VIP - P1 On tOp

  • Bắt đầu Bắt đầu camap2810
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nhà Hằng ở đâu :-/
Nhà Thảo ở đâu :-/
Để đo chỉ số lực sĩ của bạn Lộc :))
 
Chả cần công thức đơn vị nào hết :))
Cứ ang áng chừng nào đấy :))
Như tớ fo'ng xe đạp từ đây lên lăng là kịch đg` tàu :))
Còn ấy hơn thì là lực sĩ chứ sao :))
 
khiếp qá 2 cái đứa này X( lại bắt đầu rồi X(
quyết định mai 1h nhớ , trời mưa trời gió ra đường đến nhà Hằng , tao k bị điên như mày đây [-x [-x [-x [-(
 
Ủa thế đến nhà Hằng là điên ah? Hic...thế thì tao chả biết thế nào là ko điên đây?8-}
 
Uầy hnay tao đi học thêm Hình ở BK thầy Nguyên dạy :d( hơi bị nổi tiếng :> )
:| đông chưa từng có, lớp học khoảng 400 bạn ;;)thấy bảo lớp sáng còn hơn 600:|
Tao đứng xếp hàng từ 4h kém 10,nửa tiếng sau mới đc vào lớp 8-}Thế chắc là bọn kia đến từ 3h30:-s
4h25 lớp mới bắt đầu học nhưng theo đúng lik là 4h :))
Nhìn xung quanh toàn người là người ạ 8-|
Có bạn ko có bàn phải ngồi ghế ko ,kê vở lên đùi thật là tội nghiệp :-?
Lần sau tao rút khinh nghiệm đến từ 3h :)>-
 
lớp học rất chi là vắng vẻ , hiệu quả :)) :)>- b-) chúc mừng MA =D> =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai Anh đã viết:
Uầy hnay tao đi học thêm Hình ở BK thầy Nguyên dạy :d( hơi bị nổi tiếng :> )
:| đông chưa từng có, lớp học khoảng 400 bạn ;;)thấy bảo lớp sáng còn hơn 600:|
Tao đứng xếp hàng từ 4h kém 10,nửa tiếng sau mới đc vào lớp 8-}Thế chắc là bọn kia đến từ 3h30:-s
4h25 lớp mới bắt đầu học nhưng theo đúng lik là 4h :))
Nhìn xung quanh toàn người là người ạ 8-|
Có bạn ko có bàn phải ngồi ghế ko ,kê vở lên đùi thật là tội nghiệp :-?
Lần sau tao rút khinh nghiệm đến từ 3h :)>-
Học chế nài thì cứ gọi là vãi cả hiệu wa? :))
 
Đừng khinh[-x đông thế này thôi nhưng đến lúc học hơi bị trật tự:>
Mà thầy kinh cực hnay có 3 đừa ngối nói chuyện bị thầy chửi cho như chó, để tao trik nguyên văn:
" 3 chị ngồi góc kia câm mồm lại ko thì ra khỏi lớp đi -s . Nhất là chị áo hồng, tôi để í từ nãy đầu h rồi, thầy nhìn hẳn xuống mà vẫn cười rất tươi -( Nếu mà muốn cười đùa thì về nhà thuê giáo viên dạy riêng, 3 chị 1 vùng trời thoải mái bàn bạc./:) Đặc biệt là chị áo hồng,tôi chả biết học giỏi thế nào nhưng mà lớp này ko phải cho 1 mình chị:|mà cho mấy trăm người :)>- Chị là con bộ trưởng à? -| ......."
Còn nữa nhưng tao ngại gõ lắm:-s
Tao mà là con áo hồng chắc lúc đấy tao đâp đầu vào bàn tự tử luôn vì xấu hổ:((
Lúc đi về tao thử nhìn xem áo hồng là con nào , mk riêng cái góc đấy đứng lên đã phải đến 20 con mặc áo hồng :| đêk xác định đc là con nào [-(
 
Trời! Đến MA cũng "tầm sư học đạo" ở BK cơ ah? Kinh kinh.:-s
Nếu mà lớp 11 mới có 4 lít thì chắc lớp 12 là mấy lít đây?8-} Chỗ tao học chỉ được 1 lít thôi đã đủ chết rồi. Nhưng mà ở dạng lớp học lò này, quan trọng ko phải ở số luợng học sinh mà là ở chất lượng ông thầy. Ông Nguyên này tao nghe tiếng từ năm ngoái, đi 10m trong khu BK là lại gặp tên ông ấy 1 lần.:))
Hình thì Nguyên, Lượng thì Lê Thống Nhất...chẹp, tiếc là chưa được thỉnh giáo.:|

----------

Tặng topic lớp bài thứ 900 này.:)>-
 
Mai Anh đã viết:
Đừng khinh[-x đông thế này thôi nhưng đến lúc học hơi bị trật tự:>
Mà thầy kinh cực hnay có 3 đừa ngối nói chuyện bị thầy chửi cho như chó, để tao trik nguyên văn:
" 3 chị ngồi góc kia câm mồm lại ko thì ra khỏi lớp đi -s . Nhất là chị áo hồng, tôi để í từ nãy đầu h rồi, thầy nhìn hẳn xuống mà vẫn cười rất tươi -( Nếu mà muốn cười đùa thì về nhà thuê giáo viên dạy riêng, 3 chị 1 vùng trời thoải mái bàn bạc./:) Đặc biệt là chị áo hồng,tôi chả biết học giỏi thế nào nhưng mà lớp này ko phải cho 1 mình chị:|mà cho mấy trăm người :)>- Chị là con bộ trưởng à? -| ......."
Còn nữa nhưng tao ngại gõ lắm:-s
Tao mà là con áo hồng chắc lúc đấy tao đâp đầu vào bàn tự tử luôn vì xấu hổ:((
Lúc đi về tao thử nhìn xem áo hồng là con nào , mk riêng cái góc đấy đứng lên đã phải đến 20 con mặc áo hồng :| đêk xác định đc là con nào [-(
Thế Mai Anh mẹc áo màu j` :-/ :))
 
chủ đề j thế này:-s học thêm ahf, t chưa tìm đc chỗ học lý mà nghe bảo năm sau lý khó lắm :-ss, làm thé nò bây h :((:((
@MAnh: m ơi đông thé thì ngồi thế nào cho đủ hả m, làm sao mà nhìn bẳng mà nghe đc :-s
 
:)) đấy là MA đã đến sớm 10' so với h học và phải xếp hàng nửa tiếng mới vào được lớp. may cho MA là đã ăn được 1 bát nộm ở lớp nấu ăn nhớ b-) k thì sức đâu mà chen :))
ui zoi ơi , hn các anh các chị....trời mưa trời gió thì con trai đến đông đủ, trời mát mẻ thì có chị Thảo và chị MA mò mặt đến , 2h anh Lộc đến thì về luôn >.<
đến là bực với bọn này :-w
 
Bọn mày , đi học BK nữa ko? Con Ngọc với con Nga nghỉ Toán rồi, đứa nào còn học Lý nữa ko?:-/
 
Hôm trước học buổi thứ 2 rồi, nhưng mà tao bận đi thi võ, ko đi được.:((
Bọn mày cố gắng đi học đi, chỗ đấy ko thường đâu.:)>-
----------------
Ah, tạm biệt topic trong vài hôm nhé. ;) :-h :x
 
Thầy dạy được nhưng giờ dạy thì ko được.[-x
Hehe, may quá, hôm nay lại online được.:)>-
 
Back
Bên trên