VIP - P1 On tOp

  • Bắt đầu Bắt đầu camap2810
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Hu hu ! Cả bàn tao bị nhắm làm tâm điểm giờ Toán rồi ! CHết mất Hà ơi !:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
A mà vụ liveshow thế nào đây ? Mời anh công công tham gia cùng đi ! Nhá nhá ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Thầy toán thù dai khiếp :-b
Nhằm nhằm định cho tao ăn con 0,may là thoát được :D
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

nầy, bọn mày mơi công khai thế hả???[-x not good not good
à, con Nga cũng bị nhắm chứ ai, may mà tiết Toán này tao ko buồn ngủ chứ không chắc die rùi0:) Chúa phù hộ cho tao, Amen
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Vẽ là ko chú ý roài ! HỪm nhìn xem , tao là thắc mắc mà còn bị soi nữa là ! :(( :((
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Đỗ Diệu Linh đã viết:
Hu hu ! Cả bàn tao bị nhắm làm tâm điểm giờ Toán rồi ! CHết mất Hà ơi !:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
A mà vụ liveshow thế nào đây ? Mời anh công công tham gia cùng đi ! Nhá nhá ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)
Gọi là anh ngọc đi,đừng gọi anh công công,nghe nó cứ ..........b-)
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Hôm nay tao đi lên Espace với con hà, lúc về gặp một vụ tai nạn. Kinh khủng, ông ý cứ ngáp ngáp, đập đầu xuống đường mà, ôi, thương không tả nổi, tao mong sao ông ý không chết, chứ không thì gia quyến ông ý chắc là đêm mất ngủ luôn ý:((
tao rất sợ lịch sử lặp lại với 1 người nữa khác tao..:((
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Ui ui ! Linh ơi ! Chuyện tai nạn ở nước mình xảy ra như cơm bữa mà ! Tao cũng sợ lém ! :(( :(( :(( :((
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Từ sáng h về,hết dám lượn linh tinh nữa,mà trông pác ý thương lắm :((
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Nhưng tao vẫn sợ lắm, tao rất sợ và không sao ngủ nổi. Tao khônng bao giờ có thể nghĩ ra.
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Thoai mà ! Ko nhắc đến chuyện buồn nữa ! Oài ko tin được ! Ngày mai ko hỉu cạo đầu xong nhìn mặt thế nào ?? Chẹp !:-/ :-/ :-/
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

ặc, tao mơ ác mộng mất, về nhà trước khi đi ngủ, hít đất cho sâu không thì tao chết luôn cho mày xiem.
Hum qua tao chat vào đúng cái giờ mà ai cũng đi ăn cơm mới ngại chứ lị[-( [-( [-( [-( [-(
nhầm hôm nay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Nhìn cái vụ nhảy cổ điển roài=>hết ham,con link có kề dao vào cổ tao cũng ko đi đâu nhá :D
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

hình như cô Nguyệt Anh ko đồng ý cho lớp khác vào học cùng đâu,chỉ chấp nhận các bạn nam lớp khác thôi.
200511125379540.gif
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

ờ há, hum qua về hỏi em Hà Linh lớp P2 ý, em ấy bảo là cô Chủ nhiệm của nó, cuối giờ chỉ giữ con trai ở lại còn con gái lớp khác cô ấy bứng ra ngoài, trôi nổi, híc8-| :)) Kể ra cũng may là tao không đi, mới chỉ chiêm ngưỡng ngoài thui, tưởng phải ôm vai bá cổ để nhảy thì em còn ham chứ nhảy kiểu này em vác dép chạy trước:)>- :)>- :)>-
 
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Trần Ngân Hà đã viết:
đùa Thảo ơi sao lại mang tài sản quý giá thế này ra khoe trước bàn dân thiên hạ thế.ĐỊnh cho mọi người thấy thời nguyên thủy của Thảo thế nào à.:))
post-29422-1125307229.jpg

Tớ cho các ấy thưởng thức ảnh miễn phí sau mỗi bài viết thế này mà các ấy còn nói tớ à.
con này im mồm nhớ , post lên để mọi người biết đến thời nguyên thủy của ngươi đấy , nô lệ của ta ạ , híhi ,

----------

Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
Hôm qua nhảy với ANH THƯ , tay mềm mại vãi :D
haha , :(( , mềm à ? nhưng có được nắm nốt hôm qua thôi , đến lần sau cơ hội bước chân vào phòng tập cũng là khó rồi đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ^_^phap1 ra quân^""^

Nguyễn Hồng Linh đã viết:
Hôm nay tao đi lên Espace với con hà, lúc về gặp một vụ tai nạn. Kinh khủng, ông ý cứ ngáp ngáp, đập đầu xuống đường mà, ôi, thương không tả nổi, tao mong sao ông ý không chết, chứ không thì gia quyến ông ý chắc là đêm mất ngủ luôn ý:((
tao rất sợ lịch sử lặp lại với 1 người nữa khác tao..:((
eo ôi , khổ thân nhỉ ? nghe chúng mày kể , lại thêm việc ngồi sau xe con hà , lao càng cảm thấy đau tim hơn.
mong là ông ý k sao , còn cái thằng chó chết kia nữa , bà mà gặp được mày bà đánh cho tòe mỏ , dám phóng nhanh và đân vào ông ý à ? mk cái thằng..........
 
Back
Bên trên