Vũ Hồng Quang
(hquang91)
New Member
Hôm nọ qua văn phòng xin cái đơn mượn hồ sơ thì cô hỏi là để làm gì rất ngoan ngoãn trả lời là con xin học bổng cô bảo lớp 9 thì đi cái gì ở lại mà học rồi cô mắng em rồi bảo em lên lớp
ngày hôm sau thì ra xin thì được do cô này đang mải chơi trên net nên lấy cho mình nhanh
ngày hôm sau nữa thì đi xin chữ kí thầy trong ban giám hiệu nhưng gặp thầy T thầy bảo hôm nay tôi không ký (chắc là do thầy không trực mặc dù hôm nay qua thầy không trực mà thầy vẫn kí à nhớ rồi lúc đó thầy đang xem cái máy ảnh nên không kí cho mình[-x )
thực ra trước đó khi thầy đang xem cái máy ảnh thầy bảo là ra văn phòng kí trước đi thì mình ngoan ngoãn ra và bảo với cô thì cô bảo đưa cho ban giám hiệu kí trước:-/ xong cô lấy sổ điểm ra bảo là xem có đúng là học sinh của trường không thì cứ nghĩ là cô cho mượn luôn ai ngờ cô ký vào sau tờ giấy bảo là tôi kí thế này chỉ để chứng nhận em là hoc sinh của trường rồi cô bảo do không có thẻ học sinh thì em hỏi luôn là làm sao để có thẻ học sinh cô bảo qua loa là không phải việc của anh rồi đuổi đi sợ thật
dù sao thì cũng đã mượn được hoc bạ mệt thật
à còn chuyện thư kí lớp em nữa
hôm nọ bạn ý để sổ ghi đầu bài ở thành của do thấy 1 có 1 chồng sẵn ở đấy hình như là mọi người cũng để đấy thế là bạn em cũng để rồi hôm sau mất sổ thế là bạn làm đơn xin sổ thì bị cô văn phòng mắng và bạn đã xin thôi không làm thư kí nữa mặc dù cô lớp em không cho:-s
đây là mấy chuyện linh tinh của em mấy anh chị không thik thì xóa thẳng tay không tha nhé
ngày hôm sau thì ra xin thì được do cô này đang mải chơi trên net nên lấy cho mình nhanh
ngày hôm sau nữa thì đi xin chữ kí thầy trong ban giám hiệu nhưng gặp thầy T thầy bảo hôm nay tôi không ký (chắc là do thầy không trực mặc dù hôm nay qua thầy không trực mà thầy vẫn kí à nhớ rồi lúc đó thầy đang xem cái máy ảnh nên không kí cho mình[-x )
thực ra trước đó khi thầy đang xem cái máy ảnh thầy bảo là ra văn phòng kí trước đi thì mình ngoan ngoãn ra và bảo với cô thì cô bảo đưa cho ban giám hiệu kí trước:-/ xong cô lấy sổ điểm ra bảo là xem có đúng là học sinh của trường không thì cứ nghĩ là cô cho mượn luôn ai ngờ cô ký vào sau tờ giấy bảo là tôi kí thế này chỉ để chứng nhận em là hoc sinh của trường rồi cô bảo do không có thẻ học sinh thì em hỏi luôn là làm sao để có thẻ học sinh cô bảo qua loa là không phải việc của anh rồi đuổi đi sợ thật
dù sao thì cũng đã mượn được hoc bạ mệt thật
à còn chuyện thư kí lớp em nữa
hôm nọ bạn ý để sổ ghi đầu bài ở thành của do thấy 1 có 1 chồng sẵn ở đấy hình như là mọi người cũng để đấy thế là bạn em cũng để rồi hôm sau mất sổ thế là bạn làm đơn xin sổ thì bị cô văn phòng mắng và bạn đã xin thôi không làm thư kí nữa mặc dù cô lớp em không cho:-s
đây là mấy chuyện linh tinh của em mấy anh chị không thik thì xóa thẳng tay không tha nhé