Re: ^_^phap1 ra quân^""^
Hix ! Tao bị warn 20% rùi T________T, từ h tao tu ko câu bài nữa mà viết bài chất lượng B-)
@ Mai anh : yên tâm chắc chắn là mày sẽ đổi đời ở HK 2 ! Tao tin là thế

Sau đây là bài chất lượng dành cho mày
Mày ơi ! Mày là đứa gần như cuối cùng tao chơi ở trong lớp , có lẽ tao với mày bắt đầu nói chuyện nhiều từ sau hôm sinh nhật mày

. Hùi mới vào lớp ấn tượng đầu tiên của tao dành cho mày là mày rất điệu B-) , dáng đẹp , có vẻ hotgirl . CHính vì thế nên tao cảm thấy mày rất khó gần , cái vẻ khó gần mà tao vẫn thường thấy ở những đứa con gái xinh xắn

. Nhưng rùi đến khi chơi với mày , và có lẽ là hỉu hơn về mày , tao mới thấy mày rất đáng iu và hơi trẻ con nữa . Mày cũng điêu toa , cũng bị đá (tao xin lỗi ) , cũng khóc , cũng hát karaoke rất tâm trạng , cũng iu đời và mong được mặc váy cô dâu như bất kì ai ... Mày cũng ăn nói bình dân , cũng buôn đủ chuyện trên trời dưới biển , cũng dê ơi là dê và thỉnh thoảng cũng ngây thơ một cách quá đáng

. Rùi mày lên HAO , tao ko tin được là mày cũng nói những câu kiểu như tao iu chúng mày tao iu Pháp 1 . Tao ko tin được là mày cũng sống tình cảm như thế , và tao hiểu là tập thể lớp mình thật may mắn vì có 1 thành viên như mày : sống hết mình , vui chơi hết mình . Tao iu mày lắm lắm đấy Mai Anh ạ .....
Mỗi con người sinh ra đều cố gắng để hoàn thiện mình , dù biết rằng ko ai là hoàn hảo . Mày đã rất xinh rùi , cố gắng học hành lên nhé , có khi mày nhất lớp chứ chẳng chơi . Đến lúc ấy , mày xứng đáng được ngưỡng mộ lắm đấy . Cố gắng lên mày nhé . Tao và cả lớp mình ( tao tin là như thế ) luôn ở bên cạnh và iu quý mày ...
Hôn mày này :* :* :* :* :*