[Urgent] Hotboys 8X của học sinh cấp III

Thành Hà Châu đã viết:
đề nghị các bạn Lý 2 phải viết ngay 1 cuốn học thuyết Chú Khoa để cho mấy cuốn Mác- Lênin được thanh lý đem ra mà nhóm lò đi!!
Vấn đề này là không thể thực hiện được vì không một sách vở nào đủ sức viết hết về CHÚ cả.
CHÚ quá vĩ đại.
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Định lý 2 : Chú vĩ đại chỉ sau bác Hồ.
Chả thèm đọc cái sau chỉ biết câu này là sai rùi.
Bác Hồ thì là cái gì mà đòi hơn CHÚ chứ.
Nói mà xin lỗi Bác Hồ, Bác chết từ đời nào rùi làm sao có thể so sánh với CHÚ đang ngồi ngay cạnh tớ được chứ.
 
thằng sơn mày điên vuằ thôi,so sánh Chú với Bác là thế nào,tất nhiên Chú phải thua Bác chứ :D

dưới 1 người mà trên muôn vạn người :)) đó là CHú của chúng ta
 
Thôi, vấn đề so sánh CHÚ với Bác là hơi khó #-o lại động chạm đến nhiều vấn đề nữa, ko nên quá đà. Để công bằng, ta cứ tạm coi 2 người bằng nhau (dù sao tôi vẫn thấy CHÚ hơn :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thành Trung đã viết:
chú ư ? , nói về chú thì mênh mông lắm, tất cả những gì con dân nói ở trên đều là để chứng minh cho tính vĩ đại của chú. xong có thể chia tính vĩ đại của chú thành nhiều định lý để có thể truyền lại cho chắt chít đời sau 1 cách bài bản và dễ nhớ hơn:
Định lý 1 : xuyên suốt bề dày lịch sử ams nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung từ trước đến nay, có 1 và chỉ 1 Chú Khoa
ý nghĩa định lý 1 : con người không ai giống ai nên định lý này đúng 1 cách hiển nhiên, xong nó có ý nghĩa tăng tính chặt chẽ trong việc khẳng định chú
Chứng minh:
Giả sử có (chú)' giống hệt chú =>( chú )' chỉ có thể là anh em sinh đôi của chú. Mà chú lại không có anh em sinh đôi => không tồn tại (chú)' => chú chỉ có 1 và chỉ 1 ( đfcm)

Định lý 2 : Chú vĩ đại chỉ sau bác Hồ.
ý nghĩa định lý 2 : Biết là chú vĩ đại hơn bác rồi :D, nhưng hiện tại thì bác Hồ đã cứu được nước còn chú thì chưa nên định lý mang tính tạm thời và khách quan, chủ yếu là chứng minh chú vĩ đại hơn tất cả mọi người trên trái đất.
Chứng minh:


về mặt hình học : Cơ thể chú từ khi được sinh ra đã được định hình để thích ứng với sứ mệnh vĩ đại mà 1 người vĩ đại như chú được ủy nhiệm thực thi trong tương lai:
* Part1 : Cái đầu
- Đầu chú có hình dáng thon thon hình vại thoai thoải hình chum ( mà gọi yêu là cái niêu sứt), phần từ mắt đến mũi hơi phỉnh hơn so với phần chóp và cằm:
+não chú không quá to xong lại có nhiều nếp nhăn => trí tuệ xuất chúng
+ Mắt và mũi to hơn: là công cụ phục vụ cho bộ não xuất chúng-> chú có thể nhìn ra được những cái tinh túy, những cái người thường không nhìn được, ví dụ như đường lối cải tổ đất nước chẳng hạn , và ngửi ( mang tính ước lệ ) được những khó khăn , cản trở trước mắt ( trước đến cả thế hệ)
=> chú có 1 tầm nhìn vĩ mô và đầu óc chiến lược siêu phàm

*Part2: Phần từ đầu trở xuống ( túm lại thành 1 phần, con gái chứng minh ko tiện )
- Qua kiểm nghiệm, tay chú hơi dài và hơi hơi không cân đối với cơ thể => để sau này khi thành công trên con đường chính trị, người người meeting chào đón chú đứng từ dưới nhìn lên cao nơi chú đứng vẫy tay không thấy tay chú ngắn hơn so với bình thường ( khoa học đã chứng minh đứng từ dưới nhìn lên 1 vật sẽ ngắn hơn so với bthuong)

- Form người : dáng người chú không giống ai, bộ khung xương uyển chuyển ( đôi khi hơi dặt dẹo ) khiến chú có thể làm những động tác mà người thường tập hàng thế kỉ mới có thể làm được trong giây lát. VD: động tác uốn mình trong quảng cáo vinaphone - chú đã làm đc từ khi còn sơ sinh, uốn mình với bình sữa để tay dài ra ( đó, từ bé chú đã định hướng cơ thể để thích nghi với sứ mệnh rồi, vĩ đại thật ! ) . Xương đùi + ống đồng : cấu tạo phức tạp, khoa học chưa nghiên cứu được hết, chỉ biết với cấu tạo như vậy , chú có thể chơi bất kì môn thể thao nào một cách xuất sắc ! , trong vài ba năm tới các bạn có thể sẽ thấy chú dẫn dắt Việt Nam đến vị trí đầu bảng huy chương các giải lớn thế giới như : olympic hay world cup hay thậm chí... Solar Cup ( Giải bóng đá các hành tinh thuộc hệ mặt trời)

Phù, còn dài lắm, tạm thời thế này đã, mai post tiếp, đi học đã.


thằng nào lấy nick tao post bài linh tinh thế :-/ :-/ :-/
 
tôi cũng đang tự hỏi thế đây :-? Trung mà post bài này thì bất ngờ quá :D
 
Tớ cũng đang định nói thế, tưởng là nhân vật chú Khoa vĩ đại quá đến mức chuyên gia câu bài như Trung cũng không cầm lòng được. :))
 
:)) đúng đúng nhưng mù bài có tâm huyết nên cứ để đấy :))
 
Chứng minh:
Giả sử có (chú)' giống hệt chú =>( chú )' chỉ có thể là anh em sinh đôi của chú. Mà chú lại không có anh em sinh đôi => không tồn tại (chú)' => chú chỉ có 1 và chỉ 1 ( đfcm)

...nhỡ sinh đôi cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha thì bít sao được...
 
sinh đôi cùng cha khác mẹ :-/ >>> thôi chết Trung rồi... thương tâm wa' :-s
siinh đôi cùng mẹ khác cha :-/ >>> ko thể có trg hợp này, về nghiên cứu lại đi nhá...
 
với trình độ KHKT bây giờ thì có thể lắm với cả có thể có đột biến linh tinh nữa...

mà bạn hiền nào muộn nick mình é :-/
 
Này, đang bàn về Chú cơ mà các bạn, sao lạc đề thế này

Hum nay là một ngày trọng đại, Chú Khoa lần đầu tiên ra hàng Net \:D/ ---> Mong cho Chú đừng có vào HAO không thì chết cả nút :D

Hum nay Chú còn mua kem chanh tặng bạn Phương Dung (A2), bạn nì sứong wá cảm ơn Chú rúi rít, Chú cũng sướng bao luôn cả tao, Nhuế, Sơn, Hiếu Minh (Silip),... ===> Chú bảo là ông bán kem chanh là anh họ Chú ===> Chú vĩ đại quá :D
 
Hữu Sơn đã viết:
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Định lý 2 : Chú vĩ đại chỉ sau bác Hồ.
Chả thèm đọc cái sau chỉ biết câu này là sai rùi.
Bác Hồ thì là cái gì mà đòi hơn CHÚ chứ.
Nói mà xin lỗi Bác Hồ, Bác chết từ đời nào rùi làm sao có thể so sánh với CHÚ đang ngồi ngay cạnh tớ được chứ.

... :nono: ... mai thấy xe cảnh sát bao vây nhà anh Hữu Sơn với lệnh bắt phần tử phản động ... :smoking:

.. to anh Trung : .. anh đang nói chuyện mình ta với ta đấy hả ... b-) .. vừa liếc thấy cái bài trang trước mà tí nữa ngã gẫy ghế ... b-) 8-| :))
 
Trần Bích Thủy đã viết:
Hữu Sơn đã viết:
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Định lý 2 : Chú vĩ đại chỉ sau bác Hồ.
Chả thèm đọc cái sau chỉ biết câu này là sai rùi.
Bác Hồ thì là cái gì mà đòi hơn CHÚ chứ.
Nói mà xin lỗi Bác Hồ, Bác chết từ đời nào rùi làm sao có thể so sánh với CHÚ đang ngồi ngay cạnh tớ được chứ.

... :nono: ... mai thấy xe cảnh sát bao vây nhà anh Hữu Sơn với lệnh bắt phần tử phản động ... :smoking:

.. to anh Trung : .. anh đang nói chuyện mình ta với ta đấy hả ... b-) .. vừa liếc thấy cái bài trang trước mà tí nữa ngã gẫy ghế ... b-) 8-| :))

hè, có thằng vào nick anh posst bài
 
.. sao ông đấy không cướp luôn cái pass nhỉ ... nhân từ quá .. :))
 
Vấn đề hiện nay nhiều người thắc mắc là ko hiểu mọc đâu ra 1 fan rất cuồng nhiệt của CHÚ, có một vốn hiểu biết khá rộng và chính xác về CHÚ (bằng chứng là 1 bài viết rất tâm huyết :D), lấy nick của Thành Trung nhưng lại ko phải là Thành Trung, ai thế nhỉ :-/

anyway, TT hay ko phải bạn ấy thì cũng thế thôi, thêm 1 fan của CHÚ nữa, L2 mems càng vui :D
 
.. hình như đa số fan chú của anh Bình Dương bị gay thì phải ... :) b-)
 
em nói giông chị hiền trong topic "All about UK" quá /:)
Để anh nhắc lại nhé: fan thì ko phân biệt nam nữ, chẳng qua fan nữ của CHÚ còn e dè, ngại ngùng (con gái mà :D) nên chưa bộc lộ thôi, họ mà đã biểu lộ thì cuồng nhiệt lắm, như bạn Hà Châu H2 ấy :D
 
.. em có chứng minh luôn ... điển hình là anh Tùng và bạn Phương ... b-) :)) ...
 
Cái topic này cũng đã biến thành topic của CHÚ rùi...đâu phải bầu hot boy nữa!!
 
Back
Bên trên