Tuổi mười sáu...

Ngọc ơi, em ở đâu, lên tiếng đi chứ :((
 
sao chú biết, là Ngọc đang co ro? ma ko phải là cái khác?
 
hic tại anh Tùng mất tích 3 tháng trời nên em cũng cứ thong thả chưa post vội, hì hì, với lại truyện của em ....hình như bạn em vác đi Anh rồi :(. em cũng chả bit lấy đâu ra mà post lên nữa :p
Mà anh cũng giỏi ghê gớm, bảo anh ko online tiết kiệm tiền mua mobile spam tin nhắn với em, anh làm ăn kiểu j` mà chỉ 2 ngày đã bay hết mấy trăm k ? còn cái trò audition nữa, anh nghiện vừa thôi nhá rồi có ngày tan cửa nát nhà ;))
 
Ngọc bây h nó chuyển sang viết TP rồi anh ạ. Lấy tiền đi học TP đi.:-j
 
tình hình là dạo này mún viết truyện quá nhưng thi cử liên miên chả có thời gian mà viết, với lại viết mà ko thu đc xu nào cũng hơi phí :D <chắc đợi bao h lên tay thì send file cho HHT kiếm chút tiền uống trà đá :p>
 
Chả cần đâu.:-j
Mày gửi cho nó thì nó lại chả ném đá trả mày.=))
 
@Ngọc:
Thứ 1: bạn em mang qua Anh rồi thì thôi, ko cần post lên nữa, chỉ cần em "đọc" cho anh nghe cũng đc :D
Thứ 2: cám ơn lời "khen tặng chân tình của em", binh pháp đã dạy rồi, nuôi quân 3 năm, dùng trong 1 h, còn anh thì nuôi tiền trong 2 tháng, xài trong 1 ngày, nghĩ ra cũng vẫn còn tiết kiệm ghê gớm :)
Thứ 3: Nghiện thì đã nghiện rồi, tan cửa nát nhà thì chưa, nhưng người tan, tri thức tàn thì đã :(
Thứ 4: Em cứ viết thoải mái, cân tiền uống "trà đá" anh đây sẵn sàng khao em tới khi nào uống no bụng luôn thì thôi, ;))
@Lộc: dạo này Lộc vẫn còn hay trêu Ngọc nhỉ, đúng là tuổi trẻ hồn nhiên, đùa dai, ko sợ N nó lại "chiến tranh lạnh" nữa à, hay là nhờn thuốc rồi :D
 
@anh Tùng :anh nói lí lẽ thì nghe hay lắm đấy, cẩn thận có ngày tiền mất tật mang. Mà cái vụ "đọc" cho anh nghe chắc đến tết tây nhé :p <nhưng mà trà đá thì vẫn muốn uống :D>, à ko, em ứ thik trà đá, thik trà sữa cơ :p
Em ko quen bit j` cái thằng kia, kệ nó thik nóng hay lạnh cứ việc >.<
 
1 cốc trà đá 500 VND, 1 cốc trà sữa .... bao nhiêu ko biết, nên anh ko dám hứa chắc đâu nhá :), nghe nói sữa rất bổ cho cơ thể nên có lẽ cũng đắt lắm :D
@Lộc: anh thấy trà đá ko đủ để làm dịu cơn nóng của Lộc đâu, hay là đến nhà anh, anh .... cho vào tủ lạnh, đảm bảo 1 tiếng là hết nóng ngay :D
 
1 cốc trà sữa cũng rẻ ko kém trà đá anh Tùng ạ....chỉ gấp trà đá có 10 lần cộng thêm 2k nữa thôi :p
Ô Hô nhà anh bán tủ lạnh rồi hả anh Tùng :)) <chắc thằng Lộc mua tủ lạnh nhà anh ở hàng đồng nát nên nó mới nói chắc như đinh đóng cột thế;))>
 
Mua bán giè! :-w NHà người ta LG hàng chính hãng, 50 năm vẫn chạy tốt.:)>- :-j
Có nhà mày bán trà đá nên mới biết giá rõ thế.=))
 
dạo này văn của Ngọc lên cao quá nhỉ, trong một câu mà động chạm tới 2 người, nói xấu những 3 người, ^:)^
vụ trà sữa có vẻ kham nổi đây, okie! hôm nào rảnh anh em mình tụ tập đàn đúm, ... để anh chiêu đãi món trà sữa. :D
 
ớ anh Tùng, anh nói j` lạ vậy, em động chạm đến 2 ng` chứ có nói xấu ai đâu mà anh khai đc 3 ng` thế ;))
Bọn em chiều nay thi môn cuối, em đề nghị là 3h30 anh đến cổng trg` em vác theo thùng trà sữa cho em giải khát cái nhỉ :D
Thằng Lộc bảo tủ lạnh nhà nó LG chính hãng chứng tỏ nó nói đểu tủ lạnh nhà anh hàng tàu chất lượng "cao" đấy anh Tùng ạ ;))
 
anh Tùng chả bit tết nhất thế nào nhể, hum nay thứ 7 mà ko thấy anh onl? chắc lại bận nhảy cho cảm xúc nó thăng hoa ^>*
 
Back
Bên trên