Tuổi mười sáu...

ớ, bài anh Tùng bị del, hay anh tự del thế ? lạ nhỉ
ah ah, sao fai del bài thế anh. Em bận quá ko vào reply đc. Sắp nghỉ tết nên thầy cô tranh thủ hành hạ học sinh. Cả ngày hnay em đã làm xong đc bài văn dài 2 tờ đúp, phù, mệt chết đi đc, đề j` mà dài khiếp >.<
Valentine anh đi chơi với em đi, chán quá >.<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thấy ko ai nói gì, tưởng mình nói cai gì đó vô duyên, tốt nhất là xóa đi, kẻo ng` khác hiểu sai, valentine qua rồi em ơi, hôm nay anh mới lên, tiếc theeeeeeeeeeeeeeeế, suýt nữa thì mình dc đi chơi valentine (ko phải ngồi nhà) rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
hic, anh Tùng ạ, anh chậm chân quá, valentine - riêng một mình em cô đơn >.<
Tết thì chả khá khẩm hơn là mấy
Lại thêm vụ máy tính hỏng, hết net hết blog hết hao, ở nhà ăn chay niệm phật. Thôi hẹn gặp anh 2 năm nữa, em vào đại học rồi thì ngày nào cũng chát với anh.
 
Gì mà tận 2 năm nữa cơ à, tối anh gọi điện đc ko? có gì anh em mình đi chơi tết muộn cũng đc ;)
 
anh Tùng, sozy anh, tình trạng máy hỏng mạng lởm cứ liên tiếp xảy ra....Chúc anh cá tháng 4 zui zẻ ^^ (anh qua box Tán gẫu xem 1 ngày cá tháng tư của em thế nào đi, zui lắm ^^)
Em cũng mới viết thêm truyện vừa post đó (hồn nữ sinh), nhưng viết chưa ưng ý, còn nh` gò bó và chưa sâu sắc....anh rảnh thì qua đó đọc nhé!
AHhhhhhhhhhhhh dạo này anh thế nào, chắc vẫn sự nghiệp audition nhỉ^^
 
tghm là j` ???
Chữ kí của mình hay như thế mà fải ngồi lược bỏ từng tí từng tí một, buồn :(
Giống như một trò chơi không bao giờ biết trước đoạn kết, viết truyện ngắn cho tuổi teen là niềm hứng thú đặc biệt của tôi. Trò chơi của trí tưởng tượng bắt đầu bỡ ngỡ, nhưng khi đã nhập cuộc rồi sẽ tràn đầy thú vị mà chính tôi cũng chẳng thể biết trước. Viết ra những câu chuyện buồn hay vui trước hết là thủ thỉ, an ủi để chính mình được mỉm cười. Thế nên vui sướng làm sao khi tôi biết có ai đó cũng đang lắng nghe, xúc động và mỉm cười cùng tôi. Niềm vui được trở lại tuổi ngây thơ hòa cùng niềm vui được chia sẻ là hạnh phúc có thật tôi tìm thấy sau những trang viết…:x
 
Tại sao lai phai lược? dài quá ah`, mà anh thấy co lược gì đâu, chỉ là lấy câu đầu và câu cuối thôi :D
 
thì em cứ bớt từng câu 1....mãi ko accept đc....cuối cùng thì lấy đc câu cuối...câu đầu câu cuối chả có sự logic với nhau j` cả :|
Tuần sau em thi rồi chán quá :((
 
tuần sau là thi à? thế bao giờ thi xong? chắc hết 1 tuần nhỉ? sắp nghỉ hè rồi! :))
 
đúng thế, sắp nghỉ hè rồi......nghĩ mà buồn, thời gian trôi nhanh quá, nghỉ hè xong là lớp 12, lại học ôn tới tấp để thi ĐH.......thế là kết thúc quãng thời gian cấp 3......bạn bè......kỉ niệm.......ôi sao mà nhớ ...
:)) em chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn nữa, để được vào ĐH ngay lập tức, sẽ ko bị bố mẹ quản thúc như bây giờ :))
anh Tùng ko làm blog à
bạn Lộc dạo này chả thấy vào đây buôn dưa lê nhỉ , anh Tùng còn liên lạc với bạn í ko ;;)
 
hôm nào bạn Lộc cũng vào mà chả thấy bạn có ý kiến j` nhỉ ;))
được bạn Lộc vào lại chả thấy anh Tùng đâu
nhà anh Tùng lắp net rồi mà ít thấy anh onl quá nhỉ ;;)
chắc là được nghỉ hẳn 1 tuần nên giờ này anh Tùng đang chu du nơi phương trời nào rồi ;)) (khi nào come back nhớ có quà cho em đấy :"> :p)
 
Ngọc ơi, chu du đâu, chu du ... trên mạng game, muốn có quà thì chơi cùng anh đi :D, Lộc nó k dám í kiến í cò vì mấy bài viết của em bên trên đó, rảnh ngồi đọc lại chơi :D.
Anh onl thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng mới vào nick chat :))
@Lộc: hôm nào cũng mong ngóng bóng hồng, mà bóng hồng biệt tích, đến khi gặp rồi lại chẳng biết nói gì =)).
 
=P~ Anh Tùng có chị nào thế ạ? Kể riêng em đi.=P~
 
lại hiểu sai í anh rồi, anh dang nói L voi N mà :|
 
chả bit bạn Lộc hiểu nhầm hay cố tình, nhưng em thì em hiểu rõ lắm anh Tùng ạ B-) tình hình là sáng thứ 2 hẹn anh 8h ở cổng trường cái nhểy X-(
Tính đến thời điểm này là em còn 1 môn, nếu sống sót thì anh em mình còn được nói chuyện. Vì thế cầu chúa phù hộ cho em đi :D
 
thằng Lộc có ý j` kia B-) (mày spam hơi bị quá thể đáng đấy nhá, ít nhất cũng fải như tao đây này :">)
 
hôm nay ... thứ tư :(( onl yahoo mà chẳng thèm báo trên yahoo cứ báo trong này là sao :|
 
Back
Bên trên