"Khi đi nhớ mang theo" là một quán ngữ cố định rồi các chị ạ!>.<
GVCN: Cô Phương
Văn: Cát
Toán: thầy Hiệp hay Hải ~> chưa rõ
Pháp: cô Hiền
Hóa: a. Phức
Các môn lắt nhắt khác (trừ môn Lý) thì ko cần quan tâm.[-x
Thấy dạy đâu để đi thi.) Học thầy chỉ được cái sướng là làm bài dễ, xong thì làm việc riêng xả láng.
Cái ở trên chỉ là thông báo có tính dự đoán ở xác suất cao thôi.) Còn chính thức thì phải để hôm tập trung hỏi CN hoặc có thể có TKB chính thức dán ở sảnh.
uh ông í thì hiền thật, thik thật nhưng mà hiền quá thành ra trong h cứ chạy nhảy :| thế thì hóa năm nay lại k hiẻu j rồi >.< ôi tôi chết
hn tao bị cho leo cây 45' ở trường , uây , ( ((((( nghĩ lại thấy vẫn còn nhục
bọn mày hãy cùng nhau chia sẻ niềm vui sướng về việc đổi chủ nhiệm mới đê !!! Tao đề nghị mở tiệc ăn mừng, hehe. Thầy Hải cực hiền và dễ tính nhá (chỉ có điều thầy dạy thì ko đc "đọc kĩ hiểu sâu giảng đến đâu tiếp thu ngay đến đấy như thầy Đạt ). Nhưng mà chắc đề kiểm tra ko đến nỗi đẳng cấp pro như thầy Đạt