Tuổi mười sáu...

hơ hơ, chưa có đáp án mà đã nhảy cẫng lên "hết cô đơn" :)). 5p dành cho quảng cáo
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ok, mai tiếp tục, giải lao ... 5 phút :D
ặc ặc, quên mất sr vợ yêu.
 
Ơ thế ko kara ah? Thôi vậy.:-j Dạo này máu kara thế, đi 1 lần thik đi lần nữa.\:d/
 
Lộc giải thích cho a cái chữ ký của e dc k?
 
hic
không hiểu mà còn kí hả em

Mạn phép thay em Lộc trả lời anh Tùng:

4 câu đầu nói đến nhũng điều cần có trong hành động của người quân tử: tâm phải trong sạch, ý định phải chân thành, nhìn thấy vật không ham muốn, trí tuệ sáng suốt

4 câu sau nói con người phải làm việc nhỏ trước rồi mới đến việc lớn: tu thân mới có thể quản nhà, rồi mới có thể cai trị đất đất nước, rồi mới bình thiên hạ

mấy câu này không nhớ là trong quyển nào nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) Ko nhớ trong quyển nào sao anh còn giải thik.:))
Em ko nói là vì có nói thì anh Tùng cũng chả hiểu hết đc.;))
Đây là "bát điều mục" trong sách "Đại học" của Tăng tử.;))
 
LV 16 1 (chỉ có mình a chứ còn j nữa, trong HAO) :)) trúng rồi, mai là mình hết cô đơn :))


@anh Tùng: chúng ta đã có kết quả ............. xin chia buồn với bạn Lê Sơn Tùng.......đáp án đúng là LV 17 1 =)) => rất tiếc anh đã mất vợ :p
@anh Tuấn: cơn gió nào mang anh vào topic này vậy ;;), lại post bài chả ăn nhập j` (chữ kí của bạn Lộc cũng là 1 chủ đề hấp dẫn đấy nhỉ;)))
 
@Lộc: thế mà cũng ký :D
@Tuần: thanks so much !
@Ngọc:sai là sai thế nào 25/7/1990 hôm nay mới có 13/5/2007 làm phép tính trừ là thấy ngay 16 tuổi. LV 16 1 đúng wá rồi. :))
ký đơn đi
 
Lộc hơi bị coi thường a rồi đó nha, cái j cũng fải có mức độ thôi :(
 
Dạ em chả coi thg` ai đâu.:| Chỉ có ng` thik coi thg` em thôi.:|
 
=)) Ko nhớ trong quyển nào sao anh còn giải thik.:))

Đấy là vì chú không giải thích nên anh làm thay

@anh Tuấn: cơn gió nào mang anh vào topic này vậy ;;), lại post bài chả ăn nhập j` (chữ kí của bạn Lộc cũng là 1 chủ đề hấp dẫn đấy nhỉ;)))

sao lại không ăn nhập
anh Tùng bảo giải thích, Lộc không làm thì anh làm hộ đấy chứ
còn cái topic này anh có đọc nhưng không post bài thôi
tại mọi người spam nhiều quá, không biết đường nào mà lần
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Spam đâu mà spam, N 16 tuổi, topic tuổi 16, chẳng có chút nào spam cả :D chỉ khi nào ko có ai 16 tuổi post trong này thì mới gọi là spam, ok :D
 
=)) anh Tùng phán câu hay quá :)). có anh ko biết trừ í, 2007 - 1990 = 17 :p (ko tính ngày:p) đấy là em chưa tính cái đằng sau..."1" => quá sai :p
Em đề nghị chúng ta mở chủ đề khác, ko tranh cãi về chữ kí bạn Lộc + ko ai coi thường ai cả
PS: mà sao bạn Lộc tự dưng lại nổi cáu với anh Tùng thế ;;) (tớ bị bạn xỏ xiên thì quen rồi chứ anh Tùng thì........:">)
Anh Tuấn gia nhập hội xì pam trg đây đi :))
 
^:)^ dạ e tôn chị N lên làm chị, e sợ chị rồi (chắc về học lại cộng trừ mẫu giáo quá) /:)
Thôi Lộc ơi! ở lại cho vui đi, a xin lỗi, a k biết. Nghe lời N nhá, dừng chủ đề chữ ký lại.
 
nói 16 tuổi mà vào đây là spam thì có lẽ anh tùng cũng thế, đâu chỉ có em
còn lời đề nghị của em Ngọc thú vị đấy, anh nhận lời :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hờ hờ. anh Tùng ko phải níu chân, ai thik đi thì cứ để cho ng` ta đi, phải rồi, ng` ta 17 đấy, topic của em thì chỉ 16 thôi
@anh Tuấn: nice to mít zu :p
Hôm nay em đi đường gặp vụ động đất (suýt rơi từ trên xe máy xuống :">)
 
động đất á, ở Hà Nội thì chỉ có mấy nhà cao tầng biết dc thôi chứ nhỉ :|
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên