[V]ery...[I]mportant...[P]erson.....IT go!!!

Theo một số nguồn tin không chính thức: đổi tên thế này giữ được bản sắc dân tộc Việt Nam chứ còn có chữ Amsterdam kia là sính ngoại, mất gốc, lai tạp,..., chưa kể chữ Ams nổi hơn chữ Hà Nội (đi đâu cũng gọi là Ams chứ có gọi là HN-AMS đâu) Chuyển thành chuyên Hà Nội đi đâu cũng thấy cái biển Hà Nội to đùng trước mặt, rõ ràng là phải tự hào quá chứ. Nghe nói sắp tới sẽ đổi tên luôn trường Nguyễn Huệ thành chuyên Hà Nội 2, rồi sẽ có chuyên Hà Nội 3, 4, 5 luôn, để kỉ niệm 1001, 1002 rồi n năm Thăng Long-Hà Nội. Chưa kể là vì Hà Lan cắt bớt viện trợ ODA của VN nên vứt cái chữ Ams cho đỡ cũ. Có thể sẽ có trường chuyên Sơn La- Tokyo vì Nhật tăng ODA cho VN

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, theo phương án 1, dự kiến trường mới khi hoàn thành sẽ mang tên trường chuyên của Thủ đô Hà Nội (Trường THPT Chuyên Hà Nội).

Cách đây 2 năm, thành phố hơn 1.000 tỷ đồng để đầu tư về đất đai và xây dựng ngôi trường này." Với khu đất 5ha trên mặt đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) thì có thể nói trong lịch sử ngành giáo dục chưa có miếng đất nào "đẹp" như vậy dành cho trường học, dù trước đó, khu đất "quý giá" này thành phố đã có quy hoạch làm việc khác" - ông Thống nói rõ.

"Hơn nữa, toàn bộ phần thiết kế, thi công, xây dựng cũng đều do công sức trí tuệ của người Hà Nội thực hiện".

Do đó, theo ông Thống, nhất định ngôi trường này phải mang tên Hà Nội.

Tại sao lại có một tay nói ngu đến mức này nữa,người Hà Nội làm nên đặt tên là Hà Nội, mà thực ra chả biết Hà Nội thật nữa không (HN 1+2+3+4+...+n=-1/12)
Chưa kể là nhờ đổi tên mà sẽ:
Thời gian qua, khi đi thi quốc tế, HS Việt Nam luôn luôn được đánh giá cao trong bài thi về lý thuyết nhưng bài thi về thực hành thì còn bị hạn chế. Nguyên nhân của việc này đã được các thầy giáo dẫn đoàn đi thi về kết luận là do HS Việt Nam không có điều kiện thường xuyên thực hành thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại như các nước bạn.

"Trường chuyên mới sẽ giúp các em khắc phục được điều đó"
Đến sau này không gọi là bọn Ams nữa mà gọi là "bọn Hà Nội" nghe hài phết đó.
Nhưng mà nghĩ lại cái việc đổi tên cũng thấy hơi "Vắt chanh bỏ vỏ", giống như hồi trước Cung Văn Hóa Việt-Xô, Bệnh viện Việt-Xô đổi thành Hữu Nghị hết, dù Liên Xô giúp mình xây mà vẫn còn sử dụng tốt, chỉ vì Liên Xô tan rã, đến giờ người lớn vẫn gọi là Việt Xô. Chỉ sợ đổi tên xong thì ăn nói thế nào với những người dân Amsterdam đã góp tiền để xây dựng một ngôi trường hiện đại cho nhân dân Hà Nội. Ông thị trưởng đã vận động từ năm 1972, nghĩa là từ khi còn chiến tranh với Mĩ, và đến 1985 đã xây xong trường. Vậy mà 25 năm sau đã đổi tên, nhiều người dân Amsterdam (vẫn còn sống đến bây giờ chứ) sẽ nghĩ thế nào về người VN và Hà Nội.

Bonus: khủng long lại vô địch Úc mở rộng, nhạt vãi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi đành chịu thôi, tớ buông xuôi rồi, thế nào thì thế, 25 năm sau vẫn gọi là Amser là được rồi :((
 
ặc
đó lại là chuyện khác

nhờ bạn nào đứng cạnh cái mic, người ta vừa xướng "THPT chuyên Hà Nội" thì gào bên cạnh Amsterdam :))
 
à cái link đấy lúc đọc xong thấy cũng sướng sướng=))

hehe các bạn vụ đồng phục là in tên riêng thì 40k, còn in hcung thì 20k:-? chọn gì đây cái bạn :D
 
ảnh lớp m`trên fb đẹp nhở :x

muốn đi chơi nữa đi chơi nữa :( :( :(
 
Back
Bên trên