VIP - P1 On tOp

  • Bắt đầu Bắt đầu camap2810
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
:)) tuần sau khéo điểm địa, hóa, lý đổ ập lên đầu 8-} tuần sau đúng là may mắn 8-} bài hóa sáng nay vô đối, bài lý tính sơ sơ sai 3 câu vì sau đấy ko dám so tiếp:-< cuộc đời t k biết đi đâu về đâu 8->
 
ko = t đâu :)). bài Hóa t chọn bừa từ A đến Z :| chọn theo quy luật B-C-A-D-C-B-A-D-B-A-D-C-B-A-D-C...........8-} :)), cóc cần biết đề bài thế nào,cứ nhìn vào bài làm mà suy :))

Bài Lý thì ôi giời ơi có đỡ hơn 1 tí là ít ra cũng biết bấm máy tính nhưng mà chả thấy có kết quả nào giống đáp án :))

À, tao được lệnh giải thik cho bọn mày về vụ "xáo trộn" môn Văn hnay ;)).
Thứ nhất là đứa nào viết "xáo động" là sai rõ rồi, cho chừa cái tội ko nghe thầy giảng mà tai nọ sọ tai kia viết linh tinh vào.
Thứ hai "xáo trộn" mới là chính xác, tuy nhiên vẫn bị cô Nam tương 1 gạch đỏ là vì cô ko đủ trình để dạy văn 12 :| (cô chỉ giỏi lĩnh vực ôn thi lớp 9 thôi)
Bằng chứng: Pierre Seghers - giám đốc nhà xuất bản Pháp đã gửi một bức thư cho chủ tịch Hồ Chí Minh, nói: "Tôi đã có cái duyên được đọc Nhật kí trong tù dịch ra tiếng Pháp. Những bài thơ ấy đã xáo trộn tâm hồn tôi."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi xời ơi đừng nhắc đến 2 bài KT hnay nữa :(( đau khổ lắm rồi :((
Chúng ta hãy chuyển chủ đề đi;;) như là bàn về đồng phục lớp chẳng hạn =P~ :x
 
Tớ không muốn nói gì đâu, ko lại có cái con chết mẹ nào nó vào nó copy, nó in rồi nó gửi đi linh tinh.X( X( X(
Nhưng mà ức chế lắm rồi.X(
Thà tao chết đi chứ ko để loại như mày làm hại tao lần nữa.:((
 
cái gì thế :-O vụ xì căng đan mới gì à :| Nghe có vẻ như những lời nói của Lộc trên HAO đã bị ai đó in ra và đưa cho mọi người xem :| Đưa cho thầy cô à :|

Tao viết "xáo trộn" vẫn bị gạch :)
 
:o 1 năm trước có chuyện j thế:-s sao t ko biết j nhỉ :-s ôi trời ơi, mấy ngày hnay chán quá :-< như hâm í:(
 
Lộc cẩn thận trong lời ăn tiếng nói tí đê ;))
Hnay Vịt đi học xong đc a zai nào đèo về thế???;;)

Anh xe ôm =)) =(( Mãi mới nghĩ ra.Không hiểu anh nào :|

@ Lộc : Chuyện gì :| Hình như là mang máng có cái gì đó :| nhưng k nhớ ra
Sao hôm nay chuyện lạ thế ? Lớp mình không đứa nào onl hết :-O.Cả Lộc,Nga,Thu Hương hay Huyền,k một đứa nào hết :| Học bài à :-/
 
chuyện năm ngoái cô Oanh triệu tập 3 bọn anh: lộc,MA,Tồ í ;))
cũng có j` đâu mà Lộc ức chế thế :-j
Cô chỉ khuyên bảo thôi mà :D
Mà mấy hnay lớp mình đi đâu hết í :((
chả thấy đứa nào onl cả, thấy cứ sợ sợ :-s đến Lộc cũng mất hút :|
 
ô đại ka onl baoh đấy :o
E out rồi :-<
Mà tình hình là đống phục lớp xong xuôi rồi a nhé ;))
đẹp lắm :x :x :x
 
Đẹp đâu?:|
Mà tao onl làm cảnh đến mức mà ko có tao thì bọn mày kêu toáng lên ah.=))
Hôm qua học nhiều quá, mệt.:">
 
mày mà cũng học hả Lộc :O
mẹ Oanh đưa mẫu rồi hả Mai đại ca ?
sao ko thấy mang đến lớp /:)
-=-=-=-=-
tao thù bọn FBT :|
 
Sắp thi học kỳ rồi "Hỡi anh em! Chúng ta muốn an lành, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng , giáo viên càng lấn tới, vì họ quyết cho chúng ta hs trung bình cả lớp ;)). Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không để bị 5 phảy Hóa :|, nhất định không để thi lại .... Chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ mem nào, dù nam hay nữ, dù thằng thông minh hay thằng đần độn, không phân chia mập gầy hay cao thấp. Hễ là học sinh thì phải làm mọi cách để thi tốt, kiểm tra tốt. Ai có sách dùng sách, ai có fao thì dùng fao. Không có sách, có fao thì nhìn thằng kế bên mà chép >:)

-------------------------------------------
Sắp thi HK rồi, chả biết chúc lớp m thế nào, post cái mẩu truyện cười (dù rất cũ mà chắc ai cũng đọc rồi) nhưng hi vọng lên tinh thần cho lớp m đc phần nào :D. Cố lên nhé P1 :x

-------------------------------------------
Lộc: Thà tao chết đi chứ ko để loại như mày làm hại tao lần nữa <<< mày nói ai thế :-s
"học nhóm" :)) có mà học cách bán dưa chuột thế nào cho nh` lãi nhất thì có:))

-------------------------------------------
Vụ đồng phục lớp xong xuôi á :-? t nghi ngờ lắm. t thì rất ủng hộ, kiểu nào t cũng thik, vì chỉ cần mặc cùng cả lớp là đã thik lắm rồi. T chỉ sợ cái khoản money...bố mẹ t chưa chắc đồng ý :-s (mà cũng chả fải mình bố mẹ t đâu)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lắm rồi mới onl :|
Net hỏng mà sao t cũng ko thấy bứt rứt tẹo nào nhỉ :-/
lên topic buồn thế (:| Xem ra tình hình chung là mấy ngày hnay ae ko có hoạt động j mạnh mẽ nhỉ.
Bài văn hài vl :| Rõ ràng t có giải thik chất thép mà sao cô vẫn ko thèm đọc nhỉ (phần đấy ko thấy gạch j chứng tỏ ko để ý :| )
Bài hóa...Hài! :|
Bài lý ... tốt :|
Đời...cái j cũng đẹp (:|
 
Lộc ăn nói văn minh tí đi :-< chán quá :((
Có ai biết làm j cho hết chán ko nhỉ:-s
 
Back
Bên trên