VIP - P1 On tOp

  • Bắt đầu Bắt đầu camap2810
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

COn Béo bắt đầu chiến dịch post bài chất lượng đấy hả ? Tao ủng hộ mày ! Nhưng bài mày viết làm sao chất lượng bằng tao được ! b-) b-) b-)
Xiem nào , tao cũng muốn bày tỏ tình cảm , với con bạn thân của tao trước này ::> :> :>
Béo ạ ! Tao với mày quen nhau 10 năm roài , có lẽ ko có cái gì ở tao mà mày ko hiểu nữa :)>- :)>- ! Mặc dù cả cấp 2 ko gặp mày nhưng ko hiểu sao lên lớp 10 , tao vẫn có thể vô tư chia sẻ đủ mọi thứ với mày như hồi cấp 1 ! Mày vẫn thế , vẫn luôn luôn lắng nghe , luôn luôn an ủi và động viên tao . Mày đã dạy tao cách bao dung và vị tha với người khác , nhưng cũng giúp tao mạnh mẽ để ko bị lừa ! Mày luôn luôn nhạy cảm , đến nỗi tao ko thể giấu nổi mày chuyện gì cả ! Tao thấy hối hận , vì có lúc tao đã từng đem mày lên để cân đo đong đếm xem mày và thằng tao thik (ex), ai quan trọng hơn . Tao thấy xấu hổ thực sự ! :| :| :| ! Nhưng đến bây h tao thực sự hiểu rằng : Mày mới là người luôn ở bên cạnh tao , mày mới là người luôn luôn cho tao mượn vai để khóc , mày mới là người vui niềm vui của tao khi tao cười , mày mới là người bạn đích thực mà Thượng Đế đã ban cho tao ! Ôi giời ơi ! Viết ra tình cảm sao mà khó thế ! Nghe sến kinh khủng !
Người bạn tốt là người anh em mà thượng đế đã quên gửi vào gia đình bạn ! :* :* :* :* :* :*
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Cho con Linh có vẻ cố gắng nhẩy. nhưng tao đoán chắc chắn đây là lần cố gắng cuối cùng của mày. thôi hãy chịu khó đi. lần sau có muốn post bài thì phải soạn thảo kịch bản trước nha.
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Vũ Lan Phương đã viết:
Cho con Linh có vẻ cố gắng nhẩy. nhưng tao đoán chắc chắn đây là lần cố gắng cuối cùng của mày. thôi hãy chịu khó đi. lần sau có muốn post bài thì phải soạn thảo kịch bản trước nha.
Im đi ! Mày có biết tao đã post bao nhiu bài chất lượng như thế rồi ko ? Đã câu bài nhờ mà còn xí xa xí xớn ! Hứ ! [-( [-( [-(
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

trời ơi, chúng mày có thể post bài nào mà tao hiểu được k hả ?
từ đầu tới h ==> I don't hiểu anything ..:(
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Ứng Phương Thảo đã viết:
trời ơi, chúng mày có thể post bài nào mà tao hiểu được k hả ?
từ đầu tới h ==> I don't hiểu anything ..:(
Thật nà ngốc ! Bây h tao với con Hà đang đua nhau viết bài chất lượng . Mỗi hôm sẽ viết về 1 đứa trong lớp , bày tỏ tình cảm iu wi với lớp mình ! Hiểu chưa ? :| :| :|
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

tao cũng thấy ý kiến của mày hay đó linh.
tao cảnh cáo mày không được nói tao câu bài nhờ chỗ mày nữa.
từ nay tao cũng sẽ cố gắng viết bài phong phú hơn, không viết bừa bãi nữa.
mày hãy viết bài về tao đi
yêu mày lắm.
sắp được họp lớp rùi.
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

tao cũng thấy ý kiến của mày hay đó linh.
tao cảnh cáo mày không được nói tao câu bài nhờ chỗ mày nữa.
từ nay tao cũng sẽ cố gắng viết bài phong phú hơn, không viết bừa bãi nữa.
mày hãy viết bài về tao đi
yêu mày lắm.
sắp được họp lớp rùi.
ĐÚng đấy ! Làm như thế topic nó vừa chất lượng ,không nhàm , lấy lòng được mod ... Lợi thế còn gì ! Với lại cũng nên nghĩ cho HAO một tẹo , dạo này suốt ngày down ! :)>- :)>- :)>- :)>-
Hôm nay tao sẽ viết về con Nga !:x :x :x
Nói thế nào nhỉ ! Tao với mày chơi với mày được 10 năm roài , học hẳn với nhau từng ấy năm mà hình như cũng chả hiểu nhau mấy ! Cái duy nhất tao biết về mày chỉ là 1 đứa xinh nhưng hơi sến ;;) và toàn thik những thằng xấu :( , chả hợp với mày tí nào! :> ! Mày cũng rất là ngố , thỉnh thoảng ko biết gì nhưng mà mấy chuyện abc xyz thì đúng là cực kì sâu sắc ! Dù thế nào đi chăng nữa thì mày vẫn luôn là một đứa thật thà nhất mà tao từng gặp , mày vô tư lắm , nhiều khi đến vô tâm nhưng chính cái tính cách ấy lại là thứ tao quý nhất về mày ! Lên lớp 10 , có thể chưa thực sự vui và sâu sắc như lớp 9p của bọn mình nhưng thôi , đó là công việc của thời gian . Cái gì đến quá sớm thường ko bền vững , tình cảm cũng thế mày ạ ! Tao cũng rất nhớ 9p , hôm trước đến Chu ngồi nhìn con Hải Ly khóc mà tao cũng ko cầm được nước mắt mày ạ ! Lúc ấy , nhìn lên trời , tao chỉ thấy có mỗi một ngôi sao , lẻ loi và cô đơn lắm ! Nhưng con Béo đã bảo với tao rằng ngôi sao ấy ko sáng một mình , nó chỉ đang đi tìm những ngôi sao mới trong vô vàn những ngôi sao ko sáng để tìm một ánh sáng cùng với nó ! Mày hãy cố gắng lên nhé ! Dù thế nào , tao cũng luôn iiu mày và gia đình 9p ! :x :x :x :x :x
@ Phương : Hôm sau đến mày nhé ! Thể theo nguyện vọng ! :D
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Đỗ Diệu Linh đã viết:
Thật nà ngốc ! Bây h tao với con Hà đang đua nhau viết bài chất lượng . Mỗi hôm sẽ viết về 1 đứa trong lớp , bày tỏ tình cảm iu wi với lớp mình ! Hiểu chưa ? :| :| :|
à ra vậy. h thì em đã hỉu :" THUỐC FUGACA DIỆT TRỪ GIUN NTN " :) ;)
ủa thế mới bắt đầu từ NGUYỄN MAI ANH , sao chưa thấy bài về PHẠM NGỌC ANH nhey ?:-/ :-/
thế này thì k bit bao h mới đến mình đây ? :((
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Chiều nay lớp tao ktra GDCD rồi nè.Có đứa nào nhớ đề thì nhắc giùm đi,chắc tao đứt quá
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

@ Linh : Kiểm tra trắc nghiệm 20 câu , bi h mày có đánh chết tao tao cũng ko nhớ ra ! Thôi thì phó mặc cho số phận vậy ! :| :| :|
@ Thảo : Con Hà viết theo danh sách lớp con tao thì viết theo thứ tự về tình cảm ! Yên tâm ! Sắp đến mày roài :)>- :)>- :)>- :)>- !
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Chắc phải xem xét lại thôi chứ cái kiểu viết linh ta linh tinh mà không có chất lượng tao cũng ghét lém chớ!=D>
Nhưng mà không có chủ đề gì để viết thì chán chết.Nếu như vào hotfcvn.com thì thấy vui hơn hẳn,Còn có hứng thú mà viết vì được viết về chồng mình mà!:x
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

:)) bài chất lượng đây ah mày :"> :)) đọc nhìn choáng quá 8-} :))
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Lê Thị Thùy Linh đã viết:
:)) bài chất lượng đây ah mày :"> :)) đọc nhìn choáng quá 8-} :))
Hừ ! Mày ác thế ! Thân làm mod mà ko khích lệ quần chúng thì thôi ! Lại còn nói đểu !:(( :(( :(( :((
Con Nga ít mồm thoai ! Đứa viết linh tinh nhât là mày đấy ! :> :>
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

con Nga kia mày viết bài ngu quá đấy, đến bao giờ thì mày mới thông minh lên được cả
@ĐDL: bài mày viết về tao đâu, muốn xem quá à. mày viết về tao đi rồi tao sẽ viết về mày, miêu mỡ à
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Vũ Lan Phương đã viết:
con Nga kia mày viết bài ngu quá đấy, đến bao giờ thì mày mới thông minh lên được cả
@ĐDL: bài mày viết về tao đâu, muốn xem quá à. mày viết về tao đi rồi tao sẽ viết về mày, miêu mỡ à
Từ từ ! Khổ quá ! Viết cho mày ở đây bọn lớp tao nó lại ghen tị ! Thôi được rồi ! Tối tao lên tao viêt ! :> :> :> :>
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

;;) ;;) ;;) ;;) ;;) :x :x :x :x :x :* :* :* :* :* :)>- :)>- :)>- :)>- :)>-
Thui tao sẽ viết về mày trước đây Linh
Tao bắt đầu nha:
Tao không thể nhớ được bọn mình bắt đầu làm quen và chơi với nhau từ khi nào, tao chỉ nhớ một điều duy nhất về mày hồi cấp 1 là:
/:) kiêu căng
b-) lố bịch
:-$ thích mặc váy ( giống tao hồi đó nhưng giờ tao ghét lắm
Tuy vậy tao cũng hơi phục mày vì mày " hơi hơi " thông minh hơn taoX(
Gì nữa nhỉ!!!!!
À, hùi cấp một mày còn thấp hơn tao cả nửa cái đầu nữa;;)
Mặt mày hùi đó vừa đen vừa trông ngu ngu, mày cứ nhìn mấy cái ảnh thì biết:)>-
À ừm, mày hình như là đứa duy nhất đến sinh nhật tao đầy đủ. con béo ạ.
Lên cấp 2, tao với mày vẫn tiếp tục học chung trong 9p lăng nhăng.
chúng ta đã bắt đầu chơi với nhau nhiều hơn, làm chung bài nhiều hơn, và cũng mất dạy hơn. Mày với tao cùng nhiều đứa nữa đã biết thế nào là bùng học ( mày hình như cũng không thích lắm ), rùi biết làm cả những chuyện động trời hết sức bí mật mà không hiểu tại sao nó lại bị lộ ra.:-/ Và rồi mày cũng đã biết phản động cùng bọn tao.
Tao cú nhất mày cái chuyện mày cứ ghép tao với thằng Quang rồi đi bô bô cho bọn ở lớp.:krach: X( b-(
Mày vẫn luôn là một đứa lắm mồm nhiều chuyện, tao thấy mày hay nhất là lúc mày với thằng Tùng trêu nhau và mày chuẩn bị bộp cái con thô bỉe nữa (hay lắm!hay lắm!)
Giờ đang học cấp 3 và phải học khác lớp nhưng chúng ta lúc nào cũng chat chit với nhau. Nhưng tao vẫn THẤY GHÉT MẦY LẮM!!!!!!!!!:-?
Hề hề hề! Thôi chào mày nha!!!!!! Chào tất cả mọi người !!!!!!
P/s: tao không thích mấy ông HOT của mày lắm đâu b-)
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Hu hu ! Buồn quá ! Ko ngờ mày lại ghét tao đến thế ! Đã bảo là bày tỏ tình cảm cơ mà ! Chả nhẽ tao ko có lấy một điểm nào đáng yêu đáng quý trong lòng chúng mày à ? :(( :(( :(( :(( :(( !Thế mà bi h tao mới biết ! Thất vọng quá ! Dù sao cũng đáp lễ mày nè !
Suốt cấp 1 ,2 và bi h là 3 , tao với mày ko thân nhau lắm , có thể coi là chỉ dừng ở mức bạn bt! Tuy nhiên , trong lòng tao , mày vẫn là một mẩu của 5D và là môj phần ko thể thiếu của 9P ! Tao vẫn nhớ những ngày của học kì II năm lớp 9 , khi mà cả tao , mày , thằng Quyết và thằng Tùng , con Hà ngồi bàn bài , những lần ngồi nói xấu lão béo , những khi thằng Quyết ngồi bói toán lung tung ! Tao ấn tượng là mày rất béo , nhưng ko sao , những người béo thường tốt bụng và phúc hậu mà ! Có thể nhìu lúc tao ăn nói bốp chát làm mếch lòng mày nhưng trong tương lai , có lẽ tao với mày sẽ đi du học cùng với nhau ! Mày sẽ phải chịu đừng tao nhiều nhưng tao sẽ cố gắng cải thiện tình cảm của tao với mày ! À tao đã nói với mày bí mật này chưa nhỉ : tao quý mày thứ 3 trong lớp 9p đấy ! :D ! :x :x :x
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

uh uh, cảm ơn mày nhiều lắm linh ạ, tao nhớ 9p, tao nhớ cái tổ quậy phá của bọn mình, tao thích cái cảnh chúng chúi đầu vào nhau trong giờ kiểm tra, rùi cả tranh nhau cái kim của tao. tao ghét cái con thô bỉ quá
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Dù có thế nào đi nữa , 9p vẫn mãi mãi là một kỉ niệm đẹp trong lòng tao ! Tao nhớ chúng nó quá ! :( :( :(
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

mày tưởng rằng chỉ có mỗi mày nhớ 9p hả con kia
sao 20-11 đến lâu thế nhẩy
tao với mày phải chuẩn bị kế hoạch trước đi
 
Back
Bên trên