VIP - P1 On tOp

  • Bắt đầu Bắt đầu camap2810
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Uh! Thế là thống nhất rồi, cấm đứa nào chửi nữa nhá.:)) Tớ sẽ lo mọi việc ở nhà.:-j
 
đâu đâu, tao chửi câu nào >:p
Còn bạn Lộc, nếu bạn cảm thấy ở nhà thanh thản và ko thấy có lỗi với một số người thì xin mời :-?? :-<
À,quên mất, hnay cảm ơn bạn Lộc về hộp bắp rang bơ =p~ to vãi hàng :x :)) :)>-
 
mai tổng kết tao bùng (thực ra ko cố ý, nhưng tao chắc chắn lớp chả đủ 27 đứa mà chụp ảnh đâu nên tao cũng chả cần dẫn xác đến làm j`:D)
tao đề nghị chuyển lịch tham quan sang 2 ngày mùng 6 và mùng 7 nhá :P (tao bị dính lịch học vào mùng 5 :()
 
Ai cũng như mày thì thảo nào lớp ko bao h đủ ảnh 27 đứa.Con M.A đi về đã kịp post bài rồi đấy!!!Cảm ơn hộp bắp rang bơ của bạn Lộc...Đi tham quan vào ngày nào tao cũng bị dính vào Apolo=>> tiếc tiền đứt ruột nhưng lần cuối rồi,ko đi thì dằn vặt chết luôn. :(
 
Tao phải đi với mẹ từ 25 đến 29.:-? Lại xa lớp 5 ngày.:-s
@ Ngọc: Trên tinh thần nghỉ bế giảng, mày nghỉ tham quan luôn đi.;;)
 
Cuối cùng thị Thị Ngọc cũng ko đc nghỉ cái j hết!!!Tao sẽ cố thuyết phục con Quỳnh Anh nhưng mày cũng cố nói với nó đi chứ!!!! Tao ko muốn lớp mình thiếu mống nào đâu...
 
Khà khà! Tớ đã nhận lời chăm sóc bạn Hương lớp mình với đk bạn ấy phải đi tham quan.>:)
 
@Nga: QA nhà có tang ko đi đc :x(tội lỗi, nhà nó có tang mà mặt mình phởn thế sao:">) suy ra....me too :"> (vì thiếu 1 hay 2 đứa cũng như nhau cả mà, giống như việc 1 điểm hay 2 điểm Lý thì cũng mất hsg thôi:)))
@Lộc: 25-29....hnay mới 24 à, phí nhỉ :)). Bạn đi vui vẻ, tớ đợi quà :x :">

Quên, có 1 điều chưa nói....hơi buồn. Hôm nay xem clip 8-3 của F2 CVA mà thấy chạnh lòng...Tự hỏi tại sao con trai lớp mình ko đc như thế? ko phải khinh thường các boys nhà mình, chỉ có điều ..... lớp 11 cả rồi mà sao thằng nào cũng gà thế nhỉ :|
Ko nhớ chi tiết nhưng cũng nhớ mang máng, các bạn nam F2 CVA tổ chức cuộc thi Mr.11F2, trong đó phần thi kiến thức có 2 câu làm tớ nhớ mãi:D
1.Giám khảo: Bạn hãy phân biệt sự khác nhau giữa cái váy và cái lồng chim (=)))
Thí sinh (cụ thể là bạn Mai Linh) trả lời: trong váy thì ko có chim =))
Đáp án: khi mở lồng thì chim bay ra, còn mở váy thì....;)) (tớ xin fép ko nói, bậy quá:">)
2. Giám khảo: theo bạn, con cua có phải là loài động vật có vú ko?
Thí sinh (bạn Đức Linh) trả lời: con cua ko fải loài động vật có vú, vì......em ko biết (:)))
Đáp án: Con cua tất nhiên fải có vú vì nó có yếm (:D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=))
tsb mày, ai ~:> hả.=))
Con trai F2 CVA á, tao thách bằng con trai lớp mình.>:p
Ngoài thằng bạn tao ra, thật con trai cả lớp đây tao chấp 1 mắt.=))
 
@Nga: QA nhà có tang ko đi đc :x(tội lỗi, nhà nó có tang mà mặt mình phởn thế sao:">) suy ra....me too :"> (vì thiếu 1 hay 2 đứa cũng như nhau cả mà, giống như việc 1 điểm hay 2 điểm Lý thì cũng mất hsg thôi:)))

Thật sự là mày làm tao hơi thất vọng đấy :(
Rồi mày sẽ biết lí do tại sao năm nay mọi người đều rất muốn cả lớp đi đủ thôi, lúc đấy tao mong là mày sẽ suy nghĩ lại con nếu đến lúc đấy mày vẫn giữ nguyên quyết định của mình thì ...:-??
Nếu ai cũng nghĩ là thiếu 1 hay 2 đứa cũng như nhau thì chả việc j` phải chuyển lịch tham quan đến tận lúc đấy :-<,cả lớp nên ở nhà thôi!!!!!!!!

----------

=))
tsb mày, ai ~:> hả.=))
Con trai F2 CVA á, tao thách bằng con trai lớp mình.>:p
Ngoài thằng bạn tao ra, thật con trai cả lớp đây tao chấp 1 mắt.=))

thật là vãi hàng í <:-p
Thảo nào 8/3 của lớp mình đình đám thế 8-} =D> 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1 hay 2 cũng thế thôi.=))
26 hay 27 cũng thế thôi.=))
@MA: Quá đình đám, câu đc 2 tiết văn.:)>-
 
@MA: tao cũng chả biết có nên nói ra cái này ko, nhưng có lẽ nên nói để mày ko nghĩ là bọn tao ko có tinh thần hòa đồng với lớp :). QA thì...như mày biết đấy, HK 1 nó hsg, sang HK2 mất vì môn Lý và Pháp => tất nhiên nó ko mấy vui vẻ j`, gia đình nó cũng có chuyện (xin lỗi tao ko tiện nói), bọn mày thì ko thân với nó như tao nên ko nhận ra đc điều ấy...Còn tao thì ...:)) chắc mày cũng chả để ý, cả năm lớp 11 giữ vị trí quán quân của lớp :)), tao ko nghĩ là có thể đủ bình tĩnh để nhìn nhận mọi việc như thế này (ít nhất là cũng bình tĩnh hơn năm lớp 10 mà dẫn chứng là vụ tham quan hồ Núi Cốc:D)
Đừng nghĩ là bọn tao ko muốn đi vì lớp, mà sự thực là ko có tâm trạng để đi...có thể bọn mày sẽ nghĩ là "bao nhiêu đứa cũng như thế, nhưng chúng nó vẫn bthg` đó thôi", nhưng vấn đề là bọn tao ko điều khiển đc cảm xúc của mình. Ko thể hiện ra nhưng mày có biết ngày nào tao với nó cũng sống trong sự buồn bã, chán nản, hoang mang, lo sợ, thấy bất lực và bế tắc?! Thế nên nếu đi tham quan với lớp bọn tao cũng chỉ làm chúng mày thêm chán hơn vì cái mặt ủ rũ như mặt con Thị Nở í :)). Tao cũng biết năm nay là năm cuối cấp, lớp ko còn dịp đi chơi nữa, nhưng tao nghĩ là nếu thực sự có nhau trong tim thì thời gian ko bao h thiếu để đi chơi cả (đấy là tao nghĩ rằng ko nên quan trọng hóa vấn đề đi tham quan cả lớp). Còn tất nhiên chuyện đi tham quan sắp tới....tao với QA sẽ đi ^^ chỉ muốn bọn mày hiểu là ko phải vì bọn tao ko muốn đi với lớp...:)
@Lộc: thôi, mày thì y học bó tay, ko nên nói j` thì hơn :|
 
Hờ hờ! Đi cũng ko thik, ở nhà cũng ko thik.^:)^
Uh thôi kệ xác,:-j đến đây thì tao no comment, nói thêm thì đi có khi tham quan hay ko cũng chả còn ý nghĩa nữa.:))
 
@MA:Còn tất nhiên chuyện đi tham quan sắp tới....tao với QA sẽ đi ^^ chỉ muốn bọn mày hiểu là ko phải vì bọn tao ko muốn đi với lớp...:)
Yeahooo!!! tao chỉ chờ câu này thôi \:d/ <:-p =d>
Tất cả nh~ j` mày nói tao đều đã lờ mờ nhận ra rồi,tao hiểu,k phải tao k để ý đến bọn mày,k phải tao k hiểu cảm giác của bọn mày nhưng tao với bọn mày k thân nhau đúng k?Tao k thể ra ngồi tỉ tê an ủi khi bọn mày k muốn chia sẻ và nhất là khi bọn mày cố muốn giấu nó đi được :).Lần đi tham quan này cũng là để cho tất cả thoải mái hơn sau 1 năm học mệt mỏi thôi( vì phẩi vật lộn với anh Cấn+ anh Quang mà 8-}).Thế nên bọn mày đừng buồn mãi như thế, hãy suy nghĩ tích cực lên ;).Tao tin là chuyến đi thăm quan này ko những diễn ra suôn sẻ mà sẽ cực kì tốt đẹp nữa :)>-
Uầy, sao tự nhiên mấy hnay mình chăm lên HAO thế nhờ :-ss :>
 
Này Minh Ngọc ,dù sao bọn mày cũng đã quyết định đi rồi thì tao ko nói nữa.Nhưng mặc dù con Quỳnh Anh ko bao h lên H-A-O,mày có biết là tao vẫn cứ muốn nói thế nào ko???Chắc bọn mày cũng biết năm lớp 11 tao hay chơi với con Quỳnh Anh thế nào.Lên lớp 11,nó là đứa đầu tiên tao dám trổ tài nấu nướng vụn vặt của tao để nó nhận dược một món quà sn thật ý nghĩa...Thế mà tất cả cứ dần dần mất đi.Mày có hiểu cảm giác của một con điên cứ ngồi ném bút vào mặt nó chỉ để nó để ý đến tao,chỉ cần nó nói với tao một câu:"Con điên" là đủ thế nào ko?Vậy mà cái tao nhận lại còn nhiều hơn thế 1 bậc cơ.
Tao là con dỗi hơi...Tao học hành cũng chả ra cái đêk j.Chẳng nhẽ cứ phải có ng` học dốt hơn mình,điểm kém hơn mình mới là hạnh phúc à??? :(( Đọc xong một lô bài của mày xong tao thấy rưng rức...Mỗi lần QA khóc,có bao nhiêu đứa muốn hỏi mà ko đc...Chuyện nhà Quỳnh Anh thế nào,xin thưa với mày là ngay đến con Ú nó còn biết 1 phần chút ít...Nhà ai chả có chuyện,mày hay chới với nó,tao nói thẳng mày ko lôi nó ra chỗ sáng thì thôi,mày cứ áp dụng 1 cái kiểu thu lu ngồi xó của mày với nó như thế,thì thử hỏi có mà là thánh thì cũng chả hòa đồng nổi...Tao ko hề muốn ăn thua xem ai là bạn tốt của Quỳnh Anh hơn,ai là ng` thân thiết,ng` hiểu Quỳnh Anh thực sự hơn mà tao thấy nó là một trong số ít những cái chân thật còn sót lại ở cái lớp này.Tao coi trọng nó..và dù sao thì cũng cám ơn mày vì đã quyết định đi !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
[URL="http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=37986"]http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=37986[/URL]

Mọi người ơi click vào link này để tham gia dự án HanoiFlash nhé :D cool 4 summer, cho những bạn nào thích tìm hiểu về du lịch, hoạt động tình nguyện ^^ <đặc biệt với những ai đi du học ^^ bạn sẽ có trong tay activity thêm vào resume mình, cũng như 1 kinh nghiệm đáng nhớ ;)>


Hợp với Ú quá kìa!!! ;;) ;))
 
Tao đang đọc đây
anh vẫn theo dõi thường xuyên
Chúng mày nói xấu anh vừa thôi ko chết đấy /:)
 
Back
Bên trên