VIP - P1 On tOp

  • Bắt đầu Bắt đầu camap2810
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
hừ, cứ tưởng mình sang trang mới,ai dè xây tường cho thằng Lộc trèo qua >.<
 
Cứ tưởng ko qua đc, ai ngờ trèo qua đầu con Ngọc lại đc.#:-s
 
__________________________________
QUẢNG CÁO!!
đây là tớ rao hộ nhá! đừng có nghĩ tớ bầy trò làm ăn hay gì gì đó:D
THẾ GIỚI CỦA METAL CD
để đáp ứng nhu cầu của đông đảo các fan hâm mộ rock nói chung và metal nói riêng, chúng tôi mở dịch vụ kinh doanh đĩa!
chất lượng đĩa và file cực tốt(128 trở lên gì gì...mpst thì phởi)
bạn có thể mua album có sẵn theo list các band ở dưới với giá 7k
hoặc đặt burn 1 đĩa có các bài hát tự chọn giá 10k
đặc biệt metal việt chúng tôi còn có cả nhưng bài hát underground.. rất độc:D tức là nhưng bản thu thử của các band còn ko phát hành thành đĩa:D nghe rất lạ tai:D rất hay:D rất...

đây là list
nói chung kho nhạc của chúng tôi nhiều lắm! bài metal nào cũng cóa:D mà nhất là tôi chỉ đi rao hộ thui... nên list này chỉ là minh họa 1 số bànd nổi tiếng thui:D

all việt nam band và
CHILDREN OF BODOM
AVATANSIA
IRON MAIDEN
METALLICA
SAVATAGE
DREAM THEATER
RAPSODY
TRAIN OF TEAR
ARCHE
NIGHT WISH
STATOVARIOUS
NIRVANA
MANOWAR
SKID ROW
....v...v

mọi chi tiết xin liên hệ anh Kim L2:))
dt 0989643194
nick chat somophai
 
hơ lâu lắm mới vào topic lớp mình, 1 phần do cái máy lởm, 1 phần do lười, xin lỗi các bạn:"> nhưng vào lại chẳng biết nói j, lại ra vậy:D:P bye các bạn:x yêu các bạn lắm cơ:*
 
mấy em ơi, VÀO box tiếng hát HAO vote cho bài " cơn mưa tình yêu" - song ca của chị TRINH pháp 1 04-07 và anh TÍN anh 2 ( 03-06) đi. TỐi nay là hết hạn vote rồi. NGhe xong đảm bảo mê luôn
 
Đã bao giờ bạn yêu ai đó bằng niềm đam mê ?
Đã bao giờ bạn yêu một người ở quá-xa-bạn ?
Đã bao giờ bạn dành tình yêu của mình cho hơn–một-người ?
Đã bao giờ bạn bị người khác chế giễu vì tình yêu viển vông mãi mãi ko thể với tới ?
Đã bao giờ việc gặp và nói chuyện với người mình yêu là quá khó khăn và mong ước lớn nhất của bạn chỉ đơn thuần là dõi theo họ, dõi theo từng bước đi, từng cảm xúc của họ . . . ?
Vì bạn ...
Vì khoảng cách ấy ...
Vì mơ ước ấy ....

....lý do để UDmS- UD music shop ra đời....

Chúng tôi không thể mang những người bạn yêu lại gần với bạn, không thể làm cho họ biết bạn là ai trong số hang vạn người yêu họ

. . .nhưng chúng tôi . . .

Biết rằng tình yêu của bạn là không-hề-viển vông và mơ tưởng
... vì đơn giản ....
chúng tôi giống bạn ...
Biết rằng yêu hơn một người không phải là điều-không-thể
... vì đơn giản ....
chúng tôi giống bạn...
Biết rằng để đến gần họ là quá khó , để có thể dự 1 buổi concert của họ là không dễ dàng . . .

Sao bạn không thử ?

Đến bên họ bằng một cách khác ...

... nhìn vào mắt họ khi họ biểu diễn ...
... cười cùng họ trong các gameshow ...
... lắng nghe họ bằng các single mới nhất ...
... hay đơn giản là khám phá cuộc sống khi bước ra ngoài sân khấu
 
Khổ thân cái thằng vừa lên quảng cáo!Shop anh em mình thế mà còn chả lo xong,ai hơi đâu đi mua của shop khác! :))
Mong các bạn quan tầm đến Dong Bang Shin Ki và Super Junior hãy đến với uDms-UD music shop.Nới bạn tìm thấy niềm đam mê thực sự.
"Đã bao giờ bạn yêu ai đó bằng niềm đam mê ?
Đã bao giờ bạn yêu một người ở quá-xa-bạn ?
Đã bao giờ bạn dành tình yêu của mình cho hơn–một-người ?
Đã bao giờ bạn bị người khác chế giễu vì tình yêu viển vông mãi mãi ko thể với tới ?
Đã bao giờ việc gặp và nói chuyện với người mình yêu là quá khó khăn và mong ước lớn nhất của bạn chỉ đơn thuần là dõi theo họ, dõi theo từng bước đi, từng cảm xúc của họ . . . ?
Vì bạn ...
Vì khoảng cách ấy ...
Vì mơ ước ấy ....

....lý do để UDmS- UD music shop ra đời....

Chúng tôi không thể mang những người bạn yêu lại gần với bạn, không thể làm cho họ biết bạn là ai trong số hang vạn người yêu họ

. . .nhưng chúng tôi . . .

Biết rằng tình yêu của bạn là không-hề-viển vông và mơ tưởng
... vì đơn giản ....
chúng tôi giống bạn ...
Biết rằng yêu hơn một người không phải là điều-không-thể
... vì đơn giản ....
chúng tôi giống bạn...
Biết rằng để đến gần họ là quá khó , để có thể dự 1 buổi concert của họ là không dễ dàng . . .

Sao bạn không thử ?

Đến bên họ bằng một cách khác ...

... nhìn vào mắt họ khi họ biểu diễn ...
... cười cùng họ trong các gameshow ...
... lắng nghe họ bằng các single mới nhất ...
... hay đơn giản là khám phá cuộc sống khi bước ra ngoài sân khấu"

http://blog.360.yahoo.com/udms12
 
Kệ tao!Post lại thôi mà topic nhảy lên được lên hẳn mấy cái topic còn gì?Mà khổ lớp mình!Bây h chả đứa nào thèm vào H-A-O nữa!Tao nghĩ khi nào đóng thành quyển mấy bài thơ thì post lên topic cho dài ý! Đâu rồi cái thời oanh liệt của topic Pháp 1 đây?
 
hơ hôm nay nói thật là buổi tổ chức sinh nhật bất ngờ và " đặc sắc" nhất quả đất mà tao từng biết và chứng kiến, còn hơn cả những j mà chúng ta tưởng tượng :))=)):|:|:|:|:|:| t k còn j để nói:-<
 
Back
Bên trên