Bây giờ hết năm rồi, thi học kì xong hết rùi, bọn mày thoải mái đầu óc một chút đi , đừng luk nào cũng môn này môn kia, mệt đầu
Tao chưa chết bọn mày lo chết nỗi gì . Thôi nghĩ kế hoạch chơi hè đi, đời còn dài
Mà cái vụ đi tham quan 2 ngày 1 đêm của bà chủ nhiệm có vẻ ko đc lòng dân nhỉ ? địa điểm thì chọn mãi ko xong thía ???
Ai bảo mày lập topic mới! Lập mới thể nào cũng bị bọn nó câu một tí rồi lock thôi, may mà ko bị lock thì cũng dần bị đẩy xuống dưới. Mày còn non quá Ngọc ạ!
MN cũng lên HAO à ? thế mà sao k chịu vào topic lớp , hả >.< ava của mày là ai đấy ? :-? mày à :-/
uh đúng đấy , 2 ngày 1 đêm chán bỏ xừ , cơm toi. mà tưởng hn ở lớp thống nhất là đi Tam Đảo cơ mà sao bi h lại chuyển thành Hồ Núi Cốc :| :-s tao còn chưa nghe tên đấy bao h , thôi đi Hồ Núi Cốc cũng được
----------
à quên , uh chị Thư lớp tao vẫn đang tìm ng` :| , khổ lắm . à bao h hết hạn đăng kí hả mày. NHAT đấy là mình k thik đến cũng được hả? mấy h là bắt đầu ?
con Thảo thông tin hồ Núi Cốc nhanh thía, chắc con Nga phone cho mày rồi hả ? Tao cũng nghe con Nga quảng cáo ghê lắm (mang tiếng là chưa đi mà quảng cáo như điên ), chả biết cái hồ đấy tròn méo thế nào ? hi vọng nước hồ ko "propre" như nước sông Tô Lịch (nếu mà đc như thế tao ukie cả 2 tay ^_^)
Mà hè này lớp mình tích cực tổ chức đi chơi đi nhé, còn mỗi cài hè này, lên lớp 11 thì bắt đầu hộc bơ rồi (
Câu bài pro ). Nói thế thui chứ Thư thỉnh thoảng mới lên cố gắng post nhìu bài cho topic lớp
Lớp 10P1 dạo này tình hình thế nào nhể? Vụ tham quan đến đâu rùi? Có vẻ thuận lợi ra phết :-? Thế chủ nhiệm tổ chức à? ;
hum nay p2 thi tin vào đúng cái đề tìm BCNN của 3 số không âm
lúc thầy đang chấm bài, vừa hết giờ, cả lũ đang hì hụi chép bài(từ bài đứa khác rùi chép vào giấy) thì điện tắt phụt
thế là hết
Cẩm Nhung đang được thầy chấm dở, chưa kịp chấm xong, chưa kịp chép ra giấy thì tất cả đã quay về con số 0
Hay thật nhỉ! Giá như mai thi Tin mà mất điện cái nhỉ! Mặt thầy Tuấn:b-(
Vụ đi tham quan này bị CN ".com" rồi![-x Đòi 3 ngày không được,[-( chỉ có cách nhờ phụ huynh tác động thôi!
Hôm nay 7,5 cả Văn lẫn Lý, cuộc chiến HSG vẫn còn trường kì đây!!!:-?
Cố lên! Còn nước còn tát!>- =D>
Ông Tuấn bảo: "Để vở lên bàn mà chép!". Bọn nó cứ tưởng là ông cho chép nào ngờ ông xuống đánh dấu bài![-( Ặc ặc!8-}
Ít ra thì mình cũng làm xong bài, mặc dù có sai một lỗi nho nhỏ. Hihi! Hôm nay công nhận may thật, hơn mấy hôm đen tối trước nhiều!
Tin hả, tao vẫn thiếu bài thi trên giấy này.Cứ tưởng anh ý cho làm lại hôm nay, ai dè anh ý quên luôn, thoát nạn, sướng!
À tao hỏi, P1 đứa nào đi thi miss and mr đấy?
Tao cũng muốn thi mày ạ nhưng không có đôi (
Cũng may mà điểm Lý được những 7 điểm. Tao cứ nghĩ cao nhất chỉ 5 thôi. Ai ngờ...
Chán quá! Hôm nay tao đi chơi cùng với chị nên nghỉ 2 tiết Pháp. Thế mà h này vẫn chưa thấy chị đâu. hix (
----------
Có, tao cũng muốn thi nhưng mà ko có đôi. Thế thì phải nộp đăng kí đơn hả mày? Nhưng lớp tao có được phát tờ đăng kí đâu :-??