Hỏi thật đấy ko đùa đâu, về bị mắng ko gì hơn!
Kể cũng lạ, chả hiểu sao lúc trước khi đá mình đã cất cẩn thận trong cặp, đóng cặp, thế mà lúc về cặp lại mở. Lúc đấy tâm trạng đang ko vui vì thua, lại nhìn thấy cái áo khoác đồng phục trong cặp rồi nên mình nghĩ ko mất gì, đóng cặp về luôn.Đến lúc về giở ra mới ko thấy, bị mẹ mắng suốt từ trưa đến giờ


((
Từ trước đến nay tớ mất đủ thử: giày, dép, mũ, áo, máy MP3,..Tuần trước là máy tính, bây h là quần

(
Lại nói đến cái máy tính, chả biết bạn nào mượn tớ hôm trước mà ko trả, hôm đấy lại còn bị điểm kém Hóa về đã bị mắng rồi.Hôm nay mất quần, mẹ tớ bảo tớ là vô tích sự, cái gì cũng mất hết

(Tớ buồn quá!
Cuối cùng mẹ tớ bảo là ko cho đi đá bóng nữa

(