ơ anh ơi ( ý là anh Mai Anh) ai chửi anh thế:-s mà sao ức chế thế:-s
@ Lộc : dạo này t đang... dị ứng mặt :| nên mong m đừng dùng nó nữa :| Hai chấm gạch :|
tao đã trở về
thật là cực hình
mày phải nếm trải cảm giác của tao đi ngần đấy cây số mà ko mua được cái j
thì mới thấy căm thằng BT thế nào
< chú thích : :d nghĩa là :| >
T đã từng khoái khẩu nó:-< nhưng khi tâm trạng ko tốt lắm thì cái mặt :| chả khác j đập vào mặt mình, nói chung cảm nhận về nó so với hồi trc cũng khác rồi mà.
Ui chán quá:-<
chú Vịt nói đúng đấy :>
a mới tát thằng Mốc mỗi 1 phát ( rất đau :">) mà đã bị chửi như chó rồi ( ( (
Mập!!! chú thật qá đáng, Bất tài có tội tình j` đâu [-( [-x
Đúng là chán qá, chán qá, thế a e t2 chỉ đến nhà cô Oanh thôi à ??:-< :-<
Mập,sao lại đổ tội cho Bất Tài trắng trợn như thế được nhờ ? biết đâu có đứa nào trong chúng mày hôm nay nặng vía thì sao ;
Mọi người chán cái gì thế :-/ Thì thứ 2 cứ đến nhà cô Oanh đã rồi tính.Nhưng mà qua nhà thầy Cát thì chắc phải qua rồi,vì t4 nghỉ học nên k chúc mừng thầy đc T_______T
uh thầy Cát thì chắc chắn phải qua rồi à mà viết thiếp cho thầy vào lúc nào và tn đây?
Sáng t2 8h cổng trường đúng ko nhỉ? thấy Bảo bảo mua bó hoa rõ to rõ hoành tráng rồi Ôi chờ đợi ngày t2 vậy, mai lo làm bt, lý hóa nhiều quá(
thằng mốc làm j mà anh nỡ .. thế hả MA ?
tao đoán chắc chúng nó rip file HQ Kiểu love in the ice ý
thầy Cát hôm nay dò tao "Các bạn nói là điểm Văn ớ lớp của con thấp đúng ko ?" (