anh Tùng ơi cứu em với, em sắp chết vì mọi thứ xui xẻo nhất cứ đổ lên đầu em

(
Khổ quá anh ơi, 2 đứa bạn thân của em cãi nhau, em là ng` đứng giữa đã rất khó xử rồi, thế mà....

Ở bên cạnh A thì em fải nói đỡ cho B, thế là bị A bảo "sao mày cứ bênh nó thế", ở bên cạnh B thì fải nói đỡ cho A, cũng lại nhận 1 câu tương tự

, nghe chúng nó chửi như hát hay, uh, thì thôi em chịu, chúng nó chửi em cũng đc, quát mắng em thế nào cũng đc miễn là chúng nó nhẹ lòng hơn và có thể làm dịu bớt mâu thuấn, nhưng...cuộc đời thật trớ trêu ! Ko những mâu thuẫn ko giảm mà còn tăng lên khi....B là 1 đứa ko biết điều! Em luôn bênh vực cho nó, luôn bảo vệ nó, nói tốt cho nó, nghĩ tốt cho nó. vậy mà cuối cùng nhận đc cái j` ??? nhận đc 1 câu nói phũ phàng của nó "tất cả là tại mày" và một trận quát tháo ầm ĩ ko cho em kịp mở miệng câu nào. Tối hôm qua, khi B online, em chát với nó, khuyên nhủ nó chuyện mâu thuẫn giữa A và B, nhưng nó ko trả lời em, nó còn nhờ 1 đứa khác bảo với em là "đừng làm phiền nó nữa", thậm chí nó còn del nick em (sau này nó bất đắc dĩ fải add lại em mới bit). Rồi còn chuyện làm nhóm văn nữa, cụ thể là bọn em fải làm nhóm thuyết trình môn văn, nhóm em có 6 đứa trong đó có B và em. Cách đây 1 tháng, cả nhóm đã phân công em làm phần tác giả, B làm tác phẩm, em đồng ý. Sau mấy tuần ôn thi học kì + thi học kì, bây h bọn em mới bắt tay vào làm bài văn. Tối hôm qua trưởng nhóm đưa cho em 18 trang A4, bảo em đọc và chọn lọc ý chính, trình bày lại ngắn gọn hơn, em cứ thế mà em làm theo sự sắp xếp của nhóm trưởng, hoàn toàn ko nghĩ j` về sự phân công trc kia. Thế mà B online, nó add nick em kèm theo 1 dòng mess "sao mày lại cướp phần của tao, luk đầu đã fân công tao làm tác giả rồi cơ mà, sao mày quá đáng thế..." . Em nói lại với nó là "fần tác giả dài 18 trang, mà tao biết là mai mày fải làm bài thuyết trình Địa rất bận nên tao làm thay cho mày, bây giờ mày làm tác fẩm sẽ ngắn hơn vì có thằng Tùng làm đỡ cho mày nữa!". Thế mà nó gọi điện cho em, nó chửi em thậm tệ, nó bảo "mày lấy của tao sao mày ko nói với tao, mày đừng có bao biện, rõ ràng mày cướp của tao....", nó xả 1 thôi 1 hồi em chả còn nhớ j` nữa vì luk đó em chỉ muốn bật khóc, đầu óc em rối loạn cả lên, em cứ định mở miệng minh oan thì nó hét vào tai em, chặn họng em ko nói đc j`! rồi nó dập máy 1 cách phũ phàng! Đến mức này thì em ko thể chịu đc nữa, nó bảo em "đổi thì fải nói với nó" trong khi em chát nó ignore, nó del nick, thế thì nói với ai ??? em giải thik vì muốn giúp nó thì nó bảo em bao biện, em cướp của nó, em cướp làm j` chứ, em thực sự đau lòng lắm, vì...em đã từng coi nó là bạn thân! Ở lớp em nó gần như bị cô lập, đa fần bọn trong lớp đều ghét nó, ko fải nó xấu xa đâu, em chơi với nó, em cũng hiểu, chỉ vì tính nó n` luk quá "trẻ con" khiến ng` khác bực mình...Nhưng em vốn là đứa thik nghi đc với n` loại tính cách nên em chơi với nó cho nó đỡ tủi thân, 1 fần em cũng thương nó vì nó ko có bạn thân... Em biết nói j` đây, em thề với anh, thề với cả trái đất này em chưa bao h có ý cướp của nó, chưa bao h em muốn làm j` xấu xa tổn thương đến nó, luk nào cũng nghĩ tốt cho nó, nhưng nó ko hiểu cho em, em đau lòng lắm, cứ nghĩ đến là nước mắt em giàn giụa, em đã chịu quá n` đau đớn trong cuộc sống rồi..., những ai em đã coi là bạn thì dù mất mạng mình để bảo vệ bạn em cũng sẵn sàng...nhưng nó làm em đau lòng quá anh ơi

(