thời gian bọn tao còn đc học cùng mày ko nhiều nữa vì thế mày cứ sống vui vẻ lên vui chơi hết mình vào.mày nhé!!!!!!!;) ;)
Đọc bào của chúng mày viết về tao rồi bâyh tao sẽ viết về chúng mày;;) Tao viết theo cảm hứng trong đầu tao nghĩ đến đứa nào tao sẽ viết về đứa đấy. Và bâyh sẽ là ỨNG PHƯƠNG THẢO:
Thảo ạ!!Phải nói thật la hồi đầu năm tao cũng ghét mày lắm:-$ TAo con nói với con béo là :":Sao tao ghét con ngồi bàn đầu thế ko biết":)) :)) Cũng ko hiểu vì sao tao ghét mày (ko phải là vì mày nói chuyên với anh P đâu:o ) chỉ là vì nhìn mày cứ nhoi nhoi lên như con dở hơi:-s (tao xin lỗi)
Nhưng rồi đến khi tao chơi với mày tao mới thấy rât vui.(chắc là tư hôm đi tiếp tân tao mới nhận ra điều này) Tao thấy tính mày hợp với tao lắm. Mày cũng điệu ,cũng thích đi chơi ,thích mặc quần áo đẹp như tao:) rồi mày cũng bùng học cùng tao ;) Tao quí mày lắm:x có thể tao sẽ ko bao h nói ra đâu nhưng mày nên biết tao luôn yêu quí mày:)>-
Mày đc hsg rồi hả?????? Tao lại mất đi 1 người đồng cảnh ngộ:(( Nhưng dù sao cũng chúc mưng mày=D>
 
Back
Bên trên