Bùi Lê Chi
(metalrocker)
Ban quản lý diễn đàn<br><a href="http://www.hn-ams
Đen quá anh em ạ, hôm nay đi Tuần Châu, đến nơi mượn con ngựa cưỡi đi lòng vòng cho thoáng mát. Nó cắm đầu chạy như con điên qua mấy bãi liền không thể nào dừng được. Đến cái bãi thứ 4 thì bị một đàn chó khoảng 4-5 con trong một nhà bán nước chạy ra đuổi. Con điên đấy lồng lên rồi phi nước đại.. đùa chứ sợ đếch chịu được, lúc nào cũng như sắp ngã đến nơi. May sao chạy được độ 500 m nữa thì bọn chó dừng đuổi, mà cũng gặp một cái bờ thép gai cao. Con điên đấy không chạy được nữa, tôi hú hồn xuống ngựa rồi dắt nó đi vòng về chỗ cũ, cả thảy cả đi lẫn về là hơn một tiếng. Về bị cả hội cười cho thối mũi...
Nhưng dù sao cũng an ủi, sau đấy có 2 thằng khác cưỡi thử con điên đấy, một chú ngã ngựa, một chú bị đá
)
Nừa ngày đầu diễn biến như thế, còn tối nay và ngày mai nữa không biết còn biến cố gì xảy ra không
Anh em ở nhà cầu chúa phù hộ cho tôi đi...
Đi ghẹ với rượu đây..
Nhưng dù sao cũng an ủi, sau đấy có 2 thằng khác cưỡi thử con điên đấy, một chú ngã ngựa, một chú bị đá
Nừa ngày đầu diễn biến như thế, còn tối nay và ngày mai nữa không biết còn biến cố gì xảy ra không
Đi ghẹ với rượu đây..
Chỉnh sửa lần cuối: