Tuổi thơ của tôi!!

Thuy Van
(Giri)

Thành viên (sai email)
Sau một bữa cơm trưa thân mật tại nhà hàng, tự nhiên đám bạn bè cứ lần luợt từng người nhắc đến thời thơ ấu đầy kỷ niệm của mình. Họ là các nhà kinh doanh, nhà khoa học, nhà luật sư trong tương lai, nhưng ai cũng đều đã trải qua thời cắp sách tới trường....
Ngày bé mình học cũng khá, chơi nhiều, còn trẻ con suốt ngày vùi đầu vào sách vở, không còn lúc nào chơi đùa được nữa ...Theo mình thì ...
Một anh bạn chưa nói hết câu, anh khác đã ngắt lời :"Hoàn toàn đúng. Một ấn tượng khá sâu sắc và có phần nặng nề, là trong nhiều cuộc thi tài năng học sinh phát trên truyền hình, mình thấy có quá nhiều anh đeo kình cận. Người ta cho biết có lớp 12 đến hai phần ba học sinh bị cận thị. Hiện tượng này có tốt đâu!". Mọi người nhớ đến thời thơ ấu , họ mơ màng ..Gió trên mặt hồ gợn sóng truớc cửa nhà hàng, nơi họ đang ngồi , thổi nhẹ vào gian phòng như mơn man xoa dịu dàng những mái tóc đen , tóc hoa râm ... đã bạc nhiều của mấy người trong nhóm bạn. Từng người nói đầy hào hứng "Sao thời ấy ngây thơ đến thế nhỉ chẳng suy nghĩ cái gì , hết giơ học chỉ lo rủ bạn bè đi chơi , ăn quà , và túm 5 tụm 7 ở cổng trường bàn tán..."Ừ ừ đây là cái thích của trẻ con.."
Tôi là một nhân vật trong đám bạn bè ấy. Ngồi trong một góc, nghe các bạn nhắc đến tuổi thơ, tôi thấy xúc động và nhớ đến những năm học của mình còn nhỏ . Tuổi thơ của tôi đã trải qua ở một căn nhà nhỏ trong thành phố Hà Nội , lúc bây giờ cũng như mọi người tôi học tốt và chơi ham chơi..Ngoài giờ học ở trường và ôn bài ở nhà , hầu như suốt ngày tôi với mấy người bạn tụ tập ngoài phố , hẹn hò , rủ nhau đi chơi... Tẩt cả các trò nghịch ngợm của thời nhất quả nhì ma... rồi những lần rủ nhau đi ăn quà , chè, cháo ,bánh trái , hoa quả ... Rồi buổi chiều tối ngồi kẻ chuyện tâm sự cho nhau nghe!! Bây giờ đây chúng tôi ôn lại những ngày ấy!!! thèm muốn và nhớ nhung, tuổi thơ là lỷ niệm khó phai mờ trong tôi, ngay cả lúc này khi ngồi ghế năm thứ 2 đại học tôi ko ngừng suy nghĩ đến con phố nhỏ với những kỷ niệm về tuổi thơ của tôi ....


Hà nội (hè 2002)

DMP!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên