Upset :(

Lê Diệu Linh
(dieulinhle)

New Member
Hic, sorry mọi người, don't wanna make a fuss nhưng mình đang upset quá. Cho đến nay cả trường không có ai ủng hộ mình về VN hết. Bọn Tàu và mấy nước lân cận hủy chuyến bay hết rồi. I even got to the point of paying for my ticket when both the College Dean and my advisor advised me against going back. They drove me mad with their insisting on rationality and stuff. :((I'm confused, and worried. What exactly is going on back home? Can anyone update more info abt that f****** disease :((
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Lê Diệu Linh đã viết:
I'm confused, and worried. What exactly is going on back home? Can anyone update more info abt that f****** disease
Wow wow calm down babe :p

For more info about SARS, check out:
http://www.cdc.gov/
http://www.who.int/en/

For visa info, take a look at:
http://www.state.gov/
http://usembassy.state.gov/posts/vn1/wwwhhome.html

I'm kinda worried about my summer plan as well. Mom emails and leaves off-line msgs several times a day telling me not to leave the U.S. The number of cases found in Beijing is on the rise, and it is said that the border between Vietnam and China has also been closed...

Whatever... People are just making an unnecessarily big fuss about all that :-" I've bought my ticket, and will leave this country no matter what.
The worst (but pretty unlikely) senario: I'm gonna get SARS and die young :rolleyes: Fine, I've lived my life to its fullest, and have nothing to regret :))
Another possibility: I'm not getting the visa back to the States... :-?
Great! A very legitimate reason to take a break from school to travel around and do more non-academic stuff, which I've been desperately longing to do :roflmao:

After all, life's still beautiful :D
Về nhà với u đi, Ngố ạ :cool:
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
đúng rồi đấy,chị Linh ơi,về nhà đi...phụ huynh nhà em phong tỏa em đủ đường,cắt hết cả credit card mà em vẫn mò về....hè này mà em ko về chắc tàu hỏa nhập ma mà chết mất.....mà chị lo gì....bao nhiêu người cũng về cơ mà...nếu ko được visa thì nghỉ thêm 1 term ở nhà,càng khoẻ :D
 
hihi em Trang giống chị thế...chị không được về chắc cũng " tẩu hỏa nhập ma " vì 2 năm rồi không được về,,thêm năm nữa chắc chết mất :p
 
Hê hê, anh thấy thằng bạn anh mới ở Thái về VN nghỉ, nó kêu là ở nhà chả có chuyện gì cả, mọi người vẫn ăn chơi nhảy múa bình thường. Phụ huynh có sợ là sợ không quay lại được thôi. Biết điều thì về chơi mấy ngày cẩn thận, trước khi đi 1 tuần, chui vào đâu đấy xin cái giấy khám bệnh. Như thằng bạn anh nó kêu là lúc quay lại Thái, bọn Thái nó có thể bắt cách ly 10 ngày. ;)
2 năm chứ nữa thì cũng chưa chết, chỉ thèm đồ ăn nhiều thôi. Ăn mãi đồ ăn bên này quên mất cả vị phở ở Hà Nội rồi. Vẫn sống nhăn. Hè này quyết cố thủ ở lại, đợi đến Xmas rồi tính :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
phê bình em Linh chuyện tư tưởng không nhất quán . về thì cứ về đê, mai đi mua vé là tốt nhất . Như em My nói đấy, không đc visa thì đi làm mấy trò non-academic một kỳ, kể cũng chả đến nỗi mất gì đâu mà em :D
 
Hịhị , em ở nhà đây , lo thì lo thật nhưng vẫn phớ lớ , mà dân tình mình cũng thế :) , bệnh tình ở VN ( do đài báo tung tin ) còn chữa được và xuất viện cơ, ko bị tràn lan như TQ đâu.Tránh vẫn là thượng sách:) chỉ sợ khi về bên kia , bọn nó ko cho chị visa thôi , khéo sang lại bị hắt hủi :D
 
Hìhì tình hình SARS ở VN tốt rồi mà, chị Linh về đi, làm cái hội Box Du học cái :D
 
Back
Bên trên