Tuổi 16 :: Bạn sẽ, đang và đã làm được những gì?

Tuổi 16 phải bắt tay vào xây dựng những kinh nghiệm giao tiếp xá hội ...

Sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc đời sau này :)
 
Nghĩ lại thấy càng lớn càng ngu.
Life is just a dream I'd never lived before. Somebody shakes me, 'cause I must be sleepy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngẫm kĩ thì... hình như tuổi nào mình cũng tự đặt câu hỏi như thế này thì phải, tiếc là câu trả lời chẳng bao giờ thay đổi...
 
Nguyen Hoang Duong đã viết:
Tuổi 16 phải bắt tay vào xây dựng những kinh nghiệm giao tiếp xá hội ...

Sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc đời sau này :)
hey!bác nói thật chí phở... =D>
hơ nhưng mờ...mọi thứ mờ mịt wa ...hix /:) 16 tuổi ưi...chả bít thía nào nữa...
 
Tại sao tuổi 16 mới làm những cái đấy, giao tiếp XH, quen biết thì cứ làm từ bé đi, càng nhiều bạn, càng nhiều người quí thì càng có lợi về sau thôi (chú ý, ko có nghĩa là đi kiếm bạn để chuộc lợi đâu đấy :D). Kinh nghiệm XH thì cũng càng sớm càng tốt, nhưng công nhận tầm tuổi này thì mới thực sự đugns lúc, sớm quá, có thi cũng chả được cái gì cả :D
 
Mùa hè 16 tuổi, đi bóc vải trong nhà máy đồ hộp lấy tiền đi Sầm Sơn với trường, không thèm xin mẹ. (bây giờ trường mình còn cái lệ đến hè thì các đội tuyển, lớp trưởng, bí thư được đi chơi không nhỉ? Hồi đó "Bố Tuấn" vẫn còn đi chụp ảnh, phụ trách phong trào, chưa có làm "ông nọ bà kia")

16 tuổi hưởng ứng phong trào viết thư cho các chú bộ đội bị một chú bộ đội đến chờ ở cổng trường. Sợ hết vía. Đồng phục trắng toát mà loay hoay dắt xe qua xưởng bẩn hết. Chả nhớ mình đã múa bút tán tỉnh gì các chú nữa.

16 tuổi xếp hàng mua gạo cho mẹ, dính mũi vào cuốn Angelique. Mất xe đạp, chẳng đong được gạo, suýt nữa bị mẹ bắt đi bộ đi học. Mà hồi đó chưa có bus như bây giờ.

Lãng mạn và ngô nghê. Sáng tháng năm đi học, nghểnh cổ ngửi mùi hoa dâu da xoan, đâm vào con nhặng đang tập thể dục, cười mãi một mình. Tuyệt nhiên không biết lo đến du học hay không du học, sẵn lòng lao vào đội tuyển để được học được thi kiếm tí danh hão cho dù có thể trượt ĐH (hồi đó chưa được cộng điểm thưởng). 16 tuổi hồi đó bình yên hơn 16 tuổi bây giờ.
 
Nghe bà chị kể lại tuổi mười 16, chắc chị phải nhớ nó lắm nhẩy :D. Cũng ngồi nghĩ, nhớ lại hồi trước (cũng lúc 16 dù mới cách đây có 2 năm). Tuổi 16 thật là vui :)), vào lớp với tỉ lệ 19-1 gái-trai, mỗi giờ ra chơi phải chạy ngay xuống sân, ko thể chịu nổi sự yên tĩnh trong lớp :)). Bù đầu vào... chơi, bóng đá bóng rổ, có bóng gì chơi hết :)), sắp đi SE nhưng cũng chả quan tâm. Chả lo lắng gì. Chả bù với năm ngoái và năm nay lúc nào cũng phải suy nghĩ, hết chuyện này đến chuyện nọ. Chỉ có 1,2 năm thôi mà sao đã khác thế rồi :)), tuổi 16 đẹp thật :)).
 
Lê Thanh Nga đã viết:
- Mất xe đạp, chẳng đong được gạo, suýt nữa bị mẹ bắt đi bộ đi học. Mà hồi đó chưa có bus như bây giờ.

- 16 tuổi hồi đó bình yên hơn 16 tuổi bây giờ.

- Bốc phét, hồi bà chị nói là chưa có xe bus như bây giờ, thằng em toàn nhảy xe Bus với Tàu điện đi mua cá chọi ko mất tiền vé

- Cái này thì còn phải nghiên cứu ;)
 
16 tuổi là được quyền have sex :(
nhưng lạ là ...18 mới được xem porn

khó giải thích vãi
 
Thì.... làm sao? :d, cung ko hiểu :)). Bị bắt quả tang thì lên đồn à? à mà sao lại 16, anh tưởng 18 :D, hình như ở Mĩ là 18 mà :D
 
VÌ ở VN trẻ em là dưới 16t chứ sao, khác luật quốc tế, ngốc ạ :nono: :))

Hmm: mình đủ tuổi :-? >:) :))
 
oái chưa dám :D

hehe bên này muốn thì dễ thoai, nhưng sida thì méo mồm :D

mà có vụ ở Melbourne Cô Giáo dạy Giáo Dục Thể Chất "chiến nhau" với học sinh mọi người biết chưa? bên này ầm cả lên.

Cuối cùng được án treo mới giỏi.

Chắc cô giáo cũng hẹn cả quan tòa nữa :D
 
Đấy là vụ cô giáo Kay và một học trò da đen, cô giáo lại vừa đẻ cho thằng học trò đứa thứ hai /:). Chán chuyện. Mà bố cô giáo là nghị sĩ gì đó một thời, gia đình danh giá lắm đấy chứ có phải loại rẻ tiền đâu.

Btw, quay lại chủ đề, 16 tuổi ư? Lần đầu tiên có một nhóm bạn thân thật sự. Thanx u all SI, luv ya always :x
 
Bố cô giáo là nghị sĩ ???? thế mà co giáo thì đẻ cho thằng học trò đứa thứ 2 :)), chịu luôn :)).
16 hả :)), hay đây, VN khác thật :)), giờ mình mới biết :))
 
xem phim sex bị bắt thì còn có lí
nhưng mà làm trò mà lại để người khác phát hiện là ko được rồi
 
Mà sao em BT nắm bắt thông tin của mấy vụ kia rành thế :D, chú kia ở Úc còn ko rõ bằng :D
 
Back
Bên trên