VIP - P1 On tOp

  • Bắt đầu Bắt đầu camap2810
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cho tớ hỏi anh B tí :D
Sao a làm đc. cái mẹt \:D/ vs cái mẹt =)) mà tớ 0 làm đc. :(( 8-}
 
Ừ nhỉ? Làm kiểu gì thế nhỉ, anh B?:-/
Mà anh B sắp về VN rồi, MA định chào đón thế nào đây, có cần bọn tao giúp đỡ gì không thế? :-/
 
Ô cái bọn này ngu quá cơ[-x [-x
quote lại bài anh BÊ là biết ngay mà:)>-
Mà con Ly mất dạy B-), mày "tớ ấy" với ai đấy?? /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Bê sắp về VN rồi hả? :D MA ơi, chào đón anh Bê cho chu đáo nhé! Thế đĩa liveshow lớp mình làm xong chưa vậy? :-? Con Linh lề mề quá đấy
Mà chuyện đồng phục thì thôi, tao ko muốn nhắc đến nữa... thất vọng hoàn toàn :((
@ Trang: uh, tao về rồi mày ạ, đi chơi vui lắm. Hôm trước tao gọi điện đến nhà mày để kể chuyện nhưng mày lại về quê :(
 
Uh, khổ mày thế ko biết. Thôi xin mẹ cho ở nhà đi, ko thì khổ thân anh ý lắm. Mà mày đi nghỉ mát ở đâu? Sầm Sơn hay j đấy thì nghỉ đi, chẳng mấy khi anh ý có dịp về VN, nhể
 
khổ MA ơi, công nhận m khổ thật, nhưng thôi tạn dụng 3 ngày còn lại sau khi m đi nghỉ mát về chứ biết làm sao :| Vui lên m :D
@Thư: uh t về quê vừa ra sáng nay, vui lắm hả, m sướng thế, chị Tồ cũng về rồi =D>
 
Thôi mà MA, không đi cũng tốt mà nếu phải đi 4 ngày thì cố mà đón tiếp anh B cho tốt trong 3 ngày cũng được rồi. Cứ đi cho thư giãn, luôn nghĩ rằng mình về là được gặp anh B thì cũng sướng rồi. Nếu mày cứ bi quan thế thì 4 ngày đi chơi chả được thoải mái, 3 ngày với anh B cũng kém vui đi đấy! Thế nhé! ;) :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chết chết , anh ra đi có mấy ngày thôi mà các anh chị chẳng cho nổi lên thành trang 130 [-(
thôi nói chung về vấn đề đp thì tao hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chúng mày , mặc bộ cũ còn thay được áo , thay được quần . chị thư có mua quà j` cho em k ;;) , ở đất thiên đg mua sắm thế , thế bao h tao qua nhà mày lấy được đồ :D :"> , tao rỗi 2, 4, 6. thế tao qua sáng nhé :))

tao chẳng mua được j nh , bởi vì đã xảy ra 1 sự kiện khiến tao phải hối hận suốt đời , đó là , tao đã làm mất máy ảnh , khiến cho chuyến đi k còn chút ý nghĩa :(( :(( :(( , cái số tao là số con chó , mà con chó lại khắc với đồ điện tử , máy ảnh + ipod mất , đt hỏng cáp màn hình, mp3 hỏng hẳn ......còn cái j` hỏng nốt đi cho nó nhẹ nợ, k thể chịu nổi

tao có quẻ bói về tiền , bảo là phải đi casino , nhưng mà phải đi 1 mình , phen này phải liều 1 phen , có khi về, k những trả hết nợ nần , mua lại được máy ảnh , mua được thêm iPod + mp3 , đt sửa được , đổi được cái mới , mua thêm được cái mp4 , đổi máy tính đời mới, thừa tiền chị em mình đi shopping ;;) , ôi, cuộc sống mới 8-> =p~
:(( , mai có khi tao làm 1 chuyến lên đồ sơn , cầu chúc cho tao đi, phen này anh mà đổi đời anh k quên các em iu của anh đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Lộc: ko vui thì cũng cố mà nhe nhởn ra chứ biết làm thế nào đc:(( :((
@Tồ: anh iu đi Đồ Sơn làm j` thế? Mà quẻ đêk j` lại phải đi casino /:)nhưng thôi anh iu cứ đi đi cố kiếm đc nhiều tiền vào rồi anh sẽ đc lên đời:> .Lúc đấy nhớ đừng quên em;;) , phải đưa em đi shopping đấy:x ,à mua cho em cái Ipod ;) với cả đổi cho em cái điện thoại nữa:)>- .Đấy, chỉ thế thôi, em có dám đòi hỏi anh iu nhiều đâu [-x
Mẹ, cứ tưởng tượng xong đến lúc tỉnh ra thì lại ngồi khóc:| :)) .Nhưng ko sao, dù anh iu có thế nào thì em cũng luôn ở bên cạnh ủng hộ anh:)>- :* Cố lên!=D>
 
:o Mất máy ảnh cơ ah? Sao số mày đen thế hả? Thôi, tao thấy có vẻ "của đi thay người" đấy! Không lo đâu!:D
Chả có cái quẻ nào xui người tao vào casino 1 mình cả, điêu! Cùng lắm thì bảo là có tiền hay không thôi là hết!:)) Đừng tin
Tưởng bạn Tồ đi "đồ sơn" chứ có đi Đồ Sơn đâu? :)) Tháng sau hình như nhà tao đi chỗ đấy, mà cái xó đấy lấy đâu ra casino nhỉ? :-/ Chỉ có cái chọi trâu thôi chứ! :))
Nghĩ cảnh mày kúc này, lại nhớ câu thơ Kiều:
Gió đâu sịch bức mành mành
Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao.​
Với 1 câu "Cung oán ngâm khúc":
Giấc Nam Kha khéo bất bình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không.​
Bảo rồi, "của đi thay người" mà.
 
thằng hâm Lộc post j đến tận 2 bài ...giống y hệt nhau /:)
@ TỒ: chia buồn với m nhá, nhưng thoi an ủi là m vẫn được đi chơi, thé là sướng rồi :D, m mua đc cả đống đồ đẹp cho m còn j :P
 
Lộc ơi.....;;) ;;) ;;) ,tao đến phải gọi mày bằng ông tổ mất:o :-?
Lại còn trik thơ Kiều vào đây nữa 8-} :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao lại đổi ĐT? Đừng bảo là ĐT của mày sắp ra đi. Mà nó có xấu đâu mà dổi, mày đốt tiền ah?
 
Số mày khổ lắm Thảo ạ. Chia buồn với mày! Đt thì hỏng, may là sắp được đổi đt đấy, chứ nếu ko thì nhất mày rồi. Nhưng thôi, đi TQ mà nhớ mua quà cho bạn bè thế là tốt rồi :D.
 
Sao Thảo đi Tàu mà mua toàn vòng tay nhựa thế. Đến lớp tặng quà mà cứ như mang đi phân phát đồ ý.:))
 
:)) , vòng nhựa nhưng mà đẹp anh ạ ;;)
nhẫn nhựa nhưng hơi bị dể thương :D
Đt tao bị đứt cáp màn hình , trượt slides lên 1 phát thì màn hình sẽ tự động tắt mà k cần phải ấn power :)) , xịn chưa :> , trượt từ từ lên đến hàng số 4, 5, 6 thì màn hình bên phải sẽ tự động nhòe :)) , sướng chưa :> , nhất tao :(( :(( :((
 
Back
Bên trên