VIP - P1 On tOp

  • Bắt đầu Bắt đầu camap2810
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

THế à ? Có cùng đề ko ! Thôi ! Sử đâu có khó gì , chịu khó một tẹo là được thui mà ! Môn Sử là môn duy nhất tao hi vọng tính cho đến giờ ! :((
Trời ơi ! Tao bê bối quá đi mất ! Giờ này mới mở mắt dậy ! :))

----------

Oa ! Thằng Lộc ở đâu nhảy vào thế ?
Đấy ! Đến mày còn kêu khó thì với bọn tao nó là cái gì ??? :|
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Chán wé !
Đời bùn như con chuồn chuồn .
Hum wa lớp chuyển chỗ , tao pải ngồi cạnh con Supergirl , tởm bỏ mama .:| :o
CN còn ra quyết định sẽ cài đặt điệp viên trong lớp ~~>0:)
Mai kiểm tra Sử , ko hỉu 1 cái rì , lại còn lười nữa .[-(
Ợ , chết đây !!!$#%$&*%^(
Ko :x , ko $ , đời còn rì đây !!!!!!!!!!!
Nhục như con cún:(( :(( :(( 8-} :-s
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Trùi ui! Con Ly bị chuyển qua ngồi cạnh siêu nhân à ? Thương thế ! :x
Mày cứ cẩn thận đấy ! Như thế là chủ nhiệm để ý mày roài !
Ở lớp tao ko có tiết CN thì đổi chỗ lung tung , nhất là cía xóm liều mà tao ngồi ! :x
Oài ! Hôm nay ở lớp học thêm thầy Đạt chữa đề lẻ ! Chán , sai quá ngu !:(
Tình hình là năm sau chắc phải đi họp lớp mất ! Thể nào cũng bị đuổi vì học ngu ! :(( :((
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Con Ly láo toét kia, tại sao cái đứa duy nhất được 10 địa lại là mày hả Ly, mày ngồi cạnh cái con superwoman là đáng đời mày, ha ha ha
@linh: tao muốn cái ảnh tao chụp tao, trông rất baby ( cấm chúng mày không được bình luận gì sất) lên mà sao không được, người ta cứ đòi mấy cái cỡ ảnh gì gì đấy, em không hiểu.
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Phạm Vũ Lộc đã viết:
Đề Toán gì mà dài như văn tế! Khó thì cũng khó nhưng dài thì không cãi được!
Nhưng mà sóng gió chưa qua đâu, còn Sinh, Sử... Chết mất!
Lớp tui không phải kiểm tra một tiết Sinh, còn sử hôm nay làm bài như chó ấy
Đề toán lớp mấy người khiếp quá đi thôi, tui vái lạy ông ấy luôn đấy./:)
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Há há , tao được điểm 10 mà nhiều đứa ghen tị wá .
Chán wé , hum nay my love vô cùng đẹp zai , chỉ tiếc hông thèm nhìn tao lấy 1 cái .
Thui , đi thâm thúy đây !
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

mày lại bắt chước tao cái từ thâm thúy đấy nhá. Mày tưởng được mày được 10 là mày lên mặt với người khác à, tao đấy không thèm ghen tị với mày nhá.xí.
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Đỗ Diệu Linh đã viết:
Oa ! Thằng Lộc ở đâu nhảy vào thế ?
Đấy ! Đến mày còn kêu khó thì với bọn tao nó là cái gì ??? :|
thật đấy , mày còn kêu khó, mày còn k làm hết ( thế mày có làm hết k ??????)
thế bọn tao chắc chắn bị quit rồi ............:(( :(( :(( :((
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Nguyễn Hương Ly đã viết:
Chán wé !
Đời bùn như con chuồn chuồn .
Hum wa lớp chuyển chỗ , tao pải ngồi cạnh con Supergirl , tởm bỏ mama .:| :o
CN còn ra quyết định sẽ cài đặt điệp viên trong lớp ~~>0:)
Mai kiểm tra Sử , ko hỉu 1 cái rì , lại còn lười nữa .[-(
Ợ , chết đây !!!$#%$&*%^(
Ko :x , ko $ , đời còn rì đây !!!!!!!!!!!
Nhục như con cún:(( :(( :(( 8-} :-s
:)) ngồi cạnh Cẩm nhung à ? ui dzao` thế khổ thật rồi, đến tao cùng lớp với nó từ cấp 1 mà còn ít khi nhắc tao nữa là ..............mày :)) thôi chịu khó đi ku ạ
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

cái Nga nó đã biến mất khỏi quả đất rùi, con đấy mê trai đến quên cả bạn bè rồi, chả biết giờ nó đang ngồi xem phim tình cảm gì nữa đây.
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

@ Lừa : Nó ko sao mày ạ ! Bình thường lại roài !
@ Phương : Mày đừng có nói con Nga như thế , một khi mày chưa hiểu tâm trạng và hoàn cảnh mà con Nga đang phải trải qua , okie ?
Ngày hôm nay là một ngày vô cùng may mắn của tao ! Thực sự cho đến tận hôm nay tao mới hiểu hết con người chúng mày , vui vẻ , hòa đồng mà sâu sắc đến lạ lùng . Thật sự chúng mày làm cho tao có cảm giác tao đang được tôn trọng , đang được yêu thương , quý mến , đang được bao bọc trong 1 gia đình lớn ! Tao tìm thấy ở trong con người chúng mày những suy nghĩ , những lo lắng , những cảm xúc rất người lớn , rất sâu mà ........thật khó để có thể tìm thấy nó ở những đứa bạn cũ của tao ! Có thể người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy bọn mình rời rạc , ko đoàn kết , ko sáng tạo , thậm chí là học hành kém cỏi . Nhưng tao biết , và tao hiểu bên trong ấy là những con người biết sống vì người khác , những cái đầu thông minh có thể nghĩ ra mọi thứ độc đáo nhất trên đời này ! Và tao tin , ko , tao biết chắc rằng , bọn mình có thể làm cho người ta nghĩ khác về P1 , chắc chắn đấy !
Trước mắt là kì thi học kì , là cơ hội để bọn mình khẳng định P1 , chúng mày hãy cố gắng lên nhé ! Tao iu tất cả chúng mày :x :x :x
@ Phương + Ly : tao vẫn rất yêu 9p , yêu lắm , nhưng bi h tình cảm của tao đối với lớp mới ........có thể nói là bắt đầu trở nên sâu sắc ! Tao vẫn yêu bọn mày mà ! Yên tâm đi nhé ! :)>- :)>- :)>- :)>-
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Hơ hờ!Thu Nga đã về đây. :))
Tình hình là trong thời gian qua yem đã cố post bài nhiều lần nhưng ko hiểu sao ko được. :-?
Tao đỡ rồi!:lHôm trước đi một tí cho khuây khỏa cõi lòng thôi!:)
Dạo này ít khi lên topic lớp mình,tại ngồi mải chat với thằng Quốc Trung(toàn là những lời bao biện :)) ),thấy topic lớp mình có nhiều đổi mới quá nhỉ!Thằng Lộc "vừng" mà cũng post bài sao?=))
Chuyện học hành chán ko tả nổi.Tao ko hiểu 1 chút jì về cái gọi là duy vật siêu hình hay biện chứng cả.Thà tao học LQĐ còn hơn! :( Nhưng mà nếu tao ko học Ams thì làm sao mà quen Trung Anh? :x
Thế là đời lại đẹp với tao roài! :))
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Thế này thì tốt roài ! Được một lúc cả hai thằng yêu mà cứ ủ dột ! Trông gương tao đây này , có ai yêu tao đâu mà tao vẫn vui vẻ !
Chẹp ! Đời là cái đinh còn tình là cái que ! :))
Mày ơi ! Tao vừa cuốc bộ từ trường về nhà ! Ko có ai đi cùng tao ! :(( !
Cô đơn quá đi mất !
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Ô hô!Link ơi!Ngày xưa con Hạnh lớp mình cũng phải cuốc bộ về nhà một mình đấy!Mà nhà nó xa hơn nhà mày nhiều! :D
Tao cũng bó tay với mày!1 lúc mà 2 thằng yêu là thế nào???Vào topic lý 2 mà đọc đi.he.Ba cái trò nhảy nhót mà cũng đau cả đầu!#-o
Bi h tao đang lo mỗi chuyện học hành thoai.Thằng Lộc mà lo thì đúng là phải biết rồi."Trí tuệ " như nó mà cũng ớn nói jì tao,cái con học ngu nhất lớp hơn mỗi con Phương Huyền.:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

hóa ra Nga cũng có nỗi khổ cơ à, vậy thì tao sẽ không đụng chạm đến mày, cố gắng mà học hành đi con gái
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Mâm mày!Chửi đểu tao đấy à? >:P
Hôm nay kiểm tra Toán 1 tiết,tao xác định ko cần học hành jì nữa.Chép vớ vẩn mấy câu của con Hà.3 điểm là okie rồi! :D :)) :((
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

không nay tao cũng kiểm tra toán 15', kiểm tra xong ra lớp mày thì thấy chúng mày đang kiểm tra, sao hôm trước tao thấy lớp mình kiểm tra rùi hôm nay lại kiểm tra nữa à.
Mày, sáng thứ 7 này tao đi đấu bóng rổ, cô bảo là sẽ có đội tuyển nam chở đi bằng xe máy. hum đấy tao được nghỉ học, lần khác cả đội tuyển sẽ tập trung ở phòng hội đồng rùi thi học kỳ cái môn mà mình nghỉ thi với không ai trông cả, sướng quá đi thui.
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Oai` biết thế tao học bóng rổ ! :(( ! Nhưng thui ko sao , kiểm tra thế kia có bạn có bè !
Khà khà hôm nay là lần đầu tiên tao làm hết các bài kiểm tra Toán ! Sướng quá đi mất ! ( Dù ko biết đúng sai thế nào :D )
Lớp tao kiểm tra liên tục ngày nào cũng ktra mày ạ ! Bó tay ! :(
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

lớp tao thì không thế à, một tuần kiểm tra 2 bài toán, học muốn ngán luôn à, không có người trông thi thì càng hay chứ sao, với cả sử học dễ ẹc à, có câu nào khó thì hỏi mấy chị lớp trên hay mấy đứa lớp khác cũng được cơ mà, nhỡ đâu có cả T... đi thì sao, tao sướng quá.
 
Back
Bên trên